Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Si Vưu lúc đó có 7 thành thôi. Thua trận chắc không cam tâm đột phá lên 8 thành hoặc là hóa thành hận ý tích tụ, trùng sinh sau này trả thù cũng vậy thôi.

Nói chung số phận đã định do god đề ra (god là tác giả) thì không ai tránh được.
 
tình hình có vẻ k ổn lắm =)) anh viêm còn éo thèm xài kiếm luôn 8-}
36692334_1834534249944438_1986635645296050176_n.jpg
 
chắc là lực 7 thú nó xung đột không tung đc 100% công lực cmnr
 
Ích trông vẫn bt ko như lúc trong rừng
Khả năng sẽ ăn hành xong thú hoá
 
Vừa phịch gái mấy chục nhoáy xong nên chắc Viêm cũng ko đủ 100% công lực đâu, dạo này toàn ảnh thả thính ko thoai mà haha
 
Bộ này bị đánh xong bật lại là chuyện bình thường mà , mỗi tấm ảnh không nói lên điều gì :)
 
cơ mà sao thằng tranh k thấy gì cả nhỉ, mấy chap trươc hổ báo tao sẽ đánh ngang viêm đế mà =))
 
thần ở đây toàn lũ dẩm, ví dụ cái loại dựa vào loz làm thần như 9 nữ, rồi miệng nói đạo đức mà bản thân như loz như hoàng đế, hay loại thần ngu si như si vưu, thì ta thấy viêm đếlà khá nhất rồi

ngay từ đầu éo phải lão giả nhân giả nghĩa hoàng đế ba xàm ba láp đòi "từ từ xem đã" rồi "hạn 10 ngày" thì viêm nó chém chết si vưu từ lúc chưa đúc đao rồi, thậm chí chém chết từ lúc mới thò mặt xuống trái đất rồi
Si vưu dạng chí phèo,nói cùn để có lợi cho nó chứ ngu si đâu.
 
Si vưu dạng chí phèo,nói cùn để có lợi cho nó chứ ngu si đâu.
đợt đánh nhau với viêm đế ấy, sĩ diện tha cho viêm rồi sau bị viêm úp sọt chết thì chả ngu là gì

lúc úp sọt vưu xong viêm nói lý do chính đáng để úp sọt mà ngay cả lão đạo đức giả hoàng đế còn éo cãi được viêm
 
đợt đánh nhau với viêm đế ấy, sĩ diện tha cho viêm rồi sau bị viêm úp sọt chết thì chả ngu là gì

lúc úp sọt vưu xong viêm nói lý do chính đáng để úp sọt mà ngay cả lão đạo đức giả hoàng đế còn éo cãi được viêm

Si Vưu nó quen ở với thú rồi, đánh nhau con nào thắng thì lên làm vua, con thua thì sợ chứ ko có thủ đoạn thua xong quay lại úp sọt như người nên ko biết.

Chap mới confirm là Ích ko xài thú mặt người thì phá cái lưới thanh viêm còn ko được =)) Cái hình ăn hành kia chắc chưa xài thú mặt người, hoá thú cái là khác ngay.
 
thôi ăn Ích kì này nát đít xiền rồi
 
anh viêm chịch kiểu éo gì máu me ghê vl
 
anh viêm chịch kiểu éo gì máu me ghê vl
Viêm chịch suốt mấy tiếng đồng hồ éo nghỉ thì lỗ nào chịu đc :v
 
anh viêm chịch kiểu éo gì máu me ghê vl
em thanh tuổi đã trung niên mà lúc có thai lan đã ko chịch rồi thì giờ khéo âm đạo co thắt lại, đùng 1 cái cục thịt bét nhất 30cm đổ lên lại dồn nén bao lâu thì bảo sao ko ra máu
 
Chỉnh sửa cuối:
Cắt cu thằng Viêm đê Ích ơi :6cool_ah:
 
mẹ, anh viêm ăn vu xong cũng lo cho vu ít nhiều chứ. để vu chảy máu thếkia mà đi dc cũng mất nhân tính vãi
 
mẹ, anh viêm ăn vu xong cũng lo cho vu ít nhiều chứ. để vu chảy máu thếkia mà đi dc cũng mất nhân tính vãi
nó là thần có phải người méo đâu mà mi đòi nhân tính
 
Ai cứu a Ích đây.
 
Back
Top