Làm tóc hoài lâu lâu cũng vô làm truyện để thôi quên à
Chắc do toàn là Cala chủ động tán Philip nên tình cảm của Philip không sâu bằng Cala. Thường cái đứa bỏ công đi cưa nó mới biết quý

Kiểu như Han trày trật tới lui thì nó coi như mạng luôn cũng ko điêu. Từ vòng gửi xe lúc gặp Sôcola thì bị Ceres dẫn đi, còn bị tưởng là ma => mất mát lần 1, gặp bên hồ thì bị Vivian kéo đi, lại tưởng lầm thành ng yêu của Lar => sai quá sai chập 2, lúc nó gặp ngoài cửa Abis rượt theo thì bị Cross ẩm đi mất => gì trời, số anh toàn gặp gì đâu

! Tới lúc Cala với Abus ở trong phòng (làm gì ko biết) nó định vào thì bị ông Goth gọi lại => đây là lần thứ 4 anh bị hụt rồi nha

. Tới lần thứ 5, nó lang thang ngoài phế tích Avaria nhém chút không gặp được vì bị Vivian gọi hồn. Nếu không có tiếng hát thần thánh của Cala cất lên thì dẹp mẹ truyện luôn được rồi

. Khó khăn lắm mới gặp được vậy mà bị Cala quăng cục bơ, mặt dày dụ ẻm khiêu vũ, còn chơi lầy đè hôn luôn, vậy mà em vẫn chuồn mất. Đuổi theo thì bị anh Cadic nhà mình + anh Cross trá hình lừa tình. Thế là anh lạc mất nàng, còn tưởng nàng nếu không phải ma thì cũng là ng của Cadic

Toàn là ng đàn bà của những thành phần khó động chạm

em muốn anh sống sao ! Quyết không buông tay, choảng nhau với Cadic cũng chỉ mong có được cái cung điện ma ám này vì em. Nhưng tác giả éo muốn anh yên, phái con Vivian tới phong ấn mẹ đi làm anh quên mất teo cảm giác với em => cái này 10 phần thì mất mát 9 rồi. Chỉ còn lại cái ký ức từng gặp em thôi. Cố lắm mới nhớ ra được thì lại bị con Helena nó ám sát, té u đầu lại quên

Có cái kịch bản nào nó tàn nhẫn vô nhân tính hơn nữa không show mẹ ra luôn đi

có muốn cho tui làm main nữa không hay cho thằng Philip làm nói luôn đi ! (Cái này dám chừng là tâm trạng hiện giờ của Han thiệt)

Không hiểu sao cứ nghĩ tới cái nỗi niềm làm main của Han là ta cười không ngậm được mồm hà, há há há
Thật ra lúc thông tâm thuật thì Cala nó biết tạch rồi. Vì nó thấy ám ảnh của Philip thoáng qua lúc tâm linh 2 đứa kết nối. Nhưng nó vẫn theo chân Philip tìm chút hi vọng.
Dù có là đầu gấu hay osin thì xin thánh cũng hãy cho chúng em 1 phút giây toả sáng ạ ! (Đấy chúng nó cầu ta mà phải chiếu cố chút chứ)

Ta hay tự cảm thông cho vai diễn nhỏ nhoi của bọn sims nên sẽ làm cho tụi nó có điểm nhấn chút, không uổng chào đời trong Earl