Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Nah, theo mềnh thì sống trên đời phải hướng lên mà phấn đấu chứ ai lại đi so ngược xuống dưới, muốn so thì nên so với hội MU (về mặt làm ăn), hội City PSG (về khoản chơi bời), còn nếu muốn so cúp ý, thì nên so với hoàng gia, độc lập các kiểu kìa :1onion75: Chứ so với Liv, Ars thì thôi so luôn với Everton, Tot gà cho nó oách, bọn đó mấy chục năm không cúp luôn ròi mà vẫn có fan sống chết theo chân đóa, nể vãi luôn :cuteonion37:
 
Nah, theo mềnh thì sống trên đời phải hướng lên mà phấn đấu chứ ai lại đi so ngược xuống dưới, muốn so thì nên so với hội MU (về mặt làm ăn), hội City PSG (về khoản chơi bời), còn nếu muốn so cúp ý, thì nên so với hoàng gia, độc lập các kiểu kìa :1onion75: Chứ so với Liv, Ars thì thôi so luôn với Everton, Tot gà cho nó oách, bọn đó mấy chục năm không cúp luôn ròi mà vẫn có fan sống chết theo chân đóa, nể vãi luôn :cuteonion37:

fan phong trào suk vật :1cool_choler:
 
giờ là tranh top 5,6 luôn rồi chứ ko còn auto top4 nữa đâu, ko chửi hơi phí, cãi cái gì :))
 
Tranh gì thì tranh, đừng xuống hạng là được. :-/
 
một trong số những công nhân được Mourinho đào tạo thành công nay đã trở về với bản chất thật :))
về mặt sáng tạo không bằng Lampard/Oscar/Mata ; thủ thì k bằng Make/Essien nên chỉ ở mức tròn vai :(
 
Costa nó bén thế hả giời. Conte đúng là tự bắn vào chân khi đi làm khó ông này. Chán thật
 
Costa do mou đem về nhưng ko trị đc, conte cũng xài mà cũng éo trị đc. Cả hai đều vô địch nhờ costa và hazard và cả 2 ông đều dở chứng ...
 
Nhìn Costa nó ghi bàn đẹp thế thì tiếc thật, nhưng mà loại có tài không đức thì thôi bỏ qua đi :3cool_nosebleed:
 
Costa cái cách xử lý bóng nhìn thì rất thô,chậm và nhiều động tác thừa nhưng kỳ thực vô cùng hiệu quả,nhất là trong phạm vi hẹp.

Costa ghi những bàn như búa bổ ko thiếu. Nhưng cũng ko thiếu những quả bị vây hãm trc mặt như vừa rồi. Vẫn cái kiểu ngoặt trái rồi phải rồi trái xong sút,nhìn rất sốt ruột nhưng rất hay xuyên qua hàng chân và làm thủ môn bó tay vì che mắt và bất ngờ.

Càng nghĩ càng tiếc. Có Costa thì hoàn toàn có cơ sở vô địch năm rồi. Chứ đéo phải cong đít để dành top 4.
 
việt nam ta hay bị nhiễm cái tư tưởng XHCN, có tài không có đức thì méo dùng được blah blah

nhưng bọn tư bẩn nó lợi dụng nhau chứ quan tâm khỉ gì đến đức, trách tài đối nhân xử thếcủa Conte kém nên mới để Costa đi thôi chứ biết nói gì bây giờ
 
Costa nó có thích đá ở Chel éo đâu mà tiếc :1onion75:Tài với chả đức, chủ yếu là cháu nó éo muốn cống hiến, cháu mà trận nào cũng cống hiến, khô máu vì Chel thì dù cháu có đạp vào mặt CDV hay ném bánh vào mặt HLV thì mềnh cũng bỏ qua hết nhá :1onion75:
 
đợt hết mùa đầu Conte sọt nó thì nó chả đi, chứ chả lẽ giờ nó thích về Atletico hơn Chelsea à :6cool_surrender:
 
Mềnh nhớ vừa về nhà ta với Mou ngay mùa đầu cháu nó đã lên báo kêu London chán, đếu hợp...các kiểu ròi, mặc dù lúc đó vẫn đang ghi bàn ầm ầm :1onion75: Mà cứ như mềnh thấy thì Costa là kiểu thi đấu theo cảm hứng, ở đâu nó thấy hứng thú thì nó bùng nổ, còn đếu có hứng thì nghỉ chơi :cuteonion37: Cái khác không bàn, cứ xem ở nhà ta, ngay cả ở mấy mùa bùng nổ nhất, cháu cũng chỉ nổ được nửa mùa là max, sau đó tập trung gây gổ, thế cơ mà về Atletico có thấy gây gổ kiếm chuyện mấy đâu :1onion75: Đâu phải thằng cầu thủ nào cũng lý trí chuyên nghiệp, cũng có một số thiên hướng tình cảm, như kiểu Costa chẳng hạn, nó thấy ở Atletico thoải mái hơn, vui hơn, thế là nó bung sức cống hiến, còn ở Chel thì chỉ như đi làm công, nó thấy chán, nó nghỉ:1onion75: Như kiểu xây nhà vậy, tự xây nhà cho mình thì chắc chắn đầu tư toàn lực xây sao cho ngon nhất, còn đi xây nhà thuê cho thằng khác á, còn tùy nha :2onion2:
 
Fan Chè nhìn Costa so ra Mỏ có thấy tiếc ko? =((
 
tài đức gì, như thằng Balo thì ai dám chứa...
nc toàn đá nửa mùa, nửa mùa sau toàn gây gổ đánh nhau ko
mà mua kia có sát thủ mà cũng tụt xuống hạng 10 mà, ko tiếc nữa :))
 
Costa nó dở chứng, nhưng một khi nó máu lửa thì quá ngon. Giữa mùa giở chứng, nhưng sau khi hồi tâm chuyển ý thì nhìn lại xem nó đã máu lửa cống hiến vào chức vô địch PL thế nào. Không có công sức của nó ăn nổi PL ko ?

Và bỗng dưng nhận đc tin nhắn đuổi. Không thể nào bạc bẽo hơn. Đéo mẹ đuổi nó kéo theo bao nhiêu hệ luỵ. Rõ rành rành.

Conte đuổi Costa cũng sắp bị đuổi nốt.
 
Back
Top