Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Cãi nhau làm đíu j. Bản thân tác giả xây dựng tình tiết này ngu bm. Atula đang thắng thế đánh đến tận Thiên cung, vì 1 câu nói của thằng Lai quay ngoắt 180 độ cắn đồng minh. Mình thấy chỉ biết wtf.
 
Cãi nhau làm đíu j. Bản thân tác giả xây dựng tình tiết này ngu bm. Atula đang thắng thế đánh đến tận Thiên cung, vì 1 câu nói của thằng Lai quay ngoắt 180 độ cắn đồng minh. Mình thấy chỉ biết wtf.
đánh đến thiên cung vì bên thiên thần nhường chứ từ lúc đấu với Lai nó đã nói đánh tiếp thì atula và thiên thần cùng chết rồi đếch thằng nào thắng cả. thế nên la hầu nó mới bỏ đi
 
Có khi nào plot twist La Hầu giả vờ đồng ý với Like để tiến sát thiên cung rồi úp sọt ko ?
Chứ nếu chỉ vì vài câu của Like thì quá vãi rồi ...
 
cũng có thể, la hầu chờ tam vương kia tới rồi đánh thiên chung từ phía sau, 3 vương đánh từ phía trước.....nhưng khả năng thấp vì cuối chap này la hầu đã bảo với đám đệ là k có săn thiên thần nữa
 
Chắc là sẽ có kế trồng kế, chứ không thì truyện như shit.

Mà thành niên kia rảnh vãi, mình thì chịu, chả có kiên nhẫn phân bữa thông não nhanh niên chùm nổi tiếng đc.
 
Đúng là rảnh mới đi thông não cho conchym, đến logic cơ bản cũng đ' hiểu đc.
 
Đúng là rảnh mới đi thông não cho conchym, đến logic cơ bản cũng đ' hiểu đc.
logic cơ bản ??? đến giờ chửi người khác rồi hả ?
Chắc là sẽ có kế trồng kế, chứ không thì truyện như shit.

Mà thành niên kia rảnh vãi, mình thì chịu, chả có kiên nhẫn phân bữa thông não nhanh niên chùm nổi tiếng đc.
vậy sao đây, ý thanh niên là đây là thằng đầu đất chứ gì, còn gì nữa nói tiếp đi
ghét nhau vậy thù nói 1 tiếng để t biến, nói thẳng ra là thằng này đéo có cùng ý kiến nên ngu hơn chứ gì. còn bao nhiêu đứa có cùng ý nghĩ nói mẹ hết ra. giờ nói thẳng 1 câu thích đuổi người ta chứ gì,
 
Có khi nào plot twist La Hầu giả vờ đồng ý với Like để tiến sát thiên cung rồi úp sọt ko ?
Chứ nếu chỉ vì vài câu của Like thì quá vãi rồi ...
ko chỉ là vài câu nói, thằng Lai nó nói rồi còn gì những gì nó muốn nói đã dc thể hiện hết thông qua trận chiến, theo đúng phương thức của atula tộc
 
Cuộc chiến ko vì lợi ích j thì chả kéo dài mãi dc. Trièu tiên build nấm 3 đời rồi, căng thẳng chiến tranh suốt bao nhiêu năm cuối cùng h cũng phải bắt tay mở cửa vì lợi ích đó thôi ;))
 
Tác giả tập trung vẽ đánh nhau cho rồi, tự dưng quay sang chính trị chính em, y hệt đại ca Kishitmoto, dính vào là thành sh1t

La Hầu ngu bỏ con mẹ luôn, chẳng biết vì bị Như Lai cho ăn Kotoamatsukami sao ngoan như cún, bảo đi bốc sh1t cũng nghe. Tự dưng Atula trên dưới 1 lòng muốn đánh thiên cung thì La Hầu lại thích ngược dòng, quân anh chưa chắc đã nghe theo nữa là quân 3 vương, đánh chưa chắc ăn, mà ăn thì cũng thành thằng phản quốc.

Thiên cung cũng chưa có bảo đảm gì, mới nghe nói nói vài câu, ban nãy còn thí mạng giết nhau, giờ đã bắt tay keo sơn anh em 1 nhà được ... ngu cũng có chừng mực chứ.

Lai từ 1 tay yêu hòa bình, chuộng nhân nghĩa, tự dưng tiến hóa thành dạng đểu cáng tận cùng luôn, xui người khác đi phản tộc, diệt tộc, nhìn kiểu gì cũng ra là Atula sẽ đánh giết lẫn nhau đến chết, thiên cung ăn bắp rang, trò bỉ ổi thế mà cũng đi làm được.

