1. Để đánh đuổi kẻ xâm phạm, Lam Ngọc nữ vương hiện nguyên hình, hóa thân nửa người người bạch tuộc khổng lồ này dù tiêu hao cực nhiều thể lực nhưng đêm lại một lượng yêu khí vô cùng to lớn. Sức mạnh của bà bây giờ khiến quân ám hồn cảm thấy giật mình, trong lòng tự biết việc đối phó đại yêu cấp này là điều không hề đơn giản.
2. Lam Ngọc nữ vương tung ra sức mạnh thực sự, viên Thâm Lam bảo thạch gắn trước ngực phát ra ánh sáng chói lòa. Áp lực trong nước đột nhiên tăng lên, mạnh đến như ám ảnh Đế Thích Thiên cũng cảm thấy khó hoạt động, số ám ảnh còn lại càng thêm khó chịu, đi nửa bước cũng không nổi.
3. Quân địch bị khống chế, xúc tu của Lam Ngọc nữ vương bắt đầu công kích, một số đem địch nhân siết đến chết số kkhác lại biến thành cái miệng khổng lồ nuốt chửng kẻ địch. Dưới sức mạnh của Lam Ngọc nữ vương, phe Ngân Sa công chúa bắt đầu có tổn thất nghiêm trọng, Bạch Ti đề nghị rút lui với ám ảnh Đế Thích Thiên, lão cũng đang có ý đó. Dù sao Kỳ Kinh không có ở đây thì lão cũng không muốn lãng phí thời gian và binh lực.
4. Ám ảnh Đế Thích Thiên tuyên bố rời đi sang Bỉ Ngạn để đuổi theo Kì Kinh, Ngân Sa công chúa nghe thấy vô cùng bất mãn nhưng cũng đành rút lui. Ám ảnh Đế Thích Thiên dù nói không muốn dây dưa lâu nhưng cũng không rời đi dễ dàng đến thếm sai Địa Sát Tinh để lại "lễ vật". Địa Sát Tinh liền đưa ra một khối cầu bên trong chứa "Hủ Độc Kết Tinh", rồi bắn nó ra bốn phía, nơi nào dính độc san hô lập tức liền héo chết.
5. Ám ảnh Đế Thích Thiên đem người rời đi rồi, Lam Ngọc nữ vương thấy rặng san hô quý giá đã bị chết liền quay ra oán trách Đường Tam Tạng, cho rằng chính bọn họ đã rước họa tới đây. Đường Tam Tạng phản đối nói tà ác đã sớm tồn tại, dù bà có giả vờ nhắm mắt coi như bọn chúng không tồn tại thì sớm hay muộn bọn chúng cũng sẽ tìm tới bà, nhưng ông lại lựa chọn đối đầu lại với bọn chúng vậy thì sao bà có thể trách cứ kẻ bị tấn công chưa. Lam Ngọc nữ vương không nói được gì.
6. Tiểu Bối công chúa đột nhiên cầu xin nữ vương cho đi cùng Đường Tam Tạng sang bờ Bỉ Ngạn. Lam Ngọc nữ vương hỏi nàng muốn làm vậy để làm gì, Tiểu Bối nói nàng đồng ý với những lời vừa rồi của Đường Tam Tạng, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa mà phải đem một phần sức lực của mình ra để chiến đấu. Nữ Vương lo lắng vì một khi lên bờ rồi thì địa lợi sẽ không còn nàng khó có thể tự vệ được, rốt cuộc suy ngẫm hồi lâu rồi cũng đồng ý.
7. Do tiêu hao không ít thể lực nên Lam Ngọc nữ vương cần tĩnh dương, những nhân ngư khác vội vàng thanh tẩy chất độc ngăn không cho chúng lan ra. Về phần này thì thầy trò Đường Tam Tạng không giúp gì được, đành phải ngoan ngoãn ở lại trong cung điện nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Tam Tạng tim Bạch Lang nói chuyện, ông nói ba ngày nữa là họ có thể lên đường sang Bỉ Ngạn, đây là điểm cuối của hành trình, họ sắp sửa bước vào trận chiến lớn nhất, ông cần phải nắm rõ được thực lực của Bạch Lang lúc này.
8. Ông nói muốn rèn luyện cho Bạch Lang lần cuối trước khi đi, vì vậy lần này không phải là bài luyện tập bắt chim như trước nữa mà là đối đầu với ông. Bạch Lang nghe vậy cảm động đến ứa nước mắt, bởi vì cậu nghĩ đây chính là cách Đường Tam Tạng cho cậu chứng minh được thực lực của mình. Bạch Lang dọn dẹp xong liền triển khai thế tấn công với Đường Tam Tạng, mặc dù thực lực đã tăng lên không nhỏ nhưng đối đầu với ông vẫn là quá non nớt như cũ, rốt cuộc bị Đường Tam Tạng đánh cho một phen rất thảm.
9. Đường Tam Tạng nói con chỉ có trình độ thế này thôi sao. Rốt cuộc kiềm chế cái gì mà không tung ra toàn bộ thực lực. Bên trong con có một con mãnh thú ăn thịt hung tàn, đã từng vì tức giận mà gọi nó ra, đó chính là bản chất của con. Giờ con đã ăn thịt đủ rồi, đã nuôi nó thành một con quái vật đáng sợ hãy mau thả nó ra đi.
10. Bạch Lang lúc đầu còn phủ nhận điều Đường Tam Tạng nói, mặc thân chịu đánh. Ông nói Bạch Lang hay là ở lại đây đi, với thực lực của cậu như bây giờ sang bên kia chỉ là chịu chết mà thôi. Bạch Lang không chấp nhận chuyện đó, cậu muốn cứu Tiểu, ngày nào chưa cứu được Tiểu Vũ thì cậu nhất quyết không thể nghỉ ngơi.
11. Trong cơ thể Bạch Lang hiện đang có ba loại sức mạnh: Thiên Vũ Thú long hồn, trí tuệ của Thực Mộng Yêu và sức mạnh cuồng bạo của Nhất Hổ. Nhưng bởi vì quá xấu hổ, cậu vẫn luôn kìm nén lại chúng, không muốn cho phần ăn thịt củamình xuất hiện. Nhưng để được Đường Tam Tạng chấp nhận, Bạch Lang sẽ đem "hắn" trong cơ thể mình thả ra.