Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ta chiếm post đầu page 50 cho... <:-P
 
P/s: Ngày xưa cụ một mực tin Evans. Nhưng anh ta mãi không lớn, cuối cùng bị bán đi. Ai cũng baỏ cụ lầm người. Đến giờ Evans đang chơi rất tốt, chứng tỏ là cụ nhìn đúng. Nhưng cụ không thể nào làm gì với tâm lí của Evans, chính là lí do khiến anh bị áp lực khi chơi cho Mu và không thể bộc lộ hết mình.

Như mình nói, tâm lí của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều. Và chỉ có bản thân cầu thủ đó giúp được anh ta thôi.
 
Mới có 1 tuần mà tụt cảm xúc nhanh quá =))
 
P/s: Ngày xưa cụ một mực tin Evans. Nhưng anh ta mãi không lớn, cuối cùng bị bán đi. Ai cũng baỏ cụ lầm người. Đến giờ Evans đang chơi rất tốt, chứng tỏ là cụ nhìn đúng. Nhưng cụ không thể nào làm gì với tâm lí của Evans, chính là lí do khiến anh bị áp lực khi chơi cho Mu và không thể bộc lộ hết mình.

Như mình nói, tâm lí của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều. Và chỉ có bản thân cầu thủ đó giúp được anh ta thôi.
Cái bạn nói ai cũng biết, cơ mà phủ nhận việc HLV có tác động lên tinh thần cầu thủ là ko đúng. Cũng tương tự vụ Cr7 làm R10 ăn thẻ đỏ, về Anh bị áp lực cực kinh khủng từ truyền thông. Ko có ông cụ giúp đỡ thì làm sao đá dc tiếp ở Anh? HLV có tác động cực lớn đến tinh thần cầu thủ là chuyện tất nhiên, trừ những trường hợp anh quá cứng (kiểu Ibra) hoặc quá nhát thôi.

Phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo là truyền lửa cơ mà...Ko làm cho cầu thủ có lửa thì làm sao mà lãnh đạo đội bóng dc?
 
Khỏi lo. Trận tới gặp Tot gà trên sân nhà, Mou team lại đá tưng bừng, sẽ có khối người vào khen lấy khen để trở lại thôi ấy mà ... :))
 
Chu kỳ thọt là cứ thắng độ 2 trận rồi thua 1 trận, nhìn kết quả 3 trận tới là rõ ngay ấy mà.

Mà Mou mất điểm nhiều nhất là với mấy đội top dưới, chứ đá với mấy đội top 6 dc dùng phòng ngự phản công thì lại thường có kết quả khả quan. Cái này 2 mùa trước đều vậy rồi
 
Khỏi lo. Trận tới gặp Tot gà trên sân nhà, Mou team lại đá tưng bừng, sẽ có khối người vào khen lấy khen để trở lại thôi ấy mà ... :))
Cảm ơn vì tinh thần lạc quan. Chứ không khí chung trong đây xuống quá :))
 
Chu kỳ thọt là cứ thắng độ 2 trận rồi thua 1 trận, nhìn kết quả 3 trận tới là rõ ngay ấy mà.

Mà Mou mất điểm nhiều nhất là với mấy đội top dưới, chứ đá với mấy đội top 6 dc dùng phòng ngự phản công thì lại thường có kết quả khả quan. Cái này 2 mùa trước đều vậy rồi
Mùa trước nữa nhớ Mourinho bị chửi vụ thành tích top 6 không tốt, Van Gaal đá top 6 giỏi hơn mà. Mùa trước thì khoảng đó cải thiện hơn.
 
