Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

có con cặ c tao mà đổi cho cho chúng nó ấy :))
 
Không xài thì cho người ta đi chứ giữ làm gì :2onion58: Ở nhà ta toàn ngồi làm ấm ghế, lâu lâu được ra sân đá lại bị réo tù trưởng tù trưởng, đến mềnh cũng thấy tội nghiệp nữa là :2onion60:
 
tù trưởng mùa này vừa nhận giải cầu thủ xs nhất với kante mà dự bị vài trận thôi mà tội gì đi :7onion51:
 
Conte xuất sắc thứ hai trong lịch sử
Dù trải qua mùa giải 2017/18 không mấy thành công, nhưng Conte vẫn là HLV có tỷ lệ thắng cao thứ hai trong lịch sử Chelsea (không tính các HLV tạm quyền). Tỷ lệ thắng của Conte tại Chelsea là 65%. Ông chỉ kém mỗi Mourinho ở nhiệm kỳ 1, với tỷ lệ thắng lên đến 67%.


Mã:
Manchester City manager Pep Guardiola is planning a £100 million swoop for Chelsea forward Eden Hazard.
pep hói muốn mua hazard giá 100 củ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
"Xin chúc mừng Chelsea. Dưới cương vị HLV Man Utd, tôi phải tôn trọng họ, bên cạnh việc họ là đội bóng cũ của tôi. Dù vậy, tôi nghĩ Man Utd mới là đội chơi hay hơn. Chúng tôi xứng đáng thắng, còn họ thì không. Nhưng đây là bóng đá và bạn phải chấp nhận", Jose Mourinho phát biểu trong buổi họp báo sau trận
"Tôi tò mò muốn biết những gì mọi người sẽ bàn tán sau trận, nếu đội của tôi chơi như Chelsea. Dù có thể tưởng tượng ra một số kịch bản, tôi vẫn tò mò về điều này", Mourinho bóng gió chỉ trích đối phương.

"Người Đặc Biệt" không có sự phục vụ của Romelu Lukaku, người không kịp bình phục để ra sân ở chung kết Cup FA. Thiếu tiền đạo cắm người Bỉ, lối chơi tạt cánh đánh đầu mà Mourinho áp dụng tỏ ra thiếu sức sống và không tạo ra được áp lực cần thiết lên khung thành do Thibaut Courtois trấn giữ.

"Thật khó khăn khi đối đầu với một đội bóng có chín cầu thủ phòng ngự mà không có Lukaku. Chelsea không phải kẻ ngốc. Họ biết chúng tôi không có Lukaku và Marouane Fellaini, nên đã ngăn cách tiếp cận trực tiếp vào trong vòng cấm của Man Utd. Chúng tôi không thể sử dụng tám hay chín cầu thủ trong vòng cấm như họ. Mọi thất bại đều đau đớn, nhưng lần này tôi sẽ về nhà mà không hối tiếc. Những gì tốt nhất chúng tôi đã thể hiện trên sân", nhà cầm quân 55 tuổi chia sẻ.

khi bác mou chê đối thủ phòng ngự nhiều và comment phía dưới :6cool_smile: nói thật chè phòng ngự chủ động có phản công chứ ko co cụm tử thủ chịu đòn nên ko đáng chỉ trích
Mã:
Hay nhất đêm qua là cái lúc Conte lần lưọt thay 2 nguời phút bù giờ và nhìn xem vẻ mặt của Mou vừa coi đồng hồ vừa mếu. Gậy ông đập lưng ông, xe buýt đè xe buýt mới ngọt ngào làm sao
Mã:
Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông này Mou ơi.!! Chính Conte đã dùng lối chơi của ông để hạ gục ông.Còn những chiếc cúp mà ông có cũng chắc gì đã xứng đáng...
Mã:
Người lái xe buýt ngày nào giờ ghen ăn tức ở với tài xế mới :)
 
How about 300 củ cho 3 chân =))
 
Haza 100 củ thì hơi thấp, tầm 150 chắc ok.
 
200 củ cũng đ' bán
bán xong không còn cầu thủ ít nhất là tiệm cận tầm World Class, rồi thì cả trái đất nó biết thằng Chè đang có 1 đống tiền, hỏi thằng nào nó ép giá thằng đó như bọn Barca năm ngoái rồi thì bán được bao nhiêu phải bỏ ra mua thằng khác bấy nhiêu
 
Morata sa sút vì chấn thương lưng 'bí ẩn'

Alvaro Morata mất suất dự World Cup 2018 sau mùa giải thất bại toàn diện tại Chelsea. Tại sao Morata sa sút kinh khủng như vậy? Anh đã tiết lộ nhiều chi tiết bí mật trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca.
Nguyên nhân là một chấn thương lưng đau đớn. Morata chỉ ghi 11 bàn thắng sau 31 lần ra sân tại Premier League mùa này và rõ ràng con số đó cho thấy bản hợp đồng 68 triệu bảng không thay thế được Diego Costa. Phong độ ấy còn khiến anh mất suất dự World Cup 2018 vào tay Costa, người bắt đầu mùa giải sau Morata 5 tháng. Các suất còn lại trên hàng công La Roja đều thuộc về cầu thủ kém tiếng hơn anh: Rodrigo của Valencia và Iago Aspas của Celta Vigo.

