Tu chân liêu thiên quần

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
"lục lục lục là từ đồng âm với 1 vài từ như ngầu lòi, quá mạnh, bá đạo, ..."
mình ko có ám chỉ từ nào vì ko rõ và ko nhấn mạnh hay đính chính là những từ phía sau bạn nhé, coi như viết sai ngữ pháp đi chắc là thiếu từ "ám chỉ" trước từ "như" để rõ nghĩa hơn thôi nhé
còn cổ vũ thì: con Hàng nó toàn đi hô 666 sau lưng Bạch two lúc phá béo cầu còn gì?
với còn tộn trọng thì: chẳng lẽ ám chỉ chửi xéo sau lưng? ví đại lão như trâu bò?
và còn động viên thì: 2 đại lão đánh nhau con Hàng nó hô 666 cho 1 bên, chẳng lẽ đứng GATO sức mạnh à?
 
Bên trung 666 giống -> 牛牛牛 (ngưu ngưu ngưu) tên sieugamo nói đúng đấy chả có đồng âm với mấy cái "ngầu lòi, quá mạnh, bá đạo" gì đâu.
 
  • Like
Reactions: TC_
^ ờ ờ thế sao ko giải thích rõ thêm ra đi chứ? còn gần âm với "tay trượt" nữa nè? ám chỉ kỹ năng cao nè? có kỹ năng cao thì suy ra có "ngầu lòi, quá mạnh, bá đạo" nè?
https://www.quora.com/What-does-666-mean-in-Chinese
 
  • Like
Reactions: TC_
từ trâu với bọn Trung Quốc nó giống như xì trum của bọn xì trum thôi, và nó dùng để mỉa mai nhiều hơn là khen ngợi, đấy là lý do vì sao khi con Hàng nhận ra đám khỉ của nó đang hô 666 chứ méo phải đọc kinh văn nó cảm thấy cay cú + đám khác cười bò. Chỉ trong trường hợp có ngoại cảnh nó mới gọi là khen
 
Dạo này đọc một bộ mới cũng khà bựa, dù IQ của NPC lẫn MC đều vào lại siêu thấp nhưng tác giả cũng focus và tình tiết bựa chứ méo chơi dark deep nên đọc giải trí khá tốt :7onion51:
Rất nhanh, một ngàn người tuyển ra, Thả linh cấp trọng tài cười lạnh nói: "Hà Phàm, cho ngươi ba giây để chuẩn bị, ba giây sau, bọn hắn động thủ."

"Không cần chuẩn bị, loại này không có độ khó sự tình, hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị." Hà phàm ngạo nghễ nói.

"Xông lên a!" Thanh thế to lớn, lít nha lít nhít đám người xông lại, Hà phàm giương mắt nhìn lại, tất cả đều là đầu người.

"Một đám ngu xuẩn phàm nhân!"

Hà phàm cười lạnh một tiếng, nhảy lên không trung, tà khí ngập trời, phía sau ngưng tụ ra cánh chim màu xanh, trong nháy mắt phóng lên trời, thẳng lên không trung: "Ta biết bay!"

"Lên anh em......"

Lên cái ông nội ngươi!

Một ngàn người: "......"

Mười vị Thả linh trọng tài, toàn trường người xem, tập thể trầm mặc, ngơ ngác nhìn bay lên không trung đạo thân ảnh kia, Bàng Yên cảm thấy một kích trí mạng......

đấu lôi đài, đối thủ của Main chơi nổi đòi 1 vs 10 để giải quyết nhanh vòng loại. Đập xong 9 thằng kia thì dù cắn thuốc vẫn bị main tát sấp mặt. main học theo đòi solo 100, trọng tài éo cho bảo đừng quậy thế là main kêu đã thế cho nó solo 1k, đièu kiện là trong vòng 3 phút, 1k thằng kia chỉ cần đến gần main 3m là main thua, hết 3 phút chúng nó éo vào gần được main thắng. Bình thường thực lực cấp này éo bay được, muốn bay phải có bảo vật hoặc công pháp -> chương sau chỉ có tầm 50-60 thằng bay lên dí main được mà bay éo nhanh bằng. Trọng tài chửi thì main kêu luật có cấm bay éo đâu =))
 
nghe có vẻ nhàm nhàm, mô típ dùng trí đấu lý thì đọc qua khá nhiều rồi :3cool_nosebleed: giờ đang kiếm kiểu siêu may mắn như Trắng tu sĩ kia kìa, đang đợi 1 cái như là "Phòng chat spinoff: con đường của Bạch" chẳng hạn :4cool_beauty: kể về cuộc đời của A.Bạch còn thấy hứng thú hơn
 
Dạo này đọc một bộ mới cũng khà bựa, dù IQ của NPC lẫn MC đều vào lại siêu thấp nhưng tác giả cũng focus và tình tiết bựa chứ méo chơi dark deep nên đọc giải trí khá tốt :7onion51:


đấu lôi đài, đối thủ của Main chơi nổi đòi 1 vs 10 để giải quyết nhanh vòng loại. Đập xong 9 thằng kia thì dù cắn thuốc vẫn bị main tát sấp mặt. main học theo đòi solo 100, trọng tài éo cho bảo đừng quậy thế là main kêu đã thế cho nó solo 1k, đièu kiện là trong vòng 3 phút, 1k thằng kia chỉ cần đến gần main 3m là main thua, hết 3 phút chúng nó éo vào gần được main thắng. Bình thường thực lực cấp này éo bay được, muốn bay phải có bảo vật hoặc công pháp -> chương sau chỉ có tầm 50-60 thằng bay lên dí main được mà bay éo nhanh bằng. Trọng tài chửi thì main kêu luật có cấm bay éo đâu =))
cho cái tên đi, đang ko có truyện đọc;;)
 
cho cái tên đi, đang ko có truyện đọc;;)

thần thoại cấm khu, gái gú méo có với thể loại phũ gái như thằng main nên đừng mong có gái
 
bất hủ chi thân kết hợp bất tử chi chủ sức mạnh :1cool_look_down: A.Hàng lại sắp đột biến gene nữa roài
 
thần thoại cấm khu, gái gú méo có với thể loại phũ gái như thằng main nên đừng mong có gái
Truyện trước của tay này ngoài vụ chọc cười ra thì tổng thể đêù trung bình...kém, mà chọc cười cũng là mấy mánh lặp lại, không biết cái sau khá hơn không
 
