Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Công nhận ngồi xem ở quán cafe với mấy ông hấp hấp khó chịu thật. Mẹ cứ sao đá thế này. Sao đá thế kia. Tù thế. Kém thế. Abc các kiểu. Tối thế.
Ôi dis mẹ. Ảo tưởng sm vl. Bọn Hàn nó vừa nhanh vừa khỏe gấp đôi mình,có bóng nó vây ráp chết mẹ làm ji đủ trình để xử lí hay như bình thường. Thà đá với Lào chửi còn được. Đá với thằng trình nó to hơn ba cái đầu mà ý kiến lắm. Rồi nào là ông Pack phải làm thế ko hạ Hàn quốc là ổng vỡ mồm. Abc các kiểu. Nghe chỉ muốn cho cái ghế vào mồm. Khó chịu vcl
 
đá thế này là ngon rồi chửi cái gì, ít nhất còn hơn ĐT Đức, móa bọn hàn cheat vl
XT mà Pirlo gì Fabregas VN mới đúng, tranh chấp yếu quá
tập trung nghỉ đá trận 3-4 ăn HCĐ cũng có bão to thôi
 
Trận này thua thì tiếc thật nhưng quá thất vọng với độ phụ khoa của dân Việt đang có làn sóng chửi bới ko nhỏ từ face ra tới ngoài đời,thắng thì ko sao nhưng thua thì phải mạt sát cho bằng đc trong khi thành tích như vầy đã là quá thành công rồi mà cũng chính bọn nó từng ước vào tới tứ kết.
 
Cái sướng nhất của lứa này là cái kinh nghiệm trận mạc, và thời gian tập trung đá cùng nhau, hiểu nhau.

Mấy thằng trong khu vực, chắc thèm nhỏ dãi =]]] Giờ bảo Singapore, Thái Lan chi tiền mời nguyên cái team HQ này đá giao hữu, chắc chắn nó cũng đéo đồng ý, hoặc cử team dự bị đi kiếm tí tiền.

U23 VN thì đi đến trận cuối cùng của 2 giải đấu lớn , cọ sát toàn top of the top của khu vực. Giờ quan trọng là sự cố gắng của từng cá nhân, và CLB có tạo điều kiện cho mấy thằng ku phát triển tốt nhất ko. Nếu thằng nào cũng try hard kiểu như CR7 thì ngán ai. Xét xuất phát điểm của lứa này là quá ngon rồi.

Còn vụ AFF vs Asian Cup, tao nghĩ đéo có bỏ gì đâu. Giờ niềm tin/hi vọng của nhân dân đang cao nữa. Mà cái này do các bác lãnh đạo quyết định =]]]
 
Thằng nào chửi thì có 2 cách giải quyết.

- Muốn phổ độ chúng sinh thì cho nó 1 câu "mới tháng 8 năm ngoái thua U23 Thái Lan 0-3 bị loại từ vòng bảng ao làng Sea Games đấy".
- Muốn tiết kiệm thời gian thì "óc chó is real"
 
h mà tập trung asian cup mà bỏ aff cup lỡ thua Thái ,Mã dân chúng lại chửi hlv cầu thủ cho xem :|
 
Mình thì mình nghĩ cấp độ U23 với ĐTQG nó khác xa nhau lắm. Cứ nhìn các giải World Cup cho lứa U với World Cup xịn là biết, chả liên quan gì với nhau luôn.

VN vào được chung kết và bán kết 2 giải U, nhưng chủ yếu là nhờ vào đấu pháp và tình huống nhất định trong từng trận thôi chứ chưa thấy cái gọi là thực lực, bản chất.

Xem các giải ở cấp độ ĐTQG đến được đâu đã rồi hẵng mơ nọ mơ kia, chứ nói thật qua 2 giải U năm nay mình vẫn ko cảm thấy bóng đá VN lên được thêm tầm nào.

