Hiệp khách giang hồ - Ruler of the Land

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
thấy thằng 5 nó còn trẻ nên nhường thì có......
chứ như lão Bắc Băng đấy, lúc đùa đùa thì khác, nghiêm túc chút thì có em Hoa Liên tí dẹo đó thôi
 
nhớ là có đoạn nói thằng lưu tư là hậu duệ mà nên THMT mới sai thằng ma kiếm lang bắt về
đọc lại đoạn ở trường bạch xem
Bố Quân kun (chi chủ thần địa) vẫn nhớ mình có thằng con lưu lạc giang hồ nên mới sai thằng kia đi kiếm về nhưng thằng kia tưởng nhầm Lưu Tư là hậu duệ đó, vì thấy nó có võ công của chi chủ
Nhưng đến đoạn cuối trước khi chết nó mới nhận ra là chính Quân kun mới là hậu duệ, lúc đấy nó còn bảo nhìn ngoại hình giống.
1vs5 mà bị đánh bại phải chạy thì đâu có ý nghĩa gì ?
Như bạn bị 5 thằng to cao hơn quây đánh, nhờ tài bảy chọ mà thoát được thì cũng tự hào mình mạnh hơn 1 trong 5 thằng đó chẳng qua bị hội đồng thôi sao.
Bọn cao thủ solo 1vs1 thì khó mà thắng nhau trong 1 thời gian ngắn lắm.
Trong khi lúc này bố quân thì làm loạn võ lâm, nên bắt buộc phải hội đồng 5 người dẹp nhanh chứ thích thì kiếm vương hay đao đế solo cũng được thôi.
Tài khinh công của bố quân thì khỏi bàn rồi, đã muốn chạy thì đố ai đuổi kịp, nên khỏi lấy lý do vẫn thoát được để bảo là dù sao vẫn chạy thoát khỏi 5 người tuyệt đỉnh kia. Cỡ quân kun chạy mà đao đế đã mất hồn rồi :)):)):))
Bên chính phái có vẻ ko thích quyền lực tập trung hết về 1 mối nên mới đẻ ra cái Ngũ tuyệt chứ võ công các lão đấy tính ra chênh lệch khá nhiều, KV nếu cầm ma kiếm có khi lùa luôn cả 4 ông kia cũng đc, nên bố quân mạnh hơn kv với tmtq thật, nhưng mình ko nghĩ là hơn hẳn về cấp độ, nếu solo tất tay thì 2 ông kia vẫn có thể kéo bố quân chết chùm theo
Kiếm Ma ăn chặt nhé, theo lời mấy lão 5 tuyệt kể lại thì ngày xưa 5 lão liên thủ đánh KM nhưng phải rất vất vả mới đánh bại được.
 
Bố Quân kun (chi chủ thần địa) vẫn nhớ mình có thằng con lưu lạc giang hồ nên mới sai thằng kia đi kiếm về nhưng thằng kia tưởng nhầm Lưu Tư là hậu duệ đó, vì thấy nó có võ công của chi chủ
Nhưng đến đoạn cuối trước khi chết nó mới nhận ra là chính Quân kun mới là hậu duệ, lúc đấy nó còn bảo nhìn ngoại hình giống.
Sai đi kiếm thằng con lâu rồi, là thằng chi chủ hiện tại của Thần Địa (cái thằng láu cá khoái em Hoa Liên ấy), đâu phải thằng sư huynh. Mà thằng ấy chắc cũng đ phải con.
 
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/hiep-khach-giang-ho/hiep-khach-giang-ho-chap-168-23334

"Tuy dễ dàng nhưng cũng chiêu qua chiêu lại" để diễn tả trận này ko đúng ah? Vờn như thú trong lồng để đến mức đầu cũng đổ máu là sao vậy?
Ông đọc lại k hiểu rồi, từ cái chap này lại càng rõ ràng lão chẳng coi thằng nhóc này là đối thủ (không thèm tháo găng ra). Cái pha đổ máu đó là lão bất ngờ bởi lão 1 thân ngoại công, trong khi chị 5 nhà mình chỉ tu luyện nội công lại ương ngạnh húc đầu (dùng ngoại công) nên ko đề phòng mà dính. Mà người tu luyện ngoại công thành trùm vậy thì dính chút có là gì. Khúc sau ống chẳng húc đầu mấy cái cho nó văng ra xa sao. Nói chung khúc đầu thì ỗng vờn, khúc sau thì nể ý chí của chị 5 nên k nỡ giết chứ chả mất chút công sức nào để giết chị 5 cả.
 
http://comicvn.net/truyen-tranh-online/hiep-khach-giang-ho/hiep-khach-giang-ho-chap-168-23334

"Tuy dễ dàng nhưng cũng chiêu qua chiêu lại" để diễn tả trận này ko đúng ah? Vờn như thú trong lồng để đến mức đầu cũng đổ máu là sao vậy?
Ông Nam Lâm có đánh hết sức đâu, toàn kiểu khinh khỉnh ăn chiêu bất ngờ, còn thằng 5 gần như đồng quy ư tận rồi, nói chung thằng 5 hạng tép so với Tứ Vương

Truyện này xây dựng nhiều tuyến nhân vật khủng nhưng khó khai thác hết, Thần Địa thì top10 trừ boss, Mặc Lĩnh, Cát Lôi còn lại top7 dẹo hết cmnr, TAM thì đang dần bị sốc thuốc vì chơi quá liều nên coi như 3 chấp hết, mà tính đám đang ở Thần Địa còn nguyên team của TMTQ, rồi bên chính phái còn Dược Tiên, Đao Đế, giờ lôi thêm Tứ Vương vào giúp e là chuyện boi 20 năm nữa chưa hết =))
 
Nhớ ngày xưa đoạn mô tả ma kiếm lang kinh khủng lắm, ai ngờ gặp đao đế đánh mấy chiêu đã suýt dẹo.
 