Morata thừa nhận ở Chelsea, anh thiếu tự tin. Anh nói trên Marca: “Lúc đầu khi tôi ghi bàn, CĐV Chelsea yêu mến tôi. Sau đó thì không có gì nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi trên phố mà không hề hiểu những gì tôi đã phải trải qua”. Morata cảm thấy xa lạ trong năm đầu tiên thi đấu tại Anh. Anh cần một lời động viên hoặc điều gì đó tương tự như đã từng trong mùa thứ 2 đá cho Juventus.

morata-2.jpg


Morata cũng cảm thấy mặc cảm khủng khiếp vì bị chấn thương bủa vây và phong độ sa sút. Buffon chính là người giúp anh. Đội trưởng Juve tiến lại vào bảo: “Nếu cứ tự kỷ như vậy, điều tốt nhất cậu làm được chỉ là tự nhốt mình lại và vùng vẫy mà thôi”, Morata kể lại. Sau đó anh cảm thấy khá hơn và đã tỏa sáng ở Juve.

Nhưng các vấn đề ở Chelsea phức tạp hơn nhiều. Morata bị một chấn thương lưng dai dẳng. “Không bác sĩ nào cho tôi biết vết rách nằm ở đâu”, anh kể lại. “Tôi đã chụp chiếu nhưng rồi thỉnh thoảng khi lái xe hay ăn tối, vẫn cảm thấy đau. Chẳng ai biết chuyện đó ngoại trừ bác sĩ, HLV Conte và gia đình tôi”.

Trong mùa này, Morata đúng là thi đấu rón rén. Anh chỉ gây ấn tượng tại một vài pha bóng bằng đầu, chuyện hết sức bất thường với những ai chứng kiến khả năng của anh trước đó. Thực ra, anh có đôi chân rất khéo và sức rướn tuyệt vời. Có thể chấn thương đã kéo Morata đi xuống. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng phải làm quen với lối chơi khắc nghiệt hơn tại Anh.

Ở Anh, bóng đá giàu thể lực và những pha va chạm xảy ra nhiều hơn. “Tôi đã phản kháng rất nhiều trong nửa đầu mùa giải”, anh ấm ức. “Một vài trọng tài biết đó là một pha phạm lỗi nhưng vẫn không thổi phạt. Đây là phong cách Premier League và bạn buộc phải thích nghi”.

alvaro-morata-2.jpg


Những rắc rối này cho ta thấy một điều rằng không dự World Cup 2018 là một… điều may mắn lớn với Morata. Anh cần thêm thời gian để chữa trị chấn thương, thời gian để làm quen với nước Anh và tĩnh tâm cho những mục tiêu phía trước.

Bản thân Morata cũng tự tin. Anh bảo rằng, được chơi cặp tiền đạo với Olivier Giroud trong giai đoạn lượt về của mùa giải khiến anh thoải mái hơn, và rằng: “ Hãy nhìn Mohamed Salah. Ai cũng bảo Roma bán anh ấy là thông minh. Giờ nhìn xem mọi thứ đã thay đổi thế nào?”.

Mọi cánh cửa dĩ nhiên chưa khép lại với cầu thủ 25 tuổi. Cũng phải đến mùa thứ 3 ở đội 1 Real Madrid, Morata mới tỏa sáng. Và dấu ấn đầu tiên của anh trong màu áo Juventus là một… chấn thương đầu gối. Số phận đã gửi đến Morata nhiều thử thách, và anh sẽ vượt qua như đã từng
 
Nhắm bom tấn Lê Văn Đỗ Ki 100 củ :cuteonion37: Đá đít Morata đi và rước Rooney về, nhà ta sẽ có 1 hàng tiền đạo mang nhãn hiệu Yamaha sẵn sàng nhuộm xanh thế giới mùa tới:cuteonion37:
 
nge đồn Conte chuẩn bị khăn gói ra đi rồi hả :2cool_sad: thay bằng Sarri của napoli
 
do Sarri bị trảm nên lều báo có cớ để viết là lão này sẽ về thay Conte thôi :)) cứ từ từ hóng xem BLĐ có chịu chi tiền đền bù hợp đồng ko đã
 
Sarri có thành tựu thành tích đéo gì đâu rước về làm kẹc gì,
tưởng truất ngôi đc Áo tù mà cuối cùng lại fail,
 
Sarri có thành tựu thành tích đéo gì đâu rước về làm kẹc gì,
tưởng truất ngôi đc Áo tù mà cuối cùng lại fail,
Sarri mà còn chê thì chắc không xem Napoli đá? '@^@|||
 
Vc HLV của Chè phải là nhà vô địch bỏ mẹ nào đó chứ tuyển mấy thằng loser làm chi =((
 
Back
Top