Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Cuộc chiến ko vì lợi ích j thì chả kéo dài mãi dc. Trièu tiên build nấm 3 đời rồi, căng thẳng chiến tranh suốt bao nhiêu năm cuối cùng h cũng phải bắt tay mở cửa vì lợi ích đó thôi ;))
đánh nhau lâu rồi toàn thua nên cứ thích đánh đến cùng,à thêm việc đánh nhau với thiên thần thằng nào giết dc càng nhiều thì càng dc tôn sùng và có địa vị cao thì phải nhưng trên cơ bản thì đây tính là lợi ích cá nhân .chứ xét về lợi ích chung là cả chủng tộc thì hoàn toàn ko có lợi gì cả vì chúng nó chả đánh nhau vì tài nguyên,đất đai hay tranh giành quyền sinh tồn gì cả. cái lợi ích mà thằng Lai nói đến nó là lợi ích của cả chủng tộc,dù là thiên thần win hay atula win thì cũng ko đạt dc bất cứ lợi ích nào cả
 
Đây là kì thị, không phải chửi =)))))
 
Trước giờ ra sao ko rõ chứ kỳ này tau đồng ý với ý kiến của con chym. Thằng LH khôn thì nó đã nhận ra đc đám thiên thần đang nhường và chưa tung hết sức chưa kể 2 trong số 3 tam thanh còn chưa ra mặt đánh nữa thì đám atula kiểu gì cũng tạch bởi đám thiên thần, còn thắng đám thiên thần thì lại bị đám ám ảnh nó úp sọt. Kiểu gì Atula cũng tạch nếu LH quyết định khô máu. Ta nghĩ thằng LH nó cũng hiểu điều đó nên mới đồng ý điều kiện của like. Ít nhất thì đám thiên thần còn khỏe đám ám ảnh mới ko dám tham dự vào.
 
Trước giờ ra sao ko rõ chứ kỳ này tau đồng ý với ý kiến của con chym. Thằng LH khôn thì nó đã nhận ra đc đám thiên thần đang nhường và chưa tung hết sức chưa kể 2 trong số 3 tam thanh còn chưa ra mặt đánh nữa thì đám atula kiểu gì cũng tạch bởi đám thiên thần, còn thắng đám thiên thần thì lại bị đám ám ảnh nó úp sọt. Kiểu gì Atula cũng tạch nếu LH quyết định khô máu. Ta nghĩ thằng LH nó cũng hiểu điều đó nên mới đồng ý điều kiện của like. Ít nhất thì đám thiên thần còn khỏe đám ám ảnh mới ko dám tham dự vào.
Đủ 4 vương còn tạch thì sau khi diệt 3 vương, LH sống dc chắc. Đúng là ko hiểu nổi. Đúng là cùng đẳng cấp logic với conchym.
 
Vụ đánh thiên cung là bạn LH xúi cả bọn, đánh đến nơi rồi thì quay ngược ra úp sọt đồng đội, vãi chưởng trí tuệ=))
 
Đủ 4 vương còn tạch thì sau khi diệt 3 vương, LH sống dc chắc. Đúng là ko hiểu nổi. Đúng là cùng đẳng cấp logic với conchym.
hạ 3 vương rồi khiến atula dừng đánh nhau với thiên thần thì đám thần trắng còn có thể liên thủ với atula chống thiên đen,chứ để atula khô máu với đám thiên trắng mới là tạch.để 3 thằng thiên vương sống mới là con đường làm atula diệt tộc vì toàn thằng máu chó thích đem quân đi đánh nhau vô nghĩa nhất là vào cái thời điểm đám ám hồn đang mạnh như này

nếu cứ máu chó lao vào đánh nhau với thiên trắng thì 3 vương hay 4 vương cũng éo khác gì nhau, khô máu thì atula có thắng cũng thắng thảm,sau đấy cũng chết bởi thiên đen.

tự cho là hơn người những nghĩ cũng ngắn khác đéo gì ai mà chửi người khác
 
Chỉnh sửa cuối:
La Hầu chẳng qua luyện tập bao năm, cứ tưởng trình đã tiệm cận Lai, ai ngờ vừa gặp đã bị Lai cho hít bóng cười phê tít thò lò, nên sinh ra ức chế, quẫn trí và lú lẫn, giống kiểu Deidara gặp Sharingan thì IQ bị trừ đến âm ấy mà.