Giờ phụ thuộc vô con Pog3, nó đá hết mình thì ngon, còn chuyền sai xong đứng nhăn mặt hay tài không thổi tình huống lỗi đứng nhăn mặt thì tiếp tục sấp mặt :))
 
Không thể tin được là Van Gaal cầm Mu hiếp MC 4-2 trên sân nhà :4cool_oh:
 
Mùa trước nữa nhớ Mourinho bị chửi vụ thành tích top 6 không tốt, Van Gaal đá top 6 giỏi hơn mà. Mùa trước thì khoảng đó cải thiện hơn.
Cái đó lều báo chửi là chính, chứ mùa 1 mất điểm top dưới nhiều vl ra. Toàn xà ngang cột dọc ko
 
Cuối cùng sự trưởng thành của cầu thủ, cái này là hên xui. Cụ ngày xưa cũng may vl ra chứ nhiều vụ cũng xịt lép (Kagawa, Berbatov,....ect blah blah)
Berbatov mà nói xịt thì ko biết đôi hình MU bây giờ có ai gọi là thành công.
 
Berbatov mà nói xịt thì ko biết đôi hình MU bây giờ có ai gọi là thành công.
Berbatov thực ra ko phải tệ, nhưng không thể đáp ứng được yêu cầu ở MU, ít ra chỉ còn là cái bóng của chính mình ở Tot. Berbatov mà được coi là thành công, thì đã không xảy ra vụ đào tẩu huyền thoại của Persie
 
Berbatov lúc về Mu đã nổi tiếng rồi chứ trẻ j nữa trời, thành công hay ko thì ko bàn cơ mà đếch phải cầu thủ trẻ mà cần đào tạo
 
Paul Scholes đang combat với thằng ml Raiola , nghi thằng chó này lại bơm đểu vào đầu chú Pog lắm khiến phân tâm này nọ , mà MU giờ thiếu 1 Cpt cứng để vực dậy tinh thần đội bóng trên sân
 
Paul Scholes đang combat với thằng ml Raiola , nghi thằng chó này lại bơm đểu vào đầu chú Pog lắm khiến phân tâm này nọ , mà MU giờ thiếu 1 Cpt cứng để vực dậy tinh thần đội bóng trên sân
Captain chính là thằng bị bơm đểu? =))
 
Thôi do thừa đó thiếu chez nên đá thua đi
 
Thất vọng với cách bố trí hàng tiền vệ thôi. Riêng cá nhân mình thì nếu thực sự được lựa chọn giữa Mou và Pog thì mình chọn Mou. Nạn kiêu binh ở MU là không thể chấp nhận nổi với mình.
 
Có kiêu binh đấy thôi. Nhưng sai vẫn là từ thời Ed Woodard thay Davil Gill & Moyes đá đít hết tất cả trợ lý của Sir.

Thành ra MU ko còn có tính kế thừa nữa. Ed gỗ lên thì toàn chơi kiểu lấy tiền hút ng nên cầu thủ tới MU phần nhiều vì tiền.
Uy của HLV cũng ko đọ đc với đám cầu thủ triệu phú.

Lỗi của Mour cũng có, nhưng đơn giản là MU khát ng đến mức tiền cỡ nào cũng chịu, thành ra giờ kiêu binh nổi loạn.

Thấy có 3 ông Spainish là chịu đá nhất. Còn lại thì hời hợt, phong độ phập phù.
Ta nghĩ bán quách Pog3 đi, lấy tiền mua cầu thủ khác. Ta thấy MU cần cầu thủ cống hiến cho MU trc, rồi mới tính đến tài năng.
Trc đây MU toàn cầu thủ cầu tiến, cống hiến. 1 năm chỉ thêm 1,2 ng mới nên tính kế thừa rất lớn. Ng mới sẽ bị ảnh hưởng bởi ng cũ nên cũng cống hiến.
Từ Moyes thì gần như thay máu, cầu thủ mới đến ào ạt, ko còn tính kế thừa, cũng ko cống hiến.
Nên đừng hỏi tại sao MU bây giờ ko thể đá lì lợm như thời Sir đc. Đá hết sức gãy chân thì sao tao qua CLB khác, ép lương cao hơn đc.
Ngẫm lại Sir Moyes phá cũng gớm quá. Cho bay gần như bộ móng của MU luôn:-(||>
 
Back
Top