- 27/10/05
- 6,662
- 8,688
Xem cứng như là CGI của game PS1 ngày xưa vây :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

éo phải nhẹ tay mà là như kiểu mi cầm quả vũ khí hoàng kim + 15 nhưng éo biết tí kiếm pháp nào, chém bừa thì đéo trúng ai mà vì chém chậm nên bị ăn đòn, nhưng mà đột nhiên cái vũ khí của mi nó chém ra skill aoe bao phủ toàn bộ không gian lại đánh xuyên giáp dmg siêu to thì mặc kệ thằng đối thủ kĩ năng đầy mình kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng thua,Cái này là quảng cáo cho cái game mobile Tây Du chứ ko phải phim, có ông nào trong group chèn cả link vào mà.
@Tức là từ đầu đến h Thủy ko nổi cáu nên đánh nhẹ tay à?
a chim bay về rồi, chào chim lâu quá không gặpéo phải nhẹ tay mà là như kiểu mi cầm quả vũ khí hoàng kim + 15 nhưng éo biết tí kiếm pháp nào, chém bừa thì đéo trúng ai mà vì chém chậm nên bị ăn đòn, nhưng mà đột nhiên cái vũ khí của mi nó chém ra skill aoe bao phủ toàn bộ không gian lại đánh xuyên giáp dmg siêu to thì mặc kệ thằng đối thủ kĩ năng đầy mình kinh nghiệm trận mạc dày dặn cũng thua,

nếu chỉ so thuần về chỉ số power thì ta nghĩ kể cả con sói hút khỉ,hổ,long vẫn éo bằng dc thằng nguyên thủy đâu,mấu chốt là phải lợi dụng điểm yếu ko thạo chiến đấu của nó chứ ko phải là chạy đua power với nóNếu Sói hấp thụ cả Khỉ lẫn Hổ thì éo thể nào thua được thằng Thủy đâu , bản thân nó còn có long hồn nữa rồi !
Nhưng chắc là Khỉ không dẹo đâu , Sói hấp thụ Hổ thôi !

. Thống khổ, ủ rũ cùng tuyệt vọng đều bị Nguyên Thủy truyền vào trong cơ thể làm anh khỉ cực khó chịu
, tâm tình hạ xuống, ngay cả ý chí chiến đấu cũng biến mất, hoàn toàn không muốn đánh nữa
. Nguyên Thủy cũng tạm dừng vì hắn cũng bị anh khỉ đánh bị thương, miệng phun cục máu
. Trong đầu Nguyên Thủy lúc này có rất nhiều âm thanh, về cơ bản là tâm thần phân liệt với tính cách chủ đạo hiện tại là phẫn nộ, 1 đám cãi nhau ỏm tỏi
. Bình phục tâm tình xong Nguyên Thủy lại tấn công, anh khỉ cũng chỉnh đốn đấu chí chuẩn bị nghênh địch
. Lúc này em Ngưu bay xuống đánh tan công kích của Nguyên Thủy nhân tiện húc bay Nguyên Thủy
, sức mạnh này làm Nguyên Thủy giật cả mình
. Nguyên Thủy bị đánh bay tới gò núi, em Ngưu nhân cơ hội này tâm tình với anh khỉ. Anh khỉ bảo em Ngưu biến thành anh Ngưu để cùng chiến đấu, em Ngưu giả ngu anh Ngưu nào thế, tui có quen à
. Cơ mà anh khỉ từ lúc tâm linh tương thông thì đã biết bí mật em Ngưu = anh Ngưu
, em Ngưu lúc này mới thở dài, bảo nếu như chú biết bí mật của chụy rồi thì chụy chỉ có làm tân nương của chú thôi (?)
. Anh khỉ nghĩ đến tương lai sống chung với anh Ngưu thì cảm thấy đau cả đít
. Cả 2 cãi vả 1 trận, sau đó tập trung ý chí lại chiến đấu với Nguyên Thủy. Em Ngưu đâm vũ khí về Nguyên Thủy, cả vũ khí lập tức hóa đá
, anh khỉ 1 bên hiệp trợ, loạn côn đập vào đầu Nguyên Thủy. Nguyên Thủy choáng váng liền bị em Ngưu đánh bay
. Cả 2 liên thủ chiếm được chút thượng phong, Nguyên Thủy lại nổi giận, ấn tay xuống đất thi triển 1 chiêu "thống nộ tạc liệt"
. Vô số mũi tên đen từ dưới đất bắn ra, cả 2 lập tức trúng tên vô số
. Em Ngưu lần đầu dính loại tên này cảm thấy khó chịu cực kỳ, Nguyên Thủy thừa cơ 1 chưởng đập tan xương ngực em Ngưu, đánh ẻm bay thẳng xuống đất
. Anh khỉ lại 1 lần nữa cầm gậy như ý đập Nguyên Thủy, nhưng mà lần này Nguyên Thủy chả hề hấn gì vì gậy như ý đã hóa đá
. Lần này không phải là hóa đá 1 bộ phận nữa mà là toàn bộ cây gậy bị hóa đá, gậy như ý bây giờ đã thực sự "chết", hóa thành cát bụi
. Anh khỉ giật mình, lộ ra sơ hở, Nguyên Thủy thừa cơ 2 tay kẹp chặt anh khỉ
. Anh khỉ lập tức đưa 2 tay ra chống đỡ, cơ mà 2 tay dần dần hóa đá cùng xuất hiện vết nứt
. Anh khỉ định làm lại trò cũ, lấy phân thân bỏ chạy, nhưng sức mạnh Nguyên Thủy bao trùm tất cả, phân thân xuất ra sẽ bị hóa đá ngay lập tức nên anh khỉ chỉ có thể khổ sở chống đỡ
. Nguyên Thủy tăng thêm sức mạnh, thân thể anh khỉ cũng dần dần tan vỡ
. Có lẽ do tiếp xúc với 2 tay của Nguyên Thủy mà anh khỉ nghe được âm thanh của tiểu Vũ ở trong Nguyên Thủy: "Tôn Ngộ Không, thật xin lỗi, vì Nguyên Thủy đem ta phong ấn lại mà đạt được 1 phần sức mạnh của ta, trở nên cường đại hơn
... Ta hiện giờ cái gì cũng không làm được, nhưng lại có thể nhìn càng xa hơn
. Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ nhiều lần qua lại âm gian dương gian, đây là thiên phú cùng vận mệnh của ngươi
. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không từ bỏ, chúng ta còn có thể gặp lại." Nói xong ảo ảnh tiểu Vũ tan mất, Nguyên Thủy cũng không biết anh khỉ đã nhìn thấy tiểu Vũ
. Anh khỉ cuối cùng không chống đỡ nổi, 2 tay nát tan, 2 tay Nguyên Thủy không còn trở ngại liền ép chặt
. Anh khỉ biết mình phải đối mặt với tử cục, 2 mắt nhìn chằm chằm Nguyên Thủy
. 1 khắc trước khi chết, anh khỉ nhìn thấy ảo ảnh thánh tank cùng các sư đệ, sau đó cả người bị kẹp nát tan
. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không - chết
.