Hoặc cũng có thể do La Hầu với Lai chơi gay với nhau lâu ngày nên Hầu tin và yêu Lai lắm, chẳng có chuyện Lai bán đứng Hầu đâu ...
 
Vụ đánh thiên cung là bạn LH xúi cả bọn, đánh đến nơi rồi thì quay ngược ra úp sọt đồng đội, vãi chưởng trí tuệ=))

Đấy mới đúng là đại trí, dẫn 3 vương đi vào chỗ chết, xong anh nghiễm nhiên thu phục cả tam giới, còn lập Như Lai làm vương phi, quả là vẹn toàn mà.
 
Đấy mới đúng là đại trí, dẫn 3 vương đi vào chỗ chết, xong anh nghiễm nhiên thu phục cả tam giới, còn lập Như Lai làm vương phi, quả là vẹn toàn mà.
Thật ra là do ham đú với bạn Lai thôi, lúc đấy ngoài bạn Lai còn lão Đế thích đứng sẵn, 2 hấp 1 bảo đảm tung ass (chưa biết là còn bao nhiêu thằng thiên cung đứng xem nữa), thế nên biết điều cũng là tính tốt=))
 
Hoặc hầu cũng biết sau Thiên cung còn 2 Tôn nữa , đánh cứng nó ra tay thật thì bỏ bu =))
 
la hầu nếu mà đồng ý úp sọt đồng loại thì mất hết cả bá khí trước giờ, từ lâu rồi ngoài thiên chưa có cái nhân vật nào bá khí đương đầu với tất cả
 
Trước giờ ra sao ko rõ chứ kỳ này tau đồng ý với ý kiến của con chym. Thằng LH khôn thì nó đã nhận ra đc đám thiên thần đang nhường và chưa tung hết sức chưa kể 2 trong số 3 tam thanh còn chưa ra mặt đánh nữa thì đám atula kiểu gì cũng tạch bởi đám thiên thần, còn thắng đám thiên thần thì lại bị đám ám ảnh nó úp sọt. Kiểu gì Atula cũng tạch nếu LH quyết định khô máu. Ta nghĩ thằng LH nó cũng hiểu điều đó nên mới đồng ý điều kiện của like. Ít nhất thì đám thiên thần còn khỏe đám ám ảnh mới ko dám tham dự vào.
Best of Logic!

Khi xưa team Thần full đội còn đếch ăn được Atula, về cơ bản Thần bại tới mức chủ tướng sinh tâm thần phân liệt, tách thành đen - trắng, phe thần giờ cũng xé đôi cắn lẫn nhau.
Atula về cơ bản vẫn thế, điều khác là chủ tướng có vẻ còn mạnh hơn theo thời gian.

=> Atula kiểu gì cũng tạch khi đánh với nửa team thần trắng (đã bị nerf vì nội chiến trắng - đen). Bái phục logic luôn
 
đánh nhau lâu rồi toàn thua nên cứ thích đánh đến cùng,à thêm việc đánh nhau với thiên thần thằng nào giết dc càng nhiều thì càng dc tôn sùng và có địa vị cao thì phải nhưng trên cơ bản thì đây tính là lợi ích cá nhân .chứ xét về lợi ích chung là cả chủng tộc thì hoàn toàn ko có lợi gì cả vì chúng nó chả đánh nhau vì tài nguyên,đất đai hay tranh giành quyền sinh tồn gì cả. cái lợi ích mà thằng Lai nói đến nó là lợi ích của cả chủng tộc,dù là thiên thần win hay atula win thì cũng ko đạt dc bất cứ lợi ích nào cả
Cái cmt này của ông đang chứng tỏ tôi đúng đấy.
Cái tộc Atula muốn đó la sự Tôn Nghiêm.
Giết đc nhiều kẻ thù thì tất nhiên đc tôn sùng và địa vị cao là điều tất yếu.
Còn lợi ích chủng tộc của bên nào thì bên đó tự quyết.
Atula ko cần và cũng ko muốn Thiên Thần can dự vào lợi ich đc mât của Atula. Ok?
 
