- 1/10/11
- 3,109
- 188
Thực ra là như vầy, bộ này cũng theo form mẫu của các bộ fantasy bình thường thôi, có điều mấy bộ đó nhìn từ phía đám dũng sĩ nên bắt đầu khi demon king chuẩn bị hoặc đã thống trị thế giới rồi, còn bộ này nhìn từ phía anh boss cuối nên bắt đầu hơi sớm hơn một chút.
Cứ đà này thì chắc Momo và các đồng đội sẽ chiến thắng liên tục và thống nhất thế giới, phe đối lập chỉ còn một nhúm tí xíu chui rút trong núi hoặc rừng rậm ở đấu đó, hết phần 1. Đến phấn 2 sẽ có 1 thằng nông dân 14 tuổi nhìn thấy cha mẹ bạn bè bị quái nuốt sống nên thức tỉnh tiềm năng hoặc 1 thằng học sinh cấp 2 bị xe tông chết xuyên qua tới chống lại quân của Momo, lập party, lần lượt đánh bại từng thủ vệ, sau đó quyết đấu với Momo ở phòng ngai vàng.
Cứ đà này thì chắc Momo và các đồng đội sẽ chiến thắng liên tục và thống nhất thế giới, phe đối lập chỉ còn một nhúm tí xíu chui rút trong núi hoặc rừng rậm ở đấu đó, hết phần 1. Đến phấn 2 sẽ có 1 thằng nông dân 14 tuổi nhìn thấy cha mẹ bạn bè bị quái nuốt sống nên thức tỉnh tiềm năng hoặc 1 thằng học sinh cấp 2 bị xe tông chết xuyên qua tới chống lại quân của Momo, lập party, lần lượt đánh bại từng thủ vệ, sau đó quyết đấu với Momo ở phòng ngai vàng.




cả ep hóng mỗi đoạn này mà lại chả có gì 


