Địch Nhân Kiệt Tứ Đại Thiên Vương

Dạo vòng review trên mạng thì thấy bảo kỉ xão hơi lạm dụng quá, ng thì bảo ok ng thì bảo ẹ, nhưng quy trung ra phim ko tới nổi thảm hoạ, xem múa may màu mè giải trí vẫn ổn :5cool_bad_smelly:
 
Phần này đổi diễn viên chính có vẻ không hay rồi , Lưu Đức Hoa 2 phần trước diễn ổn
 
Phần này đổi diễn viên chính có vẻ không hay rồi , Lưu Đức Hoa 2 phần trước diễn ổn
phần này diễn viên vẫn như phần 2 mà :)) Lưu Đức Hoa đóng mỗi phần 1 thôi
 
Chắc anh Hoa thấy nhảm nhí phí thời gian quá nên đóng 1 phần rồi quit sớm []---
 
Xem siêu phẩm Tung của mới thấy ngân sách bom tấn Mẽo nó chủ yếu cgi cũng kg có gì lạ. Đúng là tiền nào của nấy.
phim nga ngố, nhật, hàn làm cgi đâu có tệ đâu mà kinh phí vẫn thấp hơn đám phim khựa :1cool_byebye:
tụi khựa làm cgi nhìn thô vkl, kiểu như game online lại còn màu mè nên dễ lộ hơn nữa :6cool_beat_shot:
 
Từ Khắc coi Tân Long Môn Khách Sạn , Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ với Hoàng Phi Hồng coi nhiều lần cũng không chán nghen .
 
Kiếm hiệp thời xưa thì khg nói, mấy bộ kiếm hiệp điện ảnh của thời Lý Liên Kiệt : Tiếu Ngạo Giang Hồ - Lâm Thanh Hà đóng ĐCCB đẹp gì đâu...coi phê vãi. Phim có đủ cả thanh lẫn sắc, dv có thực lực kết hợp kỹ xảo vừa đủ ,coi đã.
Thời điểm đó các phim KH lấy võ thuật à chủ đạo, không hư cấu , không tiên hiệp ...

Tới cái thời Tiên hiệp lên ngôi, xem không ngửi nổi ...mất mẹ nó cái tinh thần võ hiệp kỳ tình, chuyển sang ngôn tinh ngu l, triết lý nhân sinh cccg đó , cgi lòe loẹt , quần áo thì diêm dúa , diễn viên toàn mặt hoa da phấn ... Kỹ xảo thi đến mức kg chấp nhận được , ví dụ như ngày xưa khinh công còn có động tác nhún xuống và nghe âm thanh gió thổi quần áo phần phật ; giờ đứng yên bay lên luôn như máy bay lên thẳng, cũng chả buồn có âm thanh , đại ý là giờ là anh biết bay chứ kg phải khinh công như xưa.

Kiếm hiệp thì chỉ có khinh công, phi thân, muốn đổi hướng thì phải có điểm chạm, còn bây giờ : đang bay đổi hương luôn ...y như siêu nhân :))
Chán vl
 
Bác nào xem chưa cho em xin review ạ:D
 
Kiếm hiệp thời xưa thì khg nói, mấy bộ kiếm hiệp điện ảnh của thời Lý Liên Kiệt : Tiếu Ngạo Giang Hồ - Lâm Thanh Hà đóng ĐCCB đẹp gì đâu...coi phê vãi. Phim có đủ cả thanh lẫn sắc, dv có thực lực kết hợp kỹ xảo vừa đủ ,coi đã.
Thời điểm đó các phim KH lấy võ thuật à chủ đạo, không hư cấu , không tiên hiệp ...

Tới cái thời Tiên hiệp lên ngôi, xem không ngửi nổi ...mất mẹ nó cái tinh thần võ hiệp kỳ tình, chuyển sang ngôn tinh ngu l, triết lý nhân sinh cccg đó , cgi lòe loẹt , quần áo thì diêm dúa , diễn viên toàn mặt hoa da phấn ... Kỹ xảo thi đến mức kg chấp nhận được , ví dụ như ngày xưa khinh công còn có động tác nhún xuống và nghe âm thanh gió thổi quần áo phần phật ; giờ đứng yên bay lên luôn như máy bay lên thẳng, cũng chả buồn có âm thanh , đại ý là giờ là anh biết bay chứ kg phải khinh công như xưa.

Kiếm hiệp thì chỉ có khinh công, phi thân, muốn đổi hướng thì phải có điểm chạm, còn bây giờ : đang bay đổi hương luôn ...y như siêu nhân :))
Chán vl

Đúng rồi đó bác. Càng ngày yếu tố con người càng bị lấn át đi. giờ mình hầu như ko coi phim Tàu nữa, lâu lâu thẩm lại phim kiếm hiệp TVB thôi.
 
Phim coi ảo vãi ...
Cái kịch bản phải nói là che mặt .
 
Phim Tiên Hiệp giờ xem như clip cắt cảnh của game Tàu ...chán phèo
 
Cố vừa xem vừa tua ...xong kg hiểu cái kịch bản, cốt truyện lẫn kỹ xảo.. .hạ đẳng vl
 
đỉnh cao phim tàu là thập niên 90 thôi, giờ màu mè vẽ vời các kiểu đúng y như bản chất văn hoá tau`, tứ đại thiên vương giờ đóng phim cũng toàn phim nát
 
Đùa chứ tvb ngày xưa làm kĩ xảo ko tốt nhưng hiệu ứng best mịa nó luôn, khinh công chân ra khói cảm giác như đạp lên không khí, cao thủ tung chưởng nổ ầm ầm, còn kiếm khí chém xuống đất nổ thành hàng coi bá vãi, còn bây giờ chưởng ra laze, kiếm cũng chém ra laze, cháy nổ thì giả tạo, khinh công thì đm như superman
 
Có được như superman đâu mấy phim kiếm hiệp tiên hiệp tàu khựa gần đây đánh nhau chậm mà thấy cũng không có lực. Nhìn như đang múa.
 
Phùn võ thuật Tàu bây giờ coi như hoạt hình hay hary pỏter. .. chắc học Bollywood, vi diệu phi logic luôn. Khinh công như bay ...đúng là kiểu phép thuật chứ kg còn là võ thuật
 
hồi coi Hoàng Phi Hồng của Jet Lee rồi Độc chỉ cầm ma có Lâm Thanh Hà tới giờ vẫn còn nhớ mãi, best kiếm hiệp tung tàu cho tới giờ
 
Phim tàu gần đây chỉ có cái bộ Wu Kong gì đấy của Bàn Vu Yến là coi đám đá được, còn nội dung thì chả trông chờ gì vào phim Tàu
 
Back
Top