Cái cmt này của ông đang chứng tỏ tôi đúng đấy.
Cái tộc Atula muốn đó la sự Tôn Nghiêm.
Giết đc nhiều kẻ thù thì tất nhiên đc tôn sùng và địa vị cao là điều tất yếu.
Còn lợi ích chủng tộc của bên nào thì bên đó tự quyết.
Atula ko cần và cũng ko muốn Thiên Thần can dự vào lợi ich đc mât của Atula. Ok?
câu bôi đen này liên quan éo gì vậy
la hầu nó muốn hoà bình, chiến tranh xảy ra ko vì tranh giành lợi ích chủng tộc nào cả nên nó thuyết phục la hầu dừng chiến, liên quan quái gì atula muốn thiên thần quan tam lợi ích mình hay ko, thằng Lai nó quan tâm vì nó muốn hoà bình và vì nó cảm thấy tộc atula ko đơn thuần tòan là cỗ máy giết chóc nên nó mới hy vọng atula thay đổi

còn cái tôn nghiêm và địa vi cao trong tộc có lợi ích éo gì khi cả tộc chết hết rồi ???
 
Best of Logic!

Khi xưa team Thần full đội còn đếch ăn được Atula, về cơ bản Thần bại tới mức chủ tướng sinh tâm thần phân liệt, tách thành đen - trắng, phe thần giờ cũng xé đôi cắn lẫn nhau.
Atula về cơ bản vẫn thế, điều khác là chủ tướng có vẻ còn mạnh hơn theo thời gian.

=> Atula kiểu gì cũng tạch khi đánh với nửa team thần trắng (đã bị nerf vì nội chiến trắng - đen). Bái phục logic luôn
năm xưa lý do để atula thắng thế chủ yếu là La hầu tuy nhiên bản thân như lai khi đó cũng ko tham chiến.
thiên thần bị dồn đến đường cùng sẽ phản kháng mạnh hơn bình thương gây thương vong cực lớn
và đánh kiểu cảm tử thì đâm cao tầng thiên trắng vẫn đủ sức kéo vài thằng vương theo
trong khi đó ám hồn ngày càng mạnh hơn còn atula thắng thảm, thế "thiên tài" nghĩ atula sống hay chết hả
 
câu bôi đen này liên quan éo gì vậy
la hầu nó muốn hoà bình, chiến tranh xảy ra ko vì tranh giành lợi ích nào cả nên nó thuyết phục la hầu dừng chiến, liên quan quái gì atula muốn thiên thần quan tam lợi ích mình hay ko, thằng Lai nó quan tâm vì nó muốn hoà bình và vì nó cảm thấy tộc atula ko đơn thuần tòan là cỗ máy giết chóc nên nó mới hy vọng atula thay đổi

còn cái tôn nghiêm và địa vi cao trong tộc có lợi ích éo gì khi cả tộc chết hết rồi ???
Như Lai ko muốn đánh nhau.
Vậy ứng chiến làm gì vậy?
Ứng chiên để cho Atula thấy, mày đánh tao nữa thì cả 2 cùng chết.
Ko ai lơi ich j đâu.
Như Lai nghĩ thế sao ko rủ tất cả Thiên Thần chay khỏi Thiên Cung đi.
Đánh với bọn Atula làm j, nó hiếu chiến máu chó bỏ mẹ, dây dưa bọn nó diệt tộc như chơi.
Chạy la thượng sách??
Còn Atula dám vác quân đánh Thiên Cung, thì nói thẳng nó đéo sợ chết hay diệt tộc j đâu.
Sợ như thế vác quân đi đánh nó làm mẹ j?
Như Lai cứ nghĩ lợi ích cho phe mình ý.
Ko cần lo hộ Atula đánh nữa có diệt tộc hay ko đâu?
Cảm thấy tiếp đc quân Atula thì đánh.
Ko thì bỏ chạy.
Như Lai lải nhải nhiều quá rồi đấy.
 