Cái này chỉ giải thích hợp lý nhất là Lai vẫn mạnh hơn hẳn La Hầu, dù La Hầu định chiến thế nào, Lai cũng đoán và chơi lại được hết, chiến thêm thì Lai lại cho La Hầu chơi VR đến chán thì thôi. Nên La Hầu biết mình cũng đánh không lại Lai, mà có khi 3 vương kia cùng đến cũng không chơi lại.

Hầu đâm sâu vào thiên cung quá, giờ có Lai ra mặt, đã đánh hơi có mùi bị vào tròng rồi, đánh tới chỉ có chết, nên buộc phải nghe hoặc giả vờ nghe theo Lai.
 
logic cơ bản ??? đến giờ chửi người khác rồi hả ?

vậy sao đây, ý thanh niên là đây là thằng đầu đất chứ gì, còn gì nữa nói tiếp đi
ghét nhau vậy thù nói 1 tiếng để t biến, nói thẳng ra là thằng này đéo có cùng ý kiến nên ngu hơn chứ gì. còn bao nhiêu đứa có cùng ý nghĩ nói mẹ hết ra. giờ nói thẳng 1 câu thích đuổi người ta chứ gì,
Logic cơ bản là thằng bị đánh đến nhà chính thì đíu có quyền ra điều kiện. Thiên Cung có nhường hay ko thì thằng LH nó cũng ko biết, nó chỉ biết quân nó đang thắng, và thằng thắng mới là thằng có tư cách ra điều kiện. Giờ xe tăng húc đổ dinh độc lập, Dương Văn Minh ra bảo "đừng đánh, đánh tao mày cũng chết" thì bộ đội VN cũng tin ah. Có cl ý.
Bản thân việc La Hầu bắt tay với Thiên thần là có thể, nhg tác giả phải xây dựng khéo léo hơn. Chứ ra nói 1 câu là xong, quay toàn quân lại đập đồng minh trong tình hình sắp phá dc nhà chính thì đúng là tình tiết quá ngu.
 
Anh em cứ cho là Lai ra dùng Izanami khiến toàn quân Atula sẽ bó tay đi, thế nên La Hầu phải hàng, chịu xích cổ đi cắn đồng loại.
 
logic cơ bản ở gvn là tránh xa 2 thằng chim và play boy ra, ko cãi nhau với chúng nó, đéo lại đâu
 
lai tưởng ulti là susano cuồng nộ kim thần ai dè lòi ra có cả mangekyo sharingan, h chỉ hóng anh triệu hồi thập vĩ nữa là thành boss cuối, tam thanh cổ long gì tuổi lol cả
 
chi tiết con trai La Hầu đang ở chỗ Sát Tâm ko biết tác giả định dùng ko?
 
Logic cơ bản là thằng bị đánh đến nhà chính thì đíu có quyền ra điều kiện. Thiên Cung có nhường hay ko thì thằng LH nó cũng ko biết, nó chỉ biết quân nó đang thắng, và thằng thắng mới là thằng có tư cách ra điều kiện. Giờ xe tăng húc đổ dinh độc lập, Dương Văn Minh ra bảo "đừng đánh, đánh tao mày cũng chết" thì bộ đội VN cũng tin ah. Có cl ý.
Bản thân việc La Hầu bắt tay với Thiên thần là có thể, nhg tác giả phải xây dựng khéo léo hơn. Chứ ra nói 1 câu là xong, quay toàn quân lại đập đồng minh trong tình hình sắp phá dc nhà chính thì đúng là tình tiết quá ngu.
thắng đéo gì,thằng Lai nó đã nói thông qua trận đấu là đánh đến cuối cùng thì atula và thiên thần cùng chết

trước đấy thằng Lai nó đã nói ''atula tộc trao đổi tâm ý với nhau thông qua chiến đấu'' và nó đã đánh với thằng La hầu 1 trậ n tức là nói hết cái cần nói thông qua trận đấu rồi
 
logic cơ bản ở gvn là tránh xa 2 thằng chim và play boy ra, ko cãi nhau với chúng nó, đéo lại đâu
mod đâu làm ơn đi ra thực hiện nhiệm vụ hộ cái. coi đây là trên mạng nên thích chửi kiểu nào cũng dc hả
 
mod đâu làm ơn đi ra thực hiện nhiệm vụ hộ cái. coi đây là trên mạng nên thích chửi kiểu nào cũng dc hả
thoải mái đi, chửi chỗ nào chỉ ra nhé
 
Back
Top