- 23/10/05
- 25,468
- 18,754
lỡ rách xong lòi ra cú có gai thì ban luôn nick này nha ginem khổ vương body hơi bị ngon, hy vọng ăn đòn rách áo nhiều vào...
View attachment 244704
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lỡ rách xong lòi ra cú có gai thì ban luôn nick này nha ginem khổ vương body hơi bị ngon, hy vọng ăn đòn rách áo nhiều vào...
View attachment 244704
4 tay với mắt lọt tròng mình còn ăn mạnh thi cú có gai với body trên cũng liếm sạch từ trên xuống dướilỡ rách xong lòi ra cú có gai thì ban luôn nick này nha gin

Vẽ minh họa cho chúng nó sợ, mà vẽ ướt vào nhé, mi vẽ toàn thấy khô quá.4 tay với mắt lọt tròng mình còn ăn mạnh thi cú có gai với body trên cũng liếm sạch từ trên xuống dưới![]()
bỏ qua cơ hội gì, thằng Lai nó chả bảo mày có đánh thắng tao thì mày cũng chả dc cái gì ngoài việc chết cùng, la hầu đúng là muốn đánh lai nhưng la hầu còn mục đích khác cao hơn cả việc chiến đấu với Lai là sự tồn vong của atula tộcThấy quả dùng Sharingan của Lai khiến Cuồng Vương bình tâm không chiến nữa đuối vãi... Cả đời độc cô cầu bại, kiếm mãi mới được thằng đối thủ, chuẩn bị combat thì dính nhẫn thuật ảo ảnh của nó, sau đó bỏ qua cơ hội luôn...
Tiếp nữa là Cuồng Vương từ trước tới giờ tự tôn tự đại, làm gì cũng dựa vào sức mình, nay chỉ vài cái múa môi của Lai, Cuồng Vương liên minh với tử địch, tìm cách hãm hại 3 vương còn lại... Không giống tính cách của 1 atula tối cường chút nào.
Càng đọc càng thấy đuối :(
bỏ qua cơ hội gì, thằng Lai nó chả bảo mày có đánh thắng tao thì mày cũng chả dc cái gì ngoài việc chết cùng, la hầu đúng là muốn đánh lai nhưng la hầu còn mục đích khác cao hơn cả việc chiến đấu với Lai là sự tồn vong của atula tộc
atula tối cường là thằng chiến lực mạnh nhất chứ ko phải thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, La hầu mà máu chó như mi nói thì nó chết lâu rồi éo có leo lên ngôi vương dc đâu, làm éo có thằng lãnh đạo nào đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà sống lâu dc

tự mình chiến đấu thì nó cũng thua, nếu 3 vương biến đây thành 1 trận chiến tổng hợp chứ ko phải đánh nhau cá nhân thì 1 mình la hầu có mạnh mấy thì cũng chả có ý nghĩa gì, và tiếp tục cuộc chiến với thiên thần cũng chả có lợi gì nốt vì như lai thông qua trận chiến giả tưởng với la hầu cũng đã gián tiếp nói ra kết cục của việc atula đánh thiên thần nó cũng sẽ chỉ là 2 bên cùng chếtNếu tình huống ko xử lý khác đi mà cứ thẳng tuột thì sẽ chẳng có thằng Atula nào phục Cuồng Vương cả, liên kết với tử địch truyền kiếp để úp sọt 3 vương còn lại, có thống nhất thì cũng chỉ được ít ngày thôi. Đoạn sau vì tộc hay tự làm suy yếu tộc chắc cũng hiểu đc![]()
tự mình chiến đấu thì nó cũng thua, nếu 3 vương biến đây thành 1 trận chiến tổng hợp chứ ko phải đánh nhau cá nhân thì 1 mình la hầu có mạnh mấy thì cũng chả có ý nghĩa gì, và tiếp tục cuộc chiến với thiên thần cũng chả có lợi gì nốt vì như lai thông qua trận chiến giả tưởng với la hầu cũng đã gián tiếp nói ra kết cục của việc atula đánh thiên thần nó cũng sẽ chỉ là 2 bên cùng chết
hơn nữa muốn atula và thiên thần ko đánh nhau trong tương lai nữa thì cũng cần 1 lý do và như lai va la hầu đang tìm cách làm điều đó
như lai vẫn chưa nói cách chính thức để cho la hầu hạ 3 vương là như thế nào nên chưa thể nói việc liên hợp với thiên thần sẽ khiến atula ko phục vì vấn đề chính vẫn là nằm ở cách giải quyết của la hầu thiên thần chỉ là thằng hỗ trợ.Chym vẫn đếch hiểu à? Muốn Atula trở nên thống nhất, thay đổi lối sống, không lấy việc chém giết làm cách duy trì xã hội thì nó cần nhiều thứ, chứ không phải úp sọt được 3 vương còn lại là xong. Giết 3 vương thì 3 tộc của các vương đó vẫn còn nguyên và cách để giết được 3 vương mà Như Lai vẽ ra thì chỉ càng khiến cho 3 tộc còn lại không phục, làm theo Như Lai thì thiên giới được lợi, còn phe Atula sẽ chia làm đôi, một bên theo Cuồng Vương, bên còn lại sẽ là liên minh của 3 tộc còn lại chống lại Cuồng Vương để báo thù.
Một thằng như Cuồng Vương, trước tới giờ không chịu cúi đầu trước bất cứ thế lực nào, mọi thứ đều được nó định đoạt và giành lấy bằng sức mạnh chân chính của bản thân, giờ đi liên kết với thần để đánh lại Atula, như thế chả khác gì sản xuất vào chính mình.
Nói chung cặp Huy-Hòa xây dựng tình huống như này mà xử lý đếch khéo là vứt đi ngay, arc tưởng hay nhưng hóa ra thành dở.
hiện tại kẻ thù thật sự của nó là 3 thằng vương và đám thiên đen,đánh nhau với đám thiên trắng chả có ích lợi gì cảTa không nghĩ là La Hầu ngu thế, đội địch còn chưa đánh xong đã quay giáo đi, chắc còn kế khác
Kẻ thu thật sư là đám thiên cung.hiện tại kẻ thù thật sự của nó là 3 thằng vương và đám thiên đen,đánh nhau với đám thiên trắng chả có ích lợi gì cả
thiên thần và atula ko có bất cứ mâu thuẫn gì về mặt lợi ích, atula đánh nhau với thiên thần đơn giản là vì đó là điều mà thế hệ đi trứoc đã làm và cũng là cơ hội duy nhất để chúng nó triệt để thể hiện cái sự " máu chó hiếu chiến"Kẻ thu thật sư là đám thiên cung.
Chả phân biệt đen trắng j nhé.
Còn bọn 3 vương là bọn đung chạm lợi ích nhóm nó khác nhưng lại cùng quốc gia.
Có thể gạt bỏ thù oán cá nhân để đổi lấy lơi ích quốc gia.
Chứ kiểu La Hầu là bán đứng dất nước rồi