Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bộ phim này thêm một lần chứng tỏ rằng sức sáng tạo của con người là vô hạn khi tiếp tục đưa người xem đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trải qua bao nhiêu năm phát triển, kỹ xảo của The Predator đã khiến người ta phải ngỡ ngàng. Kỹ xảo của Predator có tốt hơn so với Transformer và Pacific Rim không? Không. Thế nhưng nó có tốt hơn so với Batman v Superman hay Justice League không? Không. Vậy nếu đem so với Tây du ký 1986, cảnh sát hình sự hay người phán xử, kỹ xảo của phim có tốt hơn không? Câu trả lời vẫn là không.
.
Bù lại cho kỹ xảo chán hết chỗ nói là một kịch bản được xây dựng dễ hiểu và chặt chẽ, khiến người xem phải ngạc nhiên là sao 2018 rồi mà vẫn còn mấy tình tiết đơn giản, ngu học và ngớ ngẩn tới mức ấy. Tuyến nhân vật phụ được xây dựng tốt và hài hước có phần tục, phim pha trò khá tốt ở đoạn đầu, giữa, cuối và mọi chỗ khác, biến The Predator trở thành một siêu phẩm hài tục tĩu được đầu tư với kinh phí cao. “Mày có biết làm sao để cắt bao quy đầu cho một thằng hobo không? Chỉ cần đá vào cằm của mẹ mày là được!”
Cám ơn ngươì anh emChưa bao h ra rạp gặp 1 cái phim cắt thô bỉ như vầy, đúng là rước bực vào người, ai chưa coi vote ở nhà hoặc đừng coi rạp ở vn
Rate : 6/10

.Thực ra người giỏi vẫn có nhưng họ chọn làm ra sản phẩm cho đám đông ngu dốt để dễ kiếm tiền hơn là làm ra những tác phẩm để đời.Điện ảnh giờ thị trường vkl ra, còn đâu mấy người đạo diễn có tâm làm 1 cái phim kể cả là phim kinh dị vẫn dẫn dắt người xem rất ma mị chỉnh chu từ nhịp đầu vào phim chậm từ từ với lời thoại hay sắc bén cho đến bất ngờ cao trào liên tục không dứt mắt được. Mấy cái phim này ngày trước coi đúng mê mà giờ thời đại mới kĩ xảo mọi thứ tốt hơn, nhưng người nhào nặn thì lại không có trình khiến cái phim dở hơn cả thời đại trước nhiều đi, hiếm lắm trong cái đống phim bây giờ mới có vài phim thật sự là hay còn đâu là dở tệ hại.
Thực ra người giỏi vẫn có nhưng họ chọn làm ra sản phẩm cho đám đông ngu dốt để dễ kiếm tiền hơn là làm ra những tác phẩm để đời.
Ví dụ mấy cái phim marvel nhảm lone mới ra gần đây, tầm 5 10 năm nữa có ai thèm nhớ ko. Nhưng nó có thể hốt tiền từ lũ ngu hiện tại. Cầu thế nào thì cung nó sẽ điều chỉnh để phù hợp, bán đc hàng. Nên chỉ có thể trách thị hiếu và taste của người xem bây giờ quá tệ. Thực tế là lũ fan ngu càng nhiều thì nhà sản xuất càng dễ hốt bạc, chỉ cần nhét hài nhảm, đen quyền vào là auto bom tấn chứ méo cần đầu tư plot, thoại, võ thuật...các thứ chi cho phí tiền.
Xem lại những phim thập niên 90 đến khoảng 200x, toàn phim để đời.


đoạn này ta buồn ngủ vl gục 1 phát thì đã thâá nó chết. 1/3 đầu phim build up cốt truyện còn xem đc, tới 1/3 cuối phim đánh boss lại là chán và tệ nhất cả phimthằng da đen chính phủ chết nhảm dương cụ vãi chưởngtự dưng quay ra cái khẩu alien gun trên vai nã vào đầu đhs.