Trả lời phỏng vấn trên ESPN, chiến lược gia người BĐN tái khẳng định quyết định để cầu thủ vừa đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” năm nay rời sân Stamford Bridge vào mùa Hè 2016 là quyết định của BLĐ Chelsea, không phải của cá nhân ông.
“
Đây là lần đầu tiên tôi xác nhận điều này, nhưng hơn một lần [báo chí] gán điều bất công này cho tôi”, Mourinho cho biết. “
Tôi chính là người đề xuất lên BLĐ Chelsea mang về Salah. Không phải tôi thì cậu ấy đã chẳng đến đó”.
“
Nhưng cậu ấy đến [Chelsea] khi còn là một cầu thủ trẻ, chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả về thể chất lẫn tinh thần, hoàn toàn lạc lõng cả về mặt xã hội lẫn văn hóa, mọi thứ đều khó khăn với cậu ấy”.
“
Chúng tôi quyết định để Salah ra đi theo dạng cho mượn và cậu ấy nói rằng đó là điều tốt cho mình. Cậu ấy luôn muốn ra sân nhiều hơn và trưởng thành hơn. Chúng tôi gửi cậu ấy đến Fiorentina theo dạng cho mượn, và tại đây cậu ấy bắt đầu trưởng thành hơn. Nhưng sau đó Chelsea mới là những người quyết định bán đứt cậu ấy, không phải tôi, OK?!”.
“
Và rồi họ [báo chí] nói rằng tôi là người đã quyết định bán Salah, tất cả đều là dối trá. Tôi đã mua cậu ấy, đúng. Tôi đã gửi cậu ấy đi mượn, vì nghĩ đó là điều cần thiết vì Chelsea lúc đó cũng đang thừa mứa những sự lựa chọn bên hành lang biên…những người xét về đẳng cấp thì cao hơn Salah một bậc thời điểm đó như Willian hay Hazard”.
“
Chúng tôi [Mourinho và BLĐ Chelsea] là những người đã đồng thuận để cậu ấy ra đi theo dạng cho mượn, nhưng quyết định bán cậu ấy và dùng tiền đó vào việc khác thì không phải của tôi”.
“
Nhưng kể cả sự thật có như thế hay không, thì có môt thực tế là trong bóng đá đôi khi chúng ta vẫn mắc sai lầm. Có những cầu thủ tiến bộ theo cái cách mà bạn chẳng bao giờ có thể mường tượng ra được, một số khác lại chẳng bao giờ chạm tới cái ngưỡng mà bạn cho là họ có thể, vì thế đây [để Salah rời Chelsea] là một sai lầm của tôi trong nghiệp cầm quân, nhưng đó là một phần của nghề này”.
“
Salah là một cầu thủ siêu phàm, chứng kiến những gì đã đến với cậu ấy vào lúc này khiến tôi cực kỳ hài lòng, nhất là khi cậu ấy đã ghi bàn vào lưới mọi đối thủ ở Premier League, nhưng lại tịt ngòi trước chúng tôi cả hai lần”
Nguồn: Redcafe