L2vn Classic 2018

Tôi đã nói đối với tôi, nó chẳng khác gì game khựa, và tôi cũng chẳng quan tâm gì xuất xứ của nó, vì gameplay của nó tôi vừa chơi vửa ngủ gật, chẳng có gì hấp dẫn cả -)). Nó top 1 hay top 10, đối với tôi chỉ là một con số 0 thôi, đừng tâng bốc nó với tôi. Bác cứ qua xem topic giớ i thiệu l2r riếc gì bên đó đang hứng cả rổ gạch, qua mà mở mang tầm mắt ra -)).

Mà tại sao tôi không chém ai, mà chém mỗi mình bác và thằng poon. Thật sự nói bác cho lịch sự, phải phép, theo nhận định của tôi, bác phải gọi tôi là chú mới đúng, vì cái 12 năm gamevn đã nói lên tất cả -)). Thằng poon tôi đã nói chuyện với nó vài lần, bác và nó nói chuyện y chang nhau. Cải kiểu tôi là donal trump, tôi là obama, là sếp sòng, kiến thức bao la cái cm gì gì đó ấy, xem trời bằng vung, xem người như cỏ rác. Thế là tôi quyết định dạy cho thằng poon một bài học, tôi đã lấy những xì can đồ trong game để cho thằng poon vài cái phốt vào mặt, cho mang nhục thì thôi, cho nó biết cuộc đời này khốn nạn lắm, đừng vênh váo cái mặt với người lớn.

Và bác cũng thế,bớt trẻ trâu đi. Cãi lộn với người lớn tuổi không lại, đem ra cay, thù hận, hễ có dịp là nhảy vào đốp chát, chửi ngu này ngu nọ, ếch với trâu, thằng này thằng nọ gì đấy. Xin lỗi cháu tưởng cháu hay lắm à? Người ta nhìn vào, là biết cháu thuộc cái thể loại gì, nói trắng ra là thuộc hàng tiểu nhân bỉ ổi -)). Hơn 20 năm lăn lộn ngoài đời, thể loại người nào tôi chưa gặp? Cháu đang suy nghĩ gì, tôi biết rất rõ -)), cho nên bớt diễn lại đi, đời sẽ đẹp hơn đấy -)). Chắc trước h được bọn gamevn nó nâng bi nên khoái chí lắm, xem người khác như đống rác, nên lần này bị một thằng già nó chà đạp, nên máu lộn lên đầu, thề trả thù bằng được -)). Xin lỗi, lần trước vì tôi muốn chiên tranh dừng lại, nên tôi đã nhường 1 bước để kết thúc mọi chuyện. Nhưng quả thật tôi đoán không sai, thằng tiểu nhân hbear đã mang thù trong lòng, nên lại tiếp tục chửi bới -))

Tôi nói rồi đấy, càng giở trò tiểu nhân, thì người thiệt là mình thôi. Tiếng đẹp thì ít,, tiếng xấu thì đồn rất nhanh, như thằng poon hiện tại thôi. Nên muốn người ta biết mình là kẻ như thế nào, thì cứ ăn nói mất dạy vào, giở trò nhiều vào, rồi xem ai thiệt?
Vcl chú,
- Xin chú thích hoặc quote bất kì bài nào mà Tôi dùng teencode dùm cái ?
- Cho xin luôn hình Chứng Minh Nhân Dân hoặc Hộ Khẩu để biết năm sinh cái
- Chú clgt ? To đầu còn tỏ ra nguy hiểm hay cậy già mất khôn ? Hay già quá nên não phẳng cmn hết rồi ?
- Tuổi đời 20 năm ? Xin hỏi huynh đài đã lăn lộn dc bao nhiêu tỉnh, làm qua bao nhiêu nghề, đục dc bao nhiêu lỗ ?
- Lịch sự để đâu mà cứ lôi Poon ra dọa vậy ?
- Chốt, huynh đài, à nhầm, Chú Em đang tỏ ra nguy hiểm hay vẫn cố tình ngu là vì sao ?
 
Vcl chú,
- Xin chú thích hoặc quote bất kì bài nào mà Tôi dùng teencode dùm cái ?
- Cho xin luôn hình Chứng Minh Nhân Dân hoặc Hộ Khẩu để biết năm sinh cái
- Chú clgt ? To đầu còn tỏ ra nguy hiểm hay cậy già mất khôn ? Hay già quá nên não phẳng cmn hết rồi ?
- Tuổi đời 20 năm ? Xin hỏi huynh đài đã lăn lộn dc bao nhiêu tỉnh, làm qua bao nhiêu nghề, đục dc bao nhiêu lỗ ?
- Lịch sự để đâu mà cứ lôi Poon ra dọa vậy ?
- Chốt, huynh đài, à nhầm, Chú Em đang tỏ ra nguy hiểm hay vẫn cố tình ngu là vì sao ?