Vì nói thật nâng tầm 1 nền bóng đá lên ko dễ. Như Đan Mạch 1992, Hy Lạp 2004 đó. Huy hoàng 1 phút. Rồi sau bao nhiêu năm cũng đi đến đâu đâu.
 
Trong đội u23 bây giờ có mấy cháu Hải với Hậu với Mạnh cứ phát triển đúng khả năng đá chính ở giải Nhật là rất cao (vãi toàn mấy cháu T&T) @@
Duy Mạnh không đủ tầm đá ở J-League, K-League đâu. Vì Đình Trọng chơi hay hơn Duy Mạnh nhé
 
Đợt này mong rằng ông Park tìm được thằng tiền đạo nào đó nó tốt một tí. Nản anh Đức gỗ và Chinh gỗ quá =.= Ko lẽ đéo có ai à? =.=
Có Oseni của HN T&T =))
 
Thêm việc các chú các bác đòi hỏi thành tích đẹp để cuối năm báo cáo lãnh thưởng,lên chức mà dễ nhất là aff và seagame nên hai cái này ko bỏ đc đâu trừ năm nay vì thành tích hai giải quá cao nên có thể bỏ để tập trung cho ásian cup mà theo ta nghĩ là ko bỏ đâu.Cỡ ánh Viên còn bị bắt tham gia giải trẻ mấy chục cự ly thì thấy bệnh thành tích của Vịt nó mạnh cỡ nào.
 
Mình thì mình nghĩ cấp độ U23 với ĐTQG nó khác xa nhau lắm. Cứ nhìn các giải World Cup cho lứa U với World Cup xịn là biết, chả liên quan gì với nhau luôn.

VN vào được chung kết và bán kết 2 giải U, nhưng chủ yếu là nhờ vào đấu pháp và tình huống nhất định trong từng trận thôi chứ chưa thấy cái gọi là thực lực, bản chất.

Xem các giải ở cấp độ ĐTQG đến được đâu đã rồi hẵng mơ nọ mơ kia, chứ nói thật qua 2 giải U năm nay mình vẫn ko cảm thấy bóng đá VN lên được thêm tầm nào.

Vì nói thật nâng tầm 1 nền bóng đá lên ko dễ. Như Đan Mạch 1992, Hy Lạp 2004 đó. Huy hoàng 1 phút. Rồi sau bao nhiêu năm cũng đi đến đâu đâu.

Thì quá rõ ràng =]] , U23 thành công thì đem lại hi vọng thôi. Chứ nó phát triển được đến mức nào thì chả nói trước được.

Đéo khác gì Tốt Nghiệp ĐH loại giỏi, nhưng cuối cùng dòng đời xô đẩy đi làm lao động phổ thông, bán hàng đa cấp.
 
Nói chung là có hệ thống đào tạo bài bản từ nhỏ đến lớn, phát triển bóng đá học đường, sinh viên, định hướng xây dựng lối đá cho các cấp độ, xây dựng chương trình phát triển bóng đá như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì còn rất rất lâu. Ở Việt Nam chưa có hệ thống như vậy, mạnh ai nấy làm. Mà thực ra để làm được như vậy phải có nền kinh tế phát triển, việt nam còn nghèo.... nên thôi vui được lúc nào hay lúc đó đi :D
 
Mình thì mình nghĩ cấp độ U23 với ĐTQG nó khác xa nhau lắm. Cứ nhìn các giải World Cup cho lứa U với World Cup xịn là biết, chả liên quan gì với nhau luôn.

VN vào được chung kết và bán kết 2 giải U, nhưng chủ yếu là nhờ vào đấu pháp và tình huống nhất định trong từng trận thôi chứ chưa thấy cái gọi là thực lực, bản chất.

Xem các giải ở cấp độ ĐTQG đến được đâu đã rồi hẵng mơ nọ mơ kia, chứ nói thật qua 2 giải U năm nay mình vẫn ko cảm thấy bóng đá VN lên được thêm tầm nào.

