kuronkuronii
Space Marine Doomguy
- 2/3/17
- 5,676
- 1,072
ví dụ?
himekishi classmate, isekai harem tensei ...
rồi bộ gì mà qua isekai có năng lực bay với tàng hình đó, mới qua rape luôn con công chúa đó
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ví dụ?
Toàn chữ nhỉ. Có bộ nào có hình ko báchimekishi classmate, isekai harem tensei ...
rồi bộ gì mà qua isekai có năng lực bay với tàng hình đó, mới qua rape luôn con công chúa đó
Toàn chữ nhỉ. Có bộ nào có hình ko bác
Oh, vì khựa mấy năm trước có đợt càn quét cấm đem thế giới thật ở khựa vào viết chửi đám quan tham với phú nhị đại nên đám tác phải lách luật.đi xuyên thời gian,không gian ( thế giới song song) vẫn tính là xuyên không nhì. thấy nhiều bộ đô thị của khựa bây giờ toàn chơi motip này


Manga thì có bộ parallel paradiseToàn chữ nhỉ. Có bộ nào có hình ko bác
Quote lại một bác trong thread. Từ khi được khai sáng bộ này không nuốt nổi mấy bộ tàu thường nữa.Đọc thử "Nhất thế chi tôn", huyền huyễn, tiên hỉệp tàu. Có hệ thống nhân vật phong phú đa dạng. Nhân vật phụ có tính cách, có điểm nhấn riêng, không chỉ làm nền cho main. Grand scheme vô cùng phức tạp và hack não, mưu trong mưu, kế trong kế.



Himikashi Classmate có manga thì phải, xem qua y như xem H trá hình =)Toàn chữ nhỉ. Có bộ nào có hình ko bác
Già Thiên môtíp chung chung cũng là 1 thằng tán tu gây thù chuốc oán suốt ngày bị truy sát, ở cảnh giới này cũng có 1 đám thiên tài, lên cảnh giới tiếp theo cũng lòi ra 1 đám thiên tài. Cơ mà lão tác giả tả không khí đánh nhau epic quá nên coi rất cuốn.Cũng đang kiếm mấy bộ xuyên không như Già Thiên ngày xưa, đọc đi đọc lại vẫn thấy nó là bộ hay nhất mình từng đọc. Bộ đầu tiên đọc là Bàn Long, kế là Già Thiên, 2 bộ truyện đầu tiên dẫn mình vào sở thích đọc truyện chữ, chứ lúc trước cứ ngó đến truyện chữ là dội, nghĩ nghĩ, toàn chữ là chữ, có cái méo gì hay đâu :v
có bộ "đao trấn tinh hà" có nói một chút về vụ này. main là dân tu chân(cấp cũng khá cao) chết đoạt xá thăng xuyên không(gián điệp) của bên khoa học nên được thừa hưởng căn cứ vũ trụ và hệ thông trí tuệ ảo của thằng nay. sau nay MC dùng skill tu chân kết hợp với khoa huyễn để hành người khác( truyện khá YY kết hợp một ít quân sự)klq lắm nhưng chả thấy thằng tác giả nào viết bộ nào kiểu đại chiến giữa các nền văn minh hay ho 1 chút nhỉ kiểu khoa học vs tu chân vs thần hệ ( ma thuật, đấu khí) vs sinh vật hệ ( kiểu như zerg trong starcraft) .
'Thôn Phệ Tinh Không' của lão Cà Chua cũng có vụ đập nhau giữa các chủng tộc khoa học và tu tiên đấy, đập nhau trên vũ trụ, tàu khoa học kim tự tháp đập nhau với đám tộc bọ, nữ hoàng trùng tộc, có cả yêu tộc và thần tộc nữa, rồi nhân Tiên đập nhau tá lả mà. Kiểu như Trái Đất bị biến dị, con người bắt đầu tu thân thể để đi chém quái, dưới đáy biển có tàu vũ trụ kim tự tháp có phong ấn nữ hoàng trùng tộc, blah blah... sau này có con sinh vật hiếm giống rồng, chuyên thôn phệ tinh cầu để sống, nam chính cùng nhân dân thế giới chung tay giết Godzilla.... à nhầm, giết con quái ngoài hành tinh, sau này tu đủ cấp, mới ra vũ trụ đập nhau với alien, yêu giới, trùng tộc, trí tuệ nhân tạo máy móc tộc, ect....klq lắm nhưng chả thấy thằng tác giả nào viết bộ nào kiểu đại chiến giữa các nền văn minh hay ho 1 chút nhỉ kiểu khoa học vs tu chân vs thần hệ ( ma thuật, đấu khí) vs sinh vật hệ ( kiểu như zerg trong starcraft) .
Thần Mộ đọc rồi, đúng là thời kỳ mới bắt đầu đọc truyện chữ, toàn được giới thiệu truyện hay, toàn tuyệt phẩm =]]Già Thiên môtíp chung chung cũng là 1 thằng tán tu gây thù chuốc oán suốt ngày bị truy sát, ở cảnh giới này cũng có 1 đám thiên tài, lên cảnh giới tiếp theo cũng lòi ra 1 đám thiên tài. Cơ mà lão tác giả tả không khí đánh nhau epic quá nên coi rất cuốn.
Vote đọc luôn bộ Thần mộ.
. Mà nếu giải trí thì cứ tu đoạn đầu cũng rất ok 
Khó, nhớ mang máng có 1 bộ mà thái giám rồi vì thể loại này yêu cầu trình phải cực cao ( mà trình như này thì thường viết theo kiểu thoã mãn đam mê chứ ko phải kiếm sống )klq lắm nhưng chả thấy thằng tác giả nào viết bộ nào kiểu đại chiến giữa các nền văn minh hay ho 1 chút nhỉ kiểu khoa học vs tu chân vs thần hệ ( ma thuật, đấu khí) vs sinh vật hệ ( kiểu như zerg trong starcraft) .
klq lắm nhưng chả thấy thằng tác giả nào viết bộ nào kiểu đại chiến giữa các nền văn minh hay ho 1 chút nhỉ kiểu khoa học vs tu chân vs thần hệ ( ma thuật, đấu khí) vs sinh vật hệ ( kiểu như zerg trong starcraft) .
lúc trước có đọc 1 manga isekai tái sinh thành 1 thằng hoàng tử mập có tải năng phép thuật trong 1 cái game danh cho gal, thằng nhân vật chính quyết tâm thay đổi vận mệnh của nhân vật mà nó chuyển sinh. có thể giúp mình tìm tên của bộ này không?
nếu là quý tộc mập thì đây:lúc trước có đọc 1 manga isekai tái sinh thành 1 thằng hoàng tử mập có tải năng phép thuật trong 1 cái game danh cho gal, thằng nhân vật chính quyết tâm thay đổi vận mệnh của nhân vật mà nó chuyển sinh. có thể giúp mình tìm tên của bộ này không?