Truyện trước của tay này ngoài vụ chọc cười ra thì tổng thể đêù trung bình...kém, mà chọc cười cũng là mấy mánh lặp lại, không biết cái sau khá hơn không

chính thằng tác giả cũng kẻ truyện đầu của nso non tay nên thái giám, truyện thứ 2 viết hoàn chỉnh nhưng tay mơ nên còn quá kém. Lần này là bộ thứ 3 có nhiều kinh nghiệm hơn nên hắn hy vọng sẽ khá lên. Gì thì cũng phải từ từ, cá nhân tớ thấy bộ này không dùng não suy nghĩ thì đọc giải trí cũng được
 
Chương mới xài cả skill giống Susanoo bên Naruto với địa ngục chiến thần bên võ thần =))
 
Chương mới xài cả skill giống Susanoo bên Naruto với địa ngục chiến thần bên võ thần =))

cái group này padory skill nhiều lắm, ngày xưa anh Bạch còn chơi Excalibur cơ mà
 
Up lên truyện có vẻ vào đến cao trào
Con Hàng ăn cả đống buff
Thiên đế năm xưa đc so với Thánh nhân mà h thụt cấp cùi quá
 
Up lên truyện có vẻ vào đến cao trào
Con Hàng ăn cả đống buff
Thiên đế năm xưa đc so với Thánh nhân mà h thụt cấp cùi quá
Thiên Đế tính ra vẫn thua Thánh Nhân nhiều, Thiên Đế do Thiên Đạo tạo ra nên tính ra ở cấp Thiên Đạo đạo khí giống cái Tinh cầu. Mạnh hơn TSG nhưng gặp cấp Cửu U chúa tể thì sml. Thánh Nhân thì rõ ràng có đủ trình cân với Cửu U chúa tể cấp, thua Thiên Đạo là do regen ko bằng mà thôi.
Thánh Nhân là xâu phát nổ, tiếc là thân anh một mình chưa kịp kéo thế lực lên theo thì đã dẹo nên Nho gia giờ nhìn yếu thôi.
So số lượng thì Thiên Đình ăn chặt, còn pk toàn lực vào lúc hai bên cường thịnh nhất thì chưa biết được. Mà hiện tại Thánh Nhân vớ vẩn còn chưa chết, đã lưu lại hậu thủ nên thi thoảng vẫn buff cho con Hàng đc.
 
Thánh Nhân chắc chắn là chết rồi, giờ còn lại đúng cái phần thân mix với thân của mập cầu thiên đạo chỗ ngọn núi thôi, cái con mắt để lại thì chắc là do đợt thằng Hàng về quá khứ trong giấc mơ nhắc nhở nên để lại con mắt dự phòng.

Mập cầu thiên đạo hồi xưa ko có cái regen khủng thì cũng bị thánh nhân đập cho sml rồi, thiên đế thì lại do mập cầu thiên đạo tạo ra cao lắm mạnh ngang mập cầu thì tuổi gì so với thánh nhân.
 
Ngày xưa Thánh Nhân đấu Béo Cầu Thiên Đạo thua không phải vì thực lực yếu hơn mà vì đánh éo chết Béo Cầu Thiên Đạo được. Giống như chơi game, boss mà éo có regen thì thằng lv 1 cũng solo con boss lv 100 được
 
Thánh Nhân chắc chắn là chết rồi, giờ còn lại đúng cái phần thân mix với thân của mập cầu thiên đạo chỗ ngọn núi thôi, cái con mắt để lại thì chắc là do đợt thằng Hàng về quá khứ trong giấc mơ nhắc nhở nên để lại con mắt dự phòng.

Mập cầu thiên đạo hồi xưa ko có cái regen khủng thì cũng bị thánh nhân đập cho sml rồi, thiên đế thì lại do mập cầu thiên đạo tạo ra cao lắm mạnh ngang mập cầu thì tuổi gì so với thánh nhân.
Vụ Thánh Nhân còn sống hay chết thì chưa rõ đâu. Chính con Hàng nó cũng nghi ngờ Thánh nhân chưa dẹo. Với chi tiết quan trọng là cái nhân quả tuyến của Hàng nối tới Thánh nhân lại mượn đc lực lượng, mặc dù người chết rồi lấy đâu ra nguồn cung.
Thánh nhân chắc chắn có hậu thủ để lại, chứ ngay cả Trình Lâm còn chết gỉa đc thì Thánh nhân có gì ko cheat đc.
 
Trình Lâm giả chết đc là do đấu với 1 thằng trường sinh giả, còn thánh nhân chết là lúc đấu với thằng lên làm thiên đạo, khác nhau nhiều chứ. Lực lượng thằng Hàng mượn đc có thể là từ cái con mắt của thánh nhân hoặc từ cái thánh nhân mix mập cầu trong cái núi.
 
Tác chỉ nói là thánh nhân chết trong trận đó mà lại ko có khẳng định là chết thật sự. Với cái biến cố này thì con tác chắc có ý kéo thánh nhân sống lại là chắc luôn. Vì thời thế càng ngày càng loạn mà.
 
Back
Top