đâu, miêu tả là miêu tả kiếm ma chứ, thằng kia thì kiểu bị khùng thôi, lão đao đế còn bảo trình này tuổi loz mà đòi làm kiếm ma mà =))
 
Ma Kiếm Lang chỉ được mô tả là thằng cao thủ trẻ tuổi thôi, mấy thằng giang hồ còn săn để lĩnh thưởng nữa mà kinh khủng gì. :))
 
Ông đọc lại k hiểu rồi, từ cái chap này lại càng rõ ràng lão chẳng coi thằng nhóc này là đối thủ (không thèm tháo găng ra). Cái pha đổ máu đó là lão bất ngờ bởi lão 1 thân ngoại công, trong khi chị 5 nhà mình chỉ tu luyện nội công lại ương ngạnh húc đầu (dùng ngoại công) nên ko đề phòng mà dính. Mà người tu luyện ngoại công thành trùm vậy thì dính chút có là gì. Khúc sau ống chẳng húc đầu mấy cái cho nó văng ra xa sao. Nói chung khúc đầu thì ỗng vờn, khúc sau thì nể ý chí của chị 5 nên k nỡ giết chứ chả mất chút công sức nào để giết chị 5 cả.

Bác lại nhét chữ vào miệng người khác rồi. Có đoạn nào mình nói ông Cang Kim Báo này phải đánh hết sức mới ăn được chị 5 ko. Cái mình nói là ông này ăn chị 5 dễ dàng nhưng cũng chiêu qua chiêu lại. Tức là chị 5 ko phải bị bông chỉ biết chịu đòn, cũng đánh trả được vài chiêu ok? Còn bác đừng vin cớ khinh địch hay ko ngờ chị 5 liều đến thế abc..., bị đánh cho chảy máu đầu là chảy máu đầu, đừng có viện lý do.

Làm gì có trận nào mà ko có biến số bất ngờ. Ông này bị bất ngờ đánh chảy máu đầu tức là kém, kém ở đây là kém so với TM và 5 tuyệt, như mình so sánh từ đầu chứ ko phải đem so với chị 5 đâu mà nhiều bác nhảy vào nhét chữ. Từ đầu tới h đang nói đánh với thằng 5 mà còn như thế thì lv chưa ngang với TM và 5 tuyệt được.
 
Bắc Băng đánh Hoa Liên cũng chảy máu đấy...
Nam Lâm rõ là ko đánh hết sức, đùa với con nít, phải cái là ko ngờ thằng con nít này hăng thế thôi :)))
mà h Quân kun chắc hơn chị 5 rồi nhỉ :-? 4 thì hơn chắc rồi :-?
 
Bắc Băng đánh Hoa Liên cũng chảy máu đấy...
Nam Lâm rõ là ko đánh hết sức, đùa với con nít, phải cái là ko ngờ thằng con nít này hăng thế thôi :)))
mà h Quân kun chắc hơn chị 5 rồi nhỉ :-? 4 thì hơn chắc rồi :-?
thằng quân kun có khi nó hơn cả anh 3 ấy chứ dưới anh đại còn lão nhị từ đầu đến h éo biết mặt đúng kiểu rắn độc giống thằng gin trong blech nhưng thằng gin trong blech là chết vì gái =)),có khi anh 2 yêu thầm ngưỡng mộ quân kun do anh ý bị bê đê nên mới lụm được cái vòng :">
 
Đang nghĩ có khi thằng 2 nó giả cấu kết Thần Địa thế thôi chứ vẫn trung thành,khi a đến thì sẽ là màn cứu team rất chi là vkl :))
 
Thằng 2 nó âm mưu giết anh Quân mấy lần suýt thành công, tạo ra bạo loạn khắp nơi thế mà trung thành khỉ gì.
Thằng đại ca không biết có quen biết gì với lão bố anh Quân không mà phải che mặt nhỉ?
 
Quân kun có nội công cả đời của 1 trong ngũ tuyệt + 1 đống chiêu thức + khinh công bá đạo + thiên tài võ học + hấp khí công thì so nó với 4-5 là xem thường nó quá!
 
Cho hỏi cái đoạn về 1 cân 5 tuyệt ở đoạn nào vậy, đang tìm đọc lai. @@
 
Đâu có đoạn nào tả trận đấu đó đâu, chỉ có lời lão Kiếm Vương kể lại thôi.
 
Có chap mới rồi kìa,Quân Kun cứu nguy ông vợ =))
 
muốn đc xem KV cầm ma kiếm với TM cầm hỏa long đao cùng hợp chiến quá, chả bao h thấy đc mấy đại cao thủ đánh khô máu :2cool_sad:
 
ngày trước còn có dịch cây kiếm đó là bức ma lãnh kiếm và hỏa long đao nghe hay phết chứ ko như mấy lần tái bản lại dịch tên nghe mất hết cả chất
cây phục ma hoa linh kiếm đầm xuyên cả bá vương quỷ diện giáp thế chắc xếp sau mỗi hỏa long đao
 
ngày trước còn có dịch cây kiếm đó là bức ma lãnh kiếm và hỏa long đao nghe hay phết chứ ko như mấy lần tái bản lại dịch tên nghe mất hết cả chất
cây phục ma hoa linh kiếm đầm xuyên cả bá vương quỷ diện giáp thế chắc xếp sau mỗi hỏa long đao
Cây kiếm nó tự xưng nó bá nhất luôn mà :))
Chắc nó với hld ngang kèo thôi tuỳ trình người cầm nữa
 
Back
Top