Vì nói thật nâng tầm 1 nền bóng đá lên ko dễ. Như Đan Mạch 1992, Hy Lạp 2004 đó. Huy hoàng 1 phút. Rồi sau bao nhiêu năm cũng đi đến đâu đâu.

Chính xác luôn, báo chí và người xem tâng bốc quá đà tầm nhìn hạn hẹp, thật sự là các đội khác tụi nó giải lớn đem ĐTQG đi thì khó mà có cửa vào sâu mặc dù các em lứa 23 này rất giỏi nhưng để tới ngày đạt độ chín thì còn xa và chưa biết được. Nói chung là chưa đủ để yên tâm đâu, còn phải cố gắng nhiều lắm.
 
Mong Tuấn Anh comeback, mà cơ hội mong manh quá :|.

tuấn anh trở lại ko biết có cứng cáp hơn đc ko, với cả ko biết có bị thui chột ko nữa, một năm tính ra đá đc mấy tháng từ lúc debut tới h
Mình thì mình nghĩ cấp độ U23 với ĐTQG nó khác xa nhau lắm. Cứ nhìn các giải World Cup cho lứa U với World Cup xịn là biết, chả liên quan gì với nhau luôn.

VN vào được chung kết và bán kết 2 giải U, nhưng chủ yếu là nhờ vào đấu pháp và tình huống nhất định trong từng trận thôi chứ chưa thấy cái gọi là thực lực, bản chất.

Xem các giải ở cấp độ ĐTQG đến được đâu đã rồi hẵng mơ nọ mơ kia, chứ nói thật qua 2 giải U năm nay mình vẫn ko cảm thấy bóng đá VN lên được thêm tầm nào.

Vì nói thật nâng tầm 1 nền bóng đá lên ko dễ. Như Đan Mạch 1992, Hy Lạp 2004 đó. Huy hoàng 1 phút. Rồi sau bao nhiêu năm cũng đi đến đâu đâu.

nâng tầm một nền bóng đá đâu phải một lứa là nâng ngay đc, cũng ko phải chuyện một vài người có thể làm, vì thế mới mong thay đổi tư duy của mấy tay to, rồi trông chờ các thế hệ sau thôi, nhưng dù sao so với bậc cha chú trước đây cũng đã phát triển vượt bậc nếu nhìn lại rồi, tại chẳng qua gần đây thành công quá nên thấy nó bt, nên cứ vui thôi rồi coi đó là động lực để phát triển
 
Thì quá rõ ràng =]] , U23 thành công thì đem lại hi vọng thôi. Chứ nó phát triển được đến mức nào thì chả nói trước được.

Đéo khác gì Tốt Nghiệp ĐH loại giỏi, nhưng cuối cùng dòng đời xô đẩy đi làm lao động phổ thông, bán hàng đa cấp.

Tưởng bọn U23 này sau này chính là tuyển quốc gia luôn. Mà cái hay của ông Park là nâng tầm phòng ngự. Thấy lứa này đá vây ráp tuân thủ chiến ttuật.
 
Mong Tuấn Anh comeback, mà cơ hội mong manh quá :|.
Thằng Tuấn Anh chỉ chờ ngày giải nghệ thôi cái chân của nó là đa chấn thương mổ mấy lần rồi mà toàn là chấn thương chỗ nhạy cảm như gân khoeo,dây chằng chéo trước.....khả năng thi đấu đỉnh cao rất khó nói gì tới tỏa sáng nhìn vào tấm gương abou diaby là rõ.Trừ khi có phép màu xảy ra ko thì đời cầu thủ của cu cậu coi như chấm dứt từ năm ngoái rồi,có người khuyên nó nên đi học làm hlv nhưng nó vẫn quyết tâm trở lại thi đấu nhưng cứ như này 1-2 lần nữa là nó nản ngay.
 
Bài này phân tích ok này. Trường sida thật nhưng Đức Huy cũng chơi trận dưới sức. Giá như có Hùng Dũng.

