Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Cũng là motif boss sau mạnh hơn thôi. Ví như main xài nắm đấm mà new boss ra ruoe muốn qua cửa phải chơi cờ vây thì ko ăn shit à. Mạnh kiểu gì ko biết, cứ mạnh hơn là mạnh hơn thôi.

Chứ ko phải thế à? Bộ onepunch này càng ngày quái vật càng mạnh hơn, dùng não nhiều hơn. Chỉ có 1 bộ phận trong này là não ngày càng cạn đi thôi.
thực ra nếu tính cả đầu óc, chiến thuật và tình huống thì chả biết tính thế nào là mạnh hơn cả

như no game no life vào vol 2 chơi với flugel xếp rank 6, kế tiếp là warbeast rank 14, rồi kế tiếp là người cá rank 11 12 gì đó

toaru index vừa vào vol 2 cũng gặp ngay boss siêu hax, rồi vol 3 là top 1 esper, sau đó thì toàn đánh với bọn lặt vặt cả

jojo thì qua mỗi part là đổi main rồi nên boss lúc yếu lúc mạnh, boss part 3 mạnh hơn part 4 và 5
 
vậy đợi sau này có thằng nào khác thì nói tiếp,còn giờ thì chấp nhận là garou ngang boros đi vì tác giả nói thé vậy thôi.
Giờ học cách chấp nhận tương lai Garou mạnh hơn thì có, còn lời tác giả ko có ý nghĩa gì nhé.

Còn thấy khó chấp nhận quá thì nen suy nghĩ là vì 2 thằng ko gặp nhau nên ko phân được ai mạnh hơn nhé ;))
 
bao giờ có bản vẻ lại đoạn Orochi vs Garou thế nhỉ, bản này vẽ chưa thể hiện được sức mạnh áp đảo của orochi lắm.
 
sao lại nghĩ cơ thể của thằng khổng lồ giống của con người, nhỡ như xương, cơ, da thịt của nó là 1 loại vật chất gì đó siêu bền nâng đỡ được cả cơ thể thì sao:))

Và nếu thế thì cần quái gì đến cái việc cơ thể nó phải cần cân nặng hơn, nhiều cơ hơn để nâng đỡ cơ thể hơn, và thế thì cơ thể nó cũng chỉ cần giữ nguyên mật độ của người bình thường cũng được, đào đâu ra cái phân tích BMI tăng cấp số nhân các kiểu rồi sinh ra cái thể trọng trăm triệu tấn :-@
 
Vâng nếu thích đem vật lý vào thì to thế thì cơ có nhiều bao nhiêu cũng đek nhấc nổi cơ thể nó nhé, tính thể tích của nó rồi đem chia cái mấy triệu tấn đấy xem cơ thể nó làm bằng cái gì nhé, đã bảo Gag rồi còn cố, bày đặt BMI này nọ

Trong 1 thế giới mà cơ thể người có thể cứng hơn kim cương, cây chày làm bằng hợp kim đánh nhau chưa bao giờ gãy, tạ cho DS là loại siêu nặng( nặng hơn ngoài đời thực cả trăm, cả ngàn lần) thì sao lại bảo k có khả năng 1 con qv nặng trăm triệu tấn:)) máu thịt con người có thể đánh xuống đất mà thành cái hố khổng lồ, hay phất tay 1 phát 1 mảng thành phố thành bình địa không=)) da thịt thằng BC được bao bên ngoài 1 lớp giống như xương chứ có phải bắp thịt bình thường đâu[-X
 
Và nếu thế thì cần quái gì đến cái việc cơ thể nó phải cần cân nặng hơn, nhiều cơ hơn để nâng đỡ cơ thể hơn, và thế thì cơ thể nó cũng chỉ cần giữ nguyên mật độ của người bình thường cũng được, đào đâu ra cái phân tích BMI tăng cấp số nhân các kiểu rồi sinh ra cái thể trọng trăm triệu tấn :-@
nhỡ như cái vật chất đó nặng cả trăm triệu tấn thì sao:)).
 
Xin lỗi nhé nó cũng dek giải thích được tại sao chú lại đem được cái BMI vào, kiểu lôi khoa học chỗ nào đúng ý tao, còn chỗ nào nó đéo hợp lý nữa thì tự sinh logic mới à, thế từ đầu đừng lôi khoa học vào rôi BMI các kiểu rồi phán nó trăm triệu tấn như đúng rồi nhé
 
tính bằng BMI cũng được mà:)).
 
Xin lỗi nhé nó cũng dek giải thích được tại sao chú lại đem được cái BMI vào, kiểu lôi khoa học chỗ nào đúng ý tao, còn chỗ nào nó đéo hợp lý nữa thì tự sinh logic mới à, thế từ đầu đừng lôi khoa học vào rôi BMI các kiểu rồi phán nó trăm triệu tấn như đúng rồi nhé

Logic khoa học chính là để 1 vật( nếu tồn tại) có thể đi được bình thường thì nó phải nặng ước chừng đó ok:)) nếu không xương cốt, cơ bắp nó sẽ vỡ nát mà không chịu đựng nổi;)) à đoạn trên viết hơi nhầm chút là trên 2000 tấn thôi, không phải 2 triệu tấn:-"việc ta sử dụng BMI để cho chú thấy rằng nếu BMI đã nặng chừng đó rồi, trong khi thực tế các nhà khoa học tính rằng vật càng lớn thì không thể tính cách đó được mà nó sẽ tăng theo cấp số nhân, và với BMI nó đã nặng từng đó thì thực tế nó nặng ntn\:D/
 
Sức hủy diệt giảm có vẻ nhiều nhỉ :-@

tính bằng BMI cũng được mà:)).

