- 31/8/08
- 5,317
- 1,320
Rip cháu Hổ, cũng toả sáng được vài chap
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Con hổ biết dựa vào thực lực thì căn bản không thể đấu cùng Nguyên Thủy
, chỉ có bắt lấy cơ hội Nguyên Thủy kiêu ngạo không đặt con hổ ở trong mắt, đánh Nguyên Thủy trở tay không kịp
. Trận này có liên quan đến tồn vong của tiểu Vũ, là trận chiến có ý nghĩa cùng quan trọng nhất với con hổ
, hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua
!!! Con hổ hồi khí 1 chút, lại phóng hướng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy bắt ra mưa tên, nhưng con hổ đã nhìn thấu triệt, xuyên qua mưa tên dày đặc
, 1 hơi đột phá đến trước mặt Nguyên Thủy, lần thứ 2 cho Nguyên Thủy ăn trảo
. Nguyên Thủy giật mình, vì con hổ căn bản không có thực lực cỡ này. Sức mạnh của Nguyên Thủy là vô song, nhưng là hắn không am hiểu thực chiến
, trong lúc nhất thời bị đấu pháp liều mình của con hổ cho ăn hành
. Con hổ được thế không tha, tấn công liên tục, để lại 1 đống vết thương trên cơ thể Nguyên Thủy
. Con hổ thấy được ánh sáng thắng lợi ở phía trước, hắn đã thành công áp chế Nguyên Thủy, lại tiếp tục 1 trảo hướng về phía bụng của Nguyên Thủy
. Chỉ 1 chút nữa là có thể cứu được tiểu Vũ thì 1 đoàn khói đen từ thân thể Nguyên Thủy hiện lên bao phủ con hổ
. Con sói vẫn vô dụng, chả biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn. Con hổ được buff tinh thần vì cứu tiểu Vũ mà đột phá cực hạn, cho Nguyên Thủy ăn hành 1 xíu
, nhưng mà kỳ tích đến đây là kết thúc vì Nguyên Thủy cuối cùng cũng nghiêm túc
. Nguyên Thủy phẫn nộ, khói đen là "phẫn nộ chi hải" của Nguyên Thủy, con hổ ở trong đó có mắt cũng như mù
, bị Nguyên Thủy quyền đấm cước đá, sau đầu ăn 1 chưởng đến vỡ sọ bay ra ngoài
. Nguyên Thủy vì phẫn nộ mà lộ ra bổn tướng, mặt càng dữ tợn, tuyên bố dùng phương thức tàn khốc nhất giết con hổ
. Đạo Đức cùng Linh Bảo ở xa cảm ứng được Nguyên Thủy, Đạo Đức rất bất mãn vì Nguyên Thủy phá hiệp định, tự đi cướp kỳ kinh, Linh Bảo thì biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này
. Thời cổ, 3 thanh theo kỳ kinh cùng xuất hiện, Linh Bảo lúc đó đã nhận ra dục vọng của Nguyên Thủy - dục vọng muốn chiếm lấy kỳ kinh
. Linh Bảo nhận định, Nguyên Thủy sẽ mang kỳ kinh đi qua bỉ ngạn, tại nơi ra đời giải phóng sức mạnh kỳ kinh, sau đó cùng kỳ kinh hợp làm 1
. Đạo Đức quyết định đi ngăn cản Nguyên Thủy, phải khuyên ngăn hắn
, Linh Bảo khịt mũi coi thường vì Nguyên Thủy cơ bản sẽ kệ mịa khuyên ngăn
. Linh Bảo hạ quyết tâm, cần thiết thì sẽ đồng quy vu tận với Nguyên Thủy
. Con hổ trọng thương nằm trên đất, Nguyên Thủy chưa nguôi giận, định róc xương con hổ ra
. Lúc Nguyên Thủy định động thủ thì con sói cũng hành động được, cơ mà vẫn vô dụng như xưa
. Con sói vừa đánh vừa gọi con hổ dậy giúp đỡ, con hổ vất vả đứng lên, định thừa dịp con sói kiềm chế Nguyên Thủy trong chốc lát cho Nguyên Thủy 1 đòn chí mạng
. Con hổ gầm vang 1 tiếng, 1 trảo toàn lực nện ngay mặt Nguyên Thủy, sau đó tay của hắn bắt đầu vỡ vụn
. Nguyên Thủy phẫn nộ hét lên, vô số mưa tên bắn ra, đánh bay con sói, con hổ thì 1 phân thành 2
... Lúc này 1 côn đập ngay ngực Nguyên Thủy để hắn lùi lại 1 bước, Nguyên thủy đạp về sau 1 cái, sau đó ưỡn ngực chấn bay cây gậy. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đến chơi với ngươi
!!!!!!"
cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới câu chuyện
Linh Bảo thì Warrior, Đạo Đức thì buff 
Đó tới giờ vẫn chưa được trận nào đánh nghiêm túc, toàn dùng mưu không.
cho thằng sói bị ngậm hành kì kinh thấy vậy bộc phát sức mạnh bán hành cho nguyên thủy thì khả dĩ hơnMấy bác không biết thôi Sói này là Sói trắng thì ăn được ai.
Phải thua sml xong phân ra nhân cách khác thành Sói Hắc Ám thì lúc đó bá đừng hỏi đi.
Môtip đôi tác giả này là gái phải bị thương nặng/gần chết thì main mới toả sáng.


nhanh lắm thì 9h mới có spoilTuần này ko có chap mới ah, hay truyện chán quá ko spoile lun
chap mới thì chắc chắn có rồi, chỉ k biết là đảnh ra trò hay lại bị xen ngang nữa