năm xưa lý do để atula thắng thế chủ yếu là La hầu tuy nhiên bản thân như lai khi đó cũng ko tham chiến.
thiên thần bị dồn đến đường cùng sẽ phản kháng mạnh hơn bình thương gây thương vong cực lớn
và đánh kiểu cảm tử thì đâm cao tầng thiên trắng vẫn đủ sức kéo vài thằng vương theo
trong khi đó ám hồn ngày càng mạnh hơn còn atula thắng thảm, thế "thiên tài" nghĩ atula sống hay chết hả
Ông sao cứ phải áp đặt cho Atula sống hay chết làm gì.
Bọn nó đã có gan đem quân đánh, thi cũng ko sợ diệt tộc đâu.
Tôi ko nói Thiên Thần hèn nhát, nhưng Atula éo bao giờ ngán Thiên Thần.
Đánh Thiên Thần đến chiến binh Atula cuôi cùng. Ok?
 
Ông sao cứ phải áp đặt cho Atula sống hay chết làm gì.
Bọn nó đã có gan đem quân đánh, thi cũng ko sợ diệt tộc đâu.
Tôi ko nói Thiên Thần hèn nhát, nhưng Atula éo bao giờ ngán Thiên Thần.
Đánh Thiên Thần đến chiến binh Atula cuôi cùng. Ok?
đánh đến cùng rồi diệt tộc? sao cứ ép cái tình tiết ngu si này phải xảy ra nhỉ? 3 thằng vương khác sợ diệt tộc ko thì éo biết nhưng chắn chắn La hầu ko muốn atula diệt tộc .
Như Lai ko muốn đánh nhau.
Vậy ứng chiến làm gì vậy?
Ứng chiên để cho Atula thấy, mày đánh tao nữa thì cả 2 cùng chết.
Ko ai lơi ich j đâu.
Như Lai nghĩ thế sao ko rủ tất cả Thiên Thần chay khỏi Thiên Cung đi.
Đánh với bọn Atula làm j, nó hiếu chiến máu chó bỏ mẹ, dây dưa bọn nó diệt tộc như chơi.
Chạy la thượng sách??
Còn Atula dám vác quân đánh Thiên Cung, thì nói thẳng nó đéo sợ chết hay diệt tộc j đâu.
Sợ như thế vác quân đi đánh nó làm mẹ j?
Như Lai cứ nghĩ lợi ích cho phe mình ý.
Ko cần lo hộ Atula đánh nữa có diệt tộc hay ko đâu?
Cảm thấy tiếp đc quân Atula thì đánh.
Ko thì bỏ chạy.
Như Lai lải nhải nhiều quá rồi đấy.
atula nó ko buông bỏ việc đánh thiên thần thì chạy có ích gì nó vẫn đuổi theo đánh

tóm lại ko hài lòng nội dung truyện thì tự viết truyện mà đọc. cứ phải ép truyện diễn ra mấy tình tiết ngu si và thay đổi tính chất nhân vật làm cái gì
 
Dẹp mẹ cái chuyện vì tương lai của cả tộc atula đi, từ đầu đến cuối chuyện này đều do LH và vì LH cả, LH đánh thiên cung chẳng phải vì theo lời tổ tiên hay lợi ích Atula gì cả, chủ yếu là muốn ép NL đánh thật với mình 1 trận thôi, bây giờ bị vả sml thì chỉ an phận cho NL hắn bày bố thôi chứ còn làm đc gì nữa=))
 
Back
Top