U23 VN Khi mọi toan tính đều vô nghĩa
- Đầu tiên phải khẳng định trước là các bàn thua của ta hnay nằm trong cái lỗ hổng phòng ngự có từ các trận trước rồi, chỉ khác là đối thủ không phải là Barain hay Syria nữa, do đó nếu anh em nào không đồng ý thì khỏi đọc ở dưới.
-Thứ hai việc chỉ có 1 ngày nghỉ có vẻ đã không làm các cầu thủ kịp hồi phục từ thể lực tới tinh thần, còn HQ thì khỏi so khi chúng ta đã thấy tận mắt sức mạnh hay thể lực của họ rồi.
-Về cơ bản đội hình ra sân và toan tính ban đầu của ông Park thì mình hoàn toàn đồng ý, nó khá giống với những gì anh HQM có viết trên Zing chỉ khác biệt ở 2 vị trí là Đức Chinh Văn Tooàn với Anh Đức và Văn Đức, trước trận mình cũng có hỏi anh Minh và cũng bảo là hi vọng là Anh Đức thay Đức Chinh vì Đức Chinh có thể đóng góp cho hệ thống tốt hơn nhưng cu em hơi tù, còn Anh Đức thì giống 1 con dao găm. Việc đẩy Quang Hải lên cao hay coi ĐỨc Huy là tiền vệ trụ chơi trước 3 trung vệ, hay XT là người điều nhịp + phát động tấn công,..nói chung là rất ok.
Chỉ tiếc mọi thứ cỏ vẻ cũng đã nằm trong toan tính của người Hàn Quốc, và trong 1 ngày cặp tiền vệ trung tâm chơi không tốt trong khâu phòng ngự ( giống mấy trận trước) chúng ta đã phải trả giá.
Quay lại với bàn thua đầu tiên ở phút thứ 7
ở thời điểm này Anh Đức, Quang Hải, Văn Đức Xuan trường đều chọn vi trí đúng, chỉ có Đức Huy là có vấn đề khi anh bị hút theo bóng, và để cầu thủ số 9 lẻn xuống dưới. Rất may sau đó XT đã nhanh chóng đọc được bài và di chuyển ra bộc lót, chỉ tiếc là XT đã không thể cản được.

Mọi chuyện sau đó là câu chuyện của việc các trung vệ đã không thể tranh chấp thắng trước các tiền đạo HQ ( số 16) khỏe hơn, còn chú em messi HQ dứt điểm quá tốt.
Tình huống tương tự xuất hiện ở phút 21, lúc này bóng được phát triển ra biên rồi đột nhiên được cầu thủ HQ ngoặt vào và và chuyền cho cầu thủ đã nhanh chóng di chuyển vào khoảng giữa TV và hậu vệ, khi thấy ĐỨc Huy bị hut theo bóng

Rất may sau đó cầu thủ HQ bị việt vị.
Tình huống bàn thắng thứ 2 là 1 câu chuyện tương tự khi bóng tiếp tục được đưa về giữa sân, các cầu thủ ta dâng cao đội hình, 2 cầu thủ HQ nhanh chóng duy chuyển vào giữa vị trí 3 tuyến của ta,Đức Huy dâng lên chắn bóng, và lúc này về cơ bản XT đứng ở thế 1 chống 2 và rất đơn giản bùm 2-0.

Về cơ bản đây rõ ràng là ngày thì đấu dưới sức của Đức HUy và đó là nguyên nhân tại sao HUy bị thay ra ngay giữa hiệp 1 bằng Văn Quyết, lúc này XT đóng vai trò như 1 tiền vệ đánh chặn, còn VQ và QH phát triển bóng, về cơ bản thế trận lúc này HQ đã bắt đầu lùi xuống và chờ đợi phản công, còn VN bắt buộc phải dâng cao, nhưng mọi ngòi nổ của ta đều bị khóa, mọi chuyện chỉ thay đổi ở hiệp 2 khi ông Park rút XT ra cho MV 1 tiền vệ công thực thụ vào,lúc này đình trọng đóng vai trò đá trụ, và sau khi HQ ghi bàn thứ 3 từ 1 pha phản công, thì VN mới dễ đá hơn, do HQ về cơ bản đã không muốn tấn công nữa, họ giữ sức và thay người dần.
Câu hỏi đặt ra là XT chơi ra sao mình nói là không quá tệ và không đáng làm tội đồ như anh em xem nếu cộng thêm các pha phất bóng và đánh chặn như xooạc bóng Son 7 chẳng hạn,
Chúng ta đã chơi thế nào nếu xét những tình huống cuối hiệp 2 chúng ta chơi cố hết sức rồi, nhưng như đã nói HQ quá mạnh thua 3-1 là ok rồi.
 