Bằng BMI bình thường cũng được nhưng ông kia còn muốn người khổng lồ thì BMI tăng theo cấp số nhân nữa, nên khối lượng phải khủng hơn nữa, tăng lên cả trăm lần thì có mà cơ giời. Nếu đã bịa ra được cơ thể bằng vật chất mới thì sao ko phải là vật chật siêu bền, siêu co dãn, siêu nhẹ đi. Kiểu khoa học nửa vời

Và chốt lại thì nó cân bao nhiêu, rơi tốc độ mach mấy, giờ còn đủ hủy diệt quốc gia ko, đúng kiểu khoa học gia GVN =))

trong khi thực tế các nhà khoa học tính rằng vật càng lớn thì không thể tính cách đó được mà nó sẽ tăng theo cấp số nhân

Và nhắc lại là nếu đã chơi khoa học thì nên chơi đến cùng chứ đừng kiểu khoa học half ass này nhé, thực tế khoa học chứng minh BMI tăng theo cấp số nhân, đến lúc gặp thực tế khoa học chứng minh cơ thể lớn đéo nhấc nổi người nữa thì đéo xài khoa học đấy nữa mà xài khoa học mới =)). Khoa học chỉ đúng đến đoạn nào nó hợp với kiến thức của chú nhỉ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy mấy bác tranh luận vụ garou vs boros ai mạnh hơn mà lười đọc các trang trước. Nhưng theo mình thì bây h chả nói trước đc điều gì. Nói về thước đo sức mạnh chính xác thì sau này phải xem garou có khả năng đá sai 1 phát bay lên tận mặt trăng hay làm gì đó tương đương vs sức mạnh như thế ko. Khi đó mới có thể so sánh đc garou vs boros ai hơn ai đc
 
Thế tình tiết cũ đâu?

Có thằng nào đặt ra đâu, chỉ có thằng ngu mới ko thấy ý :))
Đa số thôi,ko phải tất cả,mà nói chung truyện thế nào là do thằng tác giả quyết định,nó mới là thằng boss mạnh nhất(trùm game),đấy mới là chân lý
 
càng coi càng muốn gà làm main , đổi trọc qua làm boss
 
thấy mấy bác tranh luận vụ garou vs boros ai mạnh hơn mà lười đọc các trang trước. Nhưng theo mình thì bây h chả nói trước đc điều gì. Nói về thước đo sức mạnh chính xác thì sau này phải xem garou có khả năng đá sai 1 phát bay lên tận mặt trăng hay làm gì đó tương đương vs sức mạnh như thế ko. Khi đó mới có thể so sánh đc garou vs boros ai hơn ai đc
nếu thằng Sai nó muốn def thì thằng boros cũng chả đánh nó lên mặt trăng dc, trong cái truyện này dùng thằng Sai làm cầu nối so sánh sức mạnh là chuyện ko ổn nhất
 
Vl chính tác giả đã công nhận hai thằng ngang nhau nhưng tao có quyền phủ nhận lời tác giả vì tao đéo thích ok?

?? :D ??
 
ông M4 ca này xàm rồi, mà tôi biết tính ông nên kệ mẹ, tác giả hint từ vụ Boros tới, rồi lời tiên tri, sau đó arc Garou tác giả xác nhận 2 thằng ngang nhau. Nếu bác bỏ thì thôi tranh luận chi nữa, vì kiểu này là tôi đọc tôi hiểu theo nghĩa của tôi, tác giả là cái cc gì mà lên tiếng =))
 
bao giờ có bản vẻ lại đoạn Orochi vs Garou thế nhỉ, bản này vẽ chưa thể hiện được sức mạnh áp đảo của orochi lắm.
Mình thấy vẽ vậy + tình tiết vậy là đẹp và hợp lý quá rồi còn gì bạn, áp đảo kiểu gì nữa, 1 hit 1 kill hẻ, tuy Garou thoát + chịu đựng dc cơ số đòn nhưng cũng có làm gì được Orochi đâu, kiss floor những 2 lần còn gì? Mình chỉ thấy ảo nhất là Garou giơ 2 tay xếp chéo đỡ Beam mà chỉ bị xạm da trâu thôi, da nó tiến hóa ngang cấp Dragon rồi : ))
 
Đến nỗi BPB phải lậy cái độ cãi lầy thì mi phải biết độ lầy của M4 k0 có chút nào hư danh.
Tôi có thể cãi rất hăng nhưng vẫn có lý lẽ hẳn hòi chứ không bao giờ chơi cãi lầy nhé, tôi chỉ cãi những cái mà tôi cho là đúng nhưng miễn có người chứng minh được nó sai thì tôi chấp nhận, đừng có gom tôi chung vào cái đám tự cho bản thân mình là chân lý. [-X
Lũ này chỉ chó bảo mèo thì cũng kệ mẹ nó luôn vì đối với nó con chó là con mèo và đ ai có quyền thay đổi suy nghĩ đó của nó.
 
Back
Top