Thật sự thì không cần cãi nhau nữa đâu, vì cả cái room l2 này đả biết chú mày là người thế nào -)). Tôi đã nói rồi, tiếng xấu nó đồn rất nhanh. Có thể tóm tắt loại người của chú mày như sau: Đàn bà, nanh nọc, mất dạy,hỗn láo. Có thể nói giống một con mụ đồng bóng chuyên đòi nợ thuê -)). Nói chung mục đích của tôi đã đạt được, nên tôi không cần cho mọi người xem cái vở hài kịch này nữa -)). Mọi người cũng đã xem chán chê cả rồi -)). Vả lại chú em cũng đã hết cái để nói, chỉ biết chửi ngu loạn cả lên -)), chửi nhau như vậy rất chán. Tôi cảm thấy chú đã hết vốn từ để cãi

P/S: Tôi biết chú em mất dạy, nhưng độ mất dạy thế này thì hơi bất ngờ tí -)). Nhưng không sao, vì trong chuyện này tôi đã có lời -)), chúc chú làm donal trump, sếp sòng vui vẻ -)). Nhưng khi cần, tôi lại lôi chú vào một cuộc chém nhau khác, có vẻ vui nhỉ -))))). Nói không phải hù gì, nhưng chưa xong với tôi đâu -)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật sự thì không cần cãi nhau nữa đâu, vì cả cái room l2 này đả biết chú mày là người thế nào -)). Tôi đã nói rồi, tiếng xấu nó đồn rất nhanh. Có thể tóm tắt loại người của chú mày như sau: Đàn bà, nanh nọc, mất dạy,hỗn láo. Có thể nói giống một con mụ đồng bóng chuyên đòi nợ thuê -)). Nói chung mục đích của tôi đã đạt được, nên tôi không cần cho mọi người xem cái vở hài kịch này nữa -)). Mọi người cũng đã xem chán chê cả rồi -)). Vả lại chú em cũng đã hết cái để nói, chỉ biết chửi ngu loạn cả lên -)), chửi nhau như vậy rất chán. Tôi cảm thấy chú đã hết vốn từ để cãi

P/S: Tôi biết chú em mất dạy, nhưng độ mất dạy thế này thì hơi bất ngờ tí -)). Nhưng không sao, vì trong chuyện này tôi đã có lời -)), chúc chú làm donal trump, sếp sòng vui vẻ -)). Nhưng khi cần, tôi lại lôi chú vào một cuộc chém nhau khác, có vẻ vui nhỉ -))))). Nói không phải hù gì, nhưng chưa xong với tôi đâu -)
Xúc động đến rớt nước mắt =)) up cái CMND hay hộ khẩu để em đây gọi là Chú dùm cái.
Viết có vài dòng mà hết gạch ngang với gạch chéo, 4rum thì có nguyên đống hình ko dùng. Ngày xưa, học chưa hết lớp thì cô giáo cho nghỉ à.
Ở cái 4rum 12 năm, nên có ai là ko biết mặt nhau đâu, phán xanh rờn vãi
Ngu thì ngồi im tiếp thu, đừng tỏ ra ngu hẳn nhé, mệt lắm
Ps: mở đầu hùng hồn lắm cơ mà, kiểu gì cũng tiếp mà. Sao giờ Chú Em lại ra đi nhạt nhẽo vậy ? Ở lại tiếp tục đê
 
Chỉnh sửa cuối:
Xúc động đến rớt nước mắt =)) up cái CMND hay hộ khẩu để em đây gọi là Chú dùm cái.
Viết có vài dòng mà hết gạch ngang với gạch chéo, 4rum thì có nguyên đống hình ko dùng. Ngày xưa, học chưa hết lớp thì cô giáo cho nghỉ à.
Ở cái 4rum 12 năm, nên có ai là ko biết mặt nhau đâu, phán xanh rờn vãi
Ngu thì ngồi im tiếp thu, đừng tỏ ra ngu hẳn nhé, mệt lắm

Tôi không dại gì up thông tin cá nhân lên mạng đâu, đừng khích tôi, tôi không có ngu -)). Bác muôn tin thì tin, không cũng chẳng sao, vì tôi không cần mấy cái thứ nhảm nhí ấy -)). Muốn nói chuyện đàng hoàng thì nói, không thì cứ nói chuyện kiểu đàn bà có râu, không sao đâu chú em :). Chú thích mặt cười, hoa lá hẹ, bông hồng??? Thứ lỗi đó không phải sở thích của tôi, nhé :), tôi thích đơn giản vậy thôi, tôi không phải đàn ông mặc váy giống chú :)