Tự an ủi là nếu có Văn Hậu + Hùng Dũng có lẽ đã khác. HQ đá với VN bằng đội hình mạnh nhất, nhưng VN thì không được như thế.

Vậy đi =]]

Tưởng bọn U23 này sau này chính là tuyển quốc gia luôn. Mà cái hay của ông Park là nâng tầm phòng ngự. Thấy lứa này đá vây ráp tuân thủ chiến ttuật.
Thì đương nhiên là sau này hầu hết chúng nó sẽ là thành viên của ĐTQG chứ gì nữa.

Ý tôi là chúng nó đang lên đỉnh ở giải U23, Asiad thì chỉ như kiểu sinh viên mới ra trường tốt nghiệp loại giỏi. Còn chặng đường sau này với DTQG chúng nó phải chứng minh tiếp là nhân viên giỏi nữa.
 
Tự an ủi là nếu có Văn Hậu + Hùng Dũng có lẽ đã khác. HQ đá với VN bằng đội hình mạnh nhất, nhưng VN thì không được như thế.

Vậy đi =]]
mà thật ra có thì chắc cũng k khác lắm đâu =)) thấy bọn Hàn vừa đá vừa nhây là hiểu rồi =))
 
Mình thì mình nghĩ cấp độ U23 với ĐTQG nó khác xa nhau lắm. Cứ nhìn các giải World Cup cho lứa U với World Cup xịn là biết, chả liên quan gì với nhau luôn.

VN vào được chung kết và bán kết 2 giải U, nhưng chủ yếu là nhờ vào đấu pháp và tình huống nhất định trong từng trận thôi chứ chưa thấy cái gọi là thực lực, bản chất.

Xem các giải ở cấp độ ĐTQG đến được đâu đã rồi hẵng mơ nọ mơ kia, chứ nói thật qua 2 giải U năm nay mình vẫn ko cảm thấy bóng đá VN lên được thêm tầm nào.

Vì nói thật nâng tầm 1 nền bóng đá lên ko dễ. Như Đan Mạch 1992, Hy Lạp 2004 đó. Huy hoàng 1 phút. Rồi sau bao nhiêu năm cũng đi đến đâu đâu.
Thật ra mình nghĩ là nâng tầm

Ngày xưa làm quái gì mà dùng đấu pháp đá nổi với Sirya, các HLV đến VN xây dựng đc một lối chơi nó có mảng miếng tí thôi đã thành công rồi chứ đừng nói đến chuyện xài đấu pháp này đấu pháp nọ.

Nói thật là Việt Nam giờ khác xưa rất rất nhiều đó, từ chuyền quả bóng còn k chuẩn thành có thể chuyền thành thục quả bóng, từ đá 60 phút thành chơi trọn 90 phút là hơn xưa nhiều nhiều lắm dồi.

Giờ ông đòi độp phát đá ngang pheo Hàn luôn chắc, phải từ từ đợi thêm thời gian

Việt Nam phát triển 1 thì thằng Hàn nó phát triển 10, hai thằng cùng chạy chứ có phải nó đứng im mình đuổi đâu.

Nhưng rõ ràng là so với bọn đang dậm chân tại chỗ như Sirya thì mình đã thu hẹp đc khoảng cách, ngày xưa gặp nó là auto chỉ có thua thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top