Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
nó dc phép gây chiến chứ có chỗ nào kêu là nó dc phép ra lệnh mộ binh, tổng động viên cả nước Tần đâu. Kiểu như đám Daimyo bên Nhật là căng đét, mỗi anh 1 vùng, làm gì làm, chỉ trong vùng của mình. Vương Kỵ cũng 1 tòa thành, chắc quân anh tầm vài nghìn là cùng.

Chứ dc tự do mộ binh cả nước thì vài tháng Tần hết sạch mẹ dân. Còn binh lương thì bỏ qua vì cha tác giả biết gì về đánh nhau đâu

Như tiết độ sứ thời Đường, gần như lãnh chúa rồi, tự thu thuế mộ binh. Nếu có loạn thì dập tắt nhanh chóng

đến nhà Tống thì ko có chế độ đó, Lý Thường Kiệt sang oánh mà nguyên cả châu có mỗi 5000 quân phòng thủ , xin cứu viện triều đình thì mất cả tháng tin tức mới đến :v
 
Tác giả óc trái nho. Thời chiến quốc ko có 1 cỗ xe ngựa, ko có 1 thằng bắn nỏ, ai cũng cưỡi ngựa, bắn cung như đúng rồi. Nếu đã vậy thì viết về thời tam quốc cho dễ.
 
Về lục tướng thì ý tác giả muốn phóng đại lên là các tướng đó trung thành với vua và đc vua cho phép tùy ý hành động độc lập nên thời kỳ đó Tần cực mạnh. Sau này có chap nói trong 6 tướng đó thì thầy của Xương Bình quân là người trực tiếp lên kế hoạch cho 5 tướng còn lại hành động.
 
Tác giả óc trái nho. Thời chiến quốc ko có 1 cỗ xe ngựa, ko có 1 thằng bắn nỏ, ai cũng cưỡi ngựa, bắn cung như đúng rồi. Nếu đã vậy thì viết về thời tam quốc cho dễ.
Trận đầu đánh bọn Ngụy có chiến xa đấy thôi, nó cày nát đạo quân có thằng Tín trong đó còn gì. Và cũng chỉ duy nhất thấy bọn Ngụy chơi trò này.
Nỏ thì lúc đánh vào hoàng cung để phục ngôi cho Chính có thằng chỉ huy đội nỏ đấy, truyện chém là "đến các nước khác còn phải nể sợ" nhưng kẻ địch cách 2 chục mét không bắn tới :))
 
Legend pokemon tỉnh rồi :2onion16:
 
Nỏ bắn nhanh nhưng ko xa như cung, cung bắn giọt nước hỗ trợ lính đc.
 
Nỏ bắn nhanh nhưng ko xa như cung, cung bắn giọt nước hỗ trợ lính đc.
t tưởng lực mạnh hơn thì cứ bắn lên trời là nó thành hình giọt nước chứ :-?
 
t tưởng lực mạnh hơn thì cứ bắn lên trời là nó thành hình giọt nước chứ :-?
nhưng hiệu quả kém do cấu tạo nỏ để sát thương tầm gần và xuyên giáp. Hình như do cấu tạo của mũi tên và lông ngỗng dẫn đường (cái này mình ko rõ lắm)
 
nỏ nào mà bắn nhanh hơn cung đc vậy, trừ phi có thằng đứng sau gài tên hộ :v
 
Nói tốc độ mũi tên bay

thế phải nói là khả năng xuyên giáp của nỏ tốt hơn cung. Vì bình thường xét hiệu quả ko ai xét đến vận tốc mũi tên cả :v toàn nói đến tốc độ bắn tên/1 phút
 
Mấy ông toàn xl. Nỏ thời xưa xuyên áo vải, áo da còn dc chứ giáp trụ thì đừng hòng. Mà thời này quân sĩ cũng chả có trang bị gì ra hồn nên bắn vô tư. Cả cung lẫn nỏ thời này đều kém chính xác và yếu, chẳng qua nỏ dễ chế, dễ bắn hơn nên bọn Tần mới xài nhiều. Còn độ xuyên của mũi tên cũng có liên quan đến vận tốc vì ảnh hưởng đến năng lượng giải phóng, năng lượng giữ lại càng nhiều thì xuyên càng tốt. Còn chỉa lên trời thì mũi tên tốn rất nhiều năng lượng khi bay lên nên khi rơi xuống thì độ xuyên giảm rất nhiều. Nỏ thời nhà Minh khi bắn quân Mãn Châu nảy tưng tưng khi va chạm giáp da kìa.
 
Nỏ bắn nhanh nhưng ko xa như cung, cung bắn giọt nước hỗ trợ lính đc.
Xem phim Hero thấy nỏ nó bắn xa vl, dùng chân lên đạn ấy
 
nhưng hiệu quả kém do cấu tạo nỏ để sát thương tầm gần và xuyên giáp. Hình như do cấu tạo của mũi tên và lông ngỗng dẫn đường (cái này mình ko rõ lắm)
Nỏ xuyên giáp tốt hơn,các triều đại Trung Quốc đều dùng, chỉ từ thòi Minh là ít xuất hiện hơn vì súng sơ khai đã ra đời.
Ở Châu Âu thì đến thời Trung Cổ lại xuất hiện các binh chủng nỏ nhiều, có lẽ là do thời đấy Châu Âu xuất hiên giáp tấm quá dày đối với cung.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim Hero thấy nỏ nó bắn xa vl, dùng chân lên đạn ấy
Vì phim ấy nó xạo nhồn bác à. Nỏ thời tần không lên nòng kiểu ấy, chả thời nào lên nòng kiểu ấy cả. Phim Hero bọn sát thủ dùng kiếm chém khiêng sắt làm đôi kìa, chắc bác cũng nghỉ là thật?

Còn châu âu thời trung cổ dùng nỏ nhiều vì quân số đông lên và có quy củ rõ ràng, cung thì tốn tiền + huấn luyện quá mắc công nên chuyển qua dùng nỏ cho tiện. Giáp tấm thì súng sơ khai bắn chưa chắc đã lủng. Về sau phát triển và xài súng nniều vì súng còn rẻ và dễ huấn luyện hơn cả nỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù, Bàng Noãn tái xuất đấu Tín chăng =))
 
chap lại chuyển chiến trường về mấy thằng mọi núi
nhìn cái mặt thằng tướng kia gợi đòn vậy là biết sắp về chầu ông bà rồi
 
Thằng Bố Liễn bắn cả quân mình cho thấy sợ tộc Mai Lạp vãi cả ra quần rồi, thôi chắc đếm chap dần là vừa :v
 
thường mấy thằng tự tay giêt đồng đội thương tèo sớm, thằng nhạc anh lòi ra cái flashback nổi giận chém cả lính mình sau khi khánh xá chết thì 2 chap sau tạch ngay =))
 
Back
Top