Và đừng tiếc khi tôi không chém chú thêm vài nhát, cuộc chơi còn dài lắm, tôi sẽ chăm sóc chú rất cẩn thận, tôi hứa :), cứ tin tôi đi -)). Tôi sẽ viết một kịch bản, mà chú là một con đàn bà kiểu Tào Thị, có môt mục ruồi trên mặt, và đái ngồi :), chắc vài bữa là xong thôi, trong khi chờ đợi, chú cứ mặc váy tha thướt, thoa thêm tí son rồi ra quận 6 vẫy khách, kiếm thêm thu nhập nhé :)

Hẹn gặp lại vài bữa nữa :D. Thú thật chém vói bác rất vui, vì có dịp luyện từ ngữ, rất có ích trong công việc của tôi :), và có một thằng ngu cho tôi rủa xả sướng cả mồm -)). Cái thằng ấy suốt ngày chửi người khác ngu, nhưng nó bị biến thành một thằng hề mà không hề hay biết, vâng chắc chú biết thằng đó là ai nhỉ -)). Chúc chú luôn vụi vẻ với cái ngu hiếm có của mình -)), hẹn gặp lại -))
 
Tôi không dại gì up thông tin cá nhân lên mạng đâu, đừng khích tôi, tôi không có ngu -)). Bác muôn tin thì tin, không cũng chẳng sao, vì tôi không cần mấy cái thứ nhảm nhí ấy -)). Muốn nói chuyện đàng hoàng thì nói, không thì cứ nói chuyện kiểu đàn bà có râu, không sao đâu chú em :). Chú thích mặt cười, hoa lá hẹ, bông hồng??? Thứ lỗi đó không phải sở thích của tôi, nhé :), tôi thích đơn giản vậy thôi, tôi không phải đàn ông mặc váy giống chú :)

Và đừng tiếc khi tôi không chém chú thêm vài nhát, cuộc chơi còn dài lắm, tôi sẽ chăm sóc chú rất cẩn thận, tôi hứa :), cứ tin tôi đi -)). Tôi sẽ viết một kịch bản, mà chú là một con đàn bà kiểu Tào Thị, có môt mục ruồi trên mặt, và đái ngồi :), chắc vài bữa là xong thôi, trong khi chờ đợi, chú cứ mặc váy tha thướt, thoa thêm tí son rồi ra quận 6 vẫy khách, kiếm thêm thu nhập nhé :)

Hẹn gặp lại vài bữa nữa :D. Thú thật chém vói bác rất vui, vì có dịp luyện từ ngữ, rất có ích trong công việc của tôi :), và có một thằng ngu cho tôi rủa xả sướng cả mồm -)). Cái thằng ấy suốt ngày chửi người khác ngu, nhưng nó bị biến thành một thằng hề mà không hề hay biết, vâng chắc chú biết thằng đó là ai nhỉ -)). Chúc chú luôn vụi vẻ với cái ngu hiếm có của mình -)), hẹn gặp lại -))
Thứ 1, viết ngắn thôi, lười đọc vcc
Thứ 2, ko đăng lên thì làm Chú Em ??
Thứ 3, cái gì biết hẵng nói, ko biết thì giả ngu hoặc ngồi im mà hóng. Chú Em mà chém kiểu này chưa đủ trình với Bear này đâu, cào phím cũng cần có kĩ năng nhé.
Giọng nào cũng hét dc mà mở mồm kêu người khác đàn bà, tự nhục vcl :D
 
Rốt cuộc có chơi k hay toàn chém phần phật trên này :1cool_byebye:. Lôi ngta dzô mà k dám để nick ingame thì # j tố nặc danh? Còn tên @hbear kia k down game nhanh làm Q 2nd hộ cái :1cool_dribble:
 
Thứ 1, viết ngắn thôi, lười đọc vcc
Thứ 2, ko đăng lên thì làm Chú Em ??
Thứ 3, cái gì biết hẵng nói, ko biết thì giả ngu hoặc ngồi im mà hóng. Chú Em mà chém kiểu này chưa đủ trình với Bear này đâu, cào phím cũng cần có kĩ năng nhé.
Giọng nào cũng hét dc mà mở mồm kêu người khác đàn bà, tự nhục vcl :D

Anh em bảo dừng nên tôi sẽ dừng, nhưng chú mày còn bố láo nữa là kịch bản đi Quận 6 vẫy khách với làm con Tào Thị mặc váy đái ngồi lại tiếp tục đấy -)), muốn nói nhảm gì thì né tao ra, nhé. Tao không bao giờ gây sự trước, nhưng láo là tao cho thân bại danh liệt, đéo đùa đâu -)). Muốn gọi tao là chú em chú anh gì cũng được, tùy thôi, vì tao không quan tâm đến cái mồm thối của mày -))
 
Rốt cuộc có chơi k hay toàn chém phần phật trên này :1cool_byebye:. Lôi ngta dzô mà k dám để nick ingame thì # j tố nặc danh? Còn tên @hbear kia k down game nhanh làm Q 2nd hộ cái :1cool_dribble:

Phải giấu nick ingame để còn đi thu thập tin tức bốc phốt sll nữa chứ bạn, đang vui mà -)). Ở trong game tôi hiền lắm. chuyên moi thông tin của mấy tên top trong game -)), thằng nào bố láo là bộp thôi -))
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em bảo dừng nên tôi sẽ dừng, nhưng chú mày còn bố láo nữa là kịch bản đi Quận 6 vẫy khách với làm con Tào Thị mặc váy đái ngồi lại tiếp tục đấy -)), muốn nói nhảm gì thì né tao ra, nhé. Tao không bao giờ gây sự trước, nhưng láo là tao cho thân bại danh liệt, đéo đùa đâu -)). Muốn gọi tao là chú em chú anh gì cũng được, tùy thôi, vì tao không quan tâm đến cái mồm thối của mày -))
Về mua váy mà mặc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Rốt cuộc có chơi k hay toàn chém phần phật trên này :1cool_byebye:. Lôi ngta dzô mà k dám để nick ingame thì # j tố nặc danh? Còn tên @hbear kia k down game nhanh làm Q 2nd hộ cái :1cool_dribble:
Chấp gì nó ông ơi, rảnh rỗi nên chém gió ấy mà.
Đợt này, Ta và Sam ko chơi. Mi vô game pm MX, BAN, 33 ấy, mấy con hàng đó show hàng chọc tức suốt à, farm kiểu đệt gì mà 1 ngày ra cả rổ B đầu :D server ảo vãi. Mà ta cũng sợ 4 đứa mi thật, thích chơi lowrate mà ngại làm 2nd
 
Tôi đã nói đối với tôi, nó chẳng khác gì game khựa, và tôi cũng chẳng quan tâm gì xuất xứ của nó, vì gameplay của nó tôi vừa chơi vửa ngủ gật, chẳng có gì hấp dẫn cả -)). Nó top 1 hay top 10, đối với tôi chỉ là một con số 0 thôi, đừng tâng bốc nó với tôi. Bác cứ qua xem topic giớ i thiệu l2r riếc gì bên đó đang hứng cả rổ gạch, qua mà mở mang tầm mắt ra -)).

Mà tại sao tôi không chém ai, mà chém mỗi mình bác và thằng poon. Thật sự nói bác cho lịch sự, phải phép, theo nhận định của tôi, bác phải gọi tôi là chú mới đúng, vì cái 12 năm gamevn đã nói lên tất cả -)). Thằng poon tôi đã nói chuyện với nó vài lần, bác và nó nói chuyện y chang nhau. Cải kiểu tôi là donal trump, tôi là obama, là sếp sòng, kiến thức bao la cái cm gì gì đó ấy, xem trời bằng vung, xem người như cỏ rác. Thế là tôi quyết định dạy cho thằng poon một bài học, tôi đã lấy những xì can đồ trong game để cho thằng poon vài cái phốt vào mặt, cho mang nhục thì thôi, cho nó biết cuộc đời này khốn nạn lắm, đừng vênh váo cái mặt với người lớn.

Và bác cũng thế,bớt trẻ trâu đi. Cãi lộn với người lớn tuổi không lại, đem ra cay, thù hận, hễ có dịp là nhảy vào đốp chát, chửi ngu này ngu nọ, ếch với trâu, thằng này thằng nọ gì đấy. Xin lỗi cháu tưởng cháu hay lắm à? Người ta nhìn vào, là biết cháu thuộc cái thể loại gì, nói trắng ra là thuộc hàng tiểu nhân bỉ ổi -)). Hơn 20 năm lăn lộn ngoài đời, thể loại người nào tôi chưa gặp? Cháu đang suy nghĩ gì, tôi biết rất rõ -)), cho nên bớt diễn lại đi, đời sẽ đẹp hơn đấy -)). Chắc trước h được bọn gamevn nó nâng bi nên khoái chí lắm, xem người khác như đống rác, nên lần này bị một thằng già nó chà đạp, nên máu lộn lên đầu, thề trả thù bằng được -)). Xin lỗi, lần trước vì tôi muốn chiên tranh dừng lại, nên tôi đã nhường 1 bước để kết thúc mọi chuyện. Nhưng quả thật tôi đoán không sai, thằng tiểu nhân hbear đã mang thù trong lòng, nên lại tiếp tục chửi bới -))

Tôi nói rồi đấy, càng giở trò tiểu nhân, thì người thiệt là mình thôi. Tiếng đẹp thì ít,, tiếng xấu thì đồn rất nhanh, như thằng poon hiện tại thôi. Nên muốn người ta biết mình là kẻ như thế nào, thì cứ ăn nói mất dạy vào, giở trò nhiều vào, rồi xem ai thiệt?

Mày có bị bệnh k, hay não mày có vấn đề. Mày cứ nói tao làm chuyện xấu, xài bug phá sever, phá cái dm mày à. Thằng admin nó mở sever ra kiếm tiền, nó để cho thằng khác phá à. Tao hỏi mày tao phá cÁi gì, xài bug cái gì, mày trả lời dùm tao cái, mày dẫn chứng dùm tao cái
Tao hỏi mày nick mày là gì trong game, mày còn đéo dÁm trả lời. Mẹ mày cái thằng ranh con trẻ trâu
 
Mà tại sao tôi không chém ai, mà chém mỗi mình bác và thằng poon. Thật sự nói bác cho lịch sự, phải phép, theo nhận định của tôi, bác phải gọi tôi là chú mới đúng, vì cái 12 năm gamevn đã nói lên tất cả -)). Thằng poon tôi đã nói chuyện với nó vài lần, bác và nó nói chuyện y chang nhau. Cải kiểu tôi là donal trump, tôi là obama, là sếp sòng, kiến thức bao la cái cm gì gì đó ấy, xem trời bằng vung, xem người như cỏ rác. Thế là tôi quyết định dạy cho thằng poon một bài học, tôi đã lấy những xì can đồ trong game để cho thằng poon vài cái phốt vào mặt, cho mang nhục thì thôi, cho nó biết cuộc đời này khốn nạn lắm, đừng vênh váo cái mặt với người lớn

Mà tao đọc xong dòng này tao cười muốn sản xuất, xì can đồ mới chịu
Tao chỉ muốn hỏi mày lại 1 lần nữa: là tao sử dụng bug gì, phá cái gì trong game ? Và nick game của mày là gì ?
 
Mà tao đọc xong dòng này tao cười muốn sản xuất, xì can đồ mới chịu
Tao chỉ muốn hỏi mày lại 1 lần nữa: là tao sử dụng bug gì, phá cái gì trong game ? Và nick game của mày là gì ?
Thử nghĩ lại xem đê, lúc chơi l2vn có PK nhầm hay chót lừa tình em nào trong game ko =))
 
Mà tao đọc xong dòng này tao cười muốn sản xuất, xì can đồ mới chịu
Tao chỉ muốn hỏi mày lại 1 lần nữa: là tao sử dụng bug gì, phá cái gì trong game ? Và nick game của mày là gì ?

Những gì cần nói tôi đã nói hết, đừng hỏi thêm gì nhiều, đi gặp bọn tuyên truyền fan của mày mà hỏi đấy -)). Ăn ở sao mà chúng nó lên kênh global chửi thậm tệ, giờ còn đòi dẫn chứng -)), bọn nó tố mày lợi dụng bug ăn mảnh một mình, bán adena phá game, tụi nó hỏi bug gì, mày không nói và im im ăn một mình, giờ hỏi chi tiết bug, khôn quá nhỉ -)). Nếu mày chịu xì cái bug cho bọn nó kiếm cơm, thì đâu có ngày hôm nay? Muốn biết chi tiết thì đi gặp thằng bã chó, khách hàng thân thiết của mày đấy. Nó và một nhóm người chuyên mua adena đã tố mày lợi dụng bug trục lợi đấy, tìm nó mà đối chất. Và đừng hỏi nick ingame, chả thằng nào ngu đi tố thằng level cao hơn mình mà lòi cái nick ingame ra đâu, đừng hỏi và đừng khích tôi -)). Khi nào nghỉ game tôi sẽ cho nick luôn và kèm theo vài món đồ B nhé, coi như là quà làm quen -)). Và tôi nói rồi đấy, đừng nhai đi nhai lại những điều mà tôi đã nói, không rảnh mà cứ trả lời hoài, Thôi nhé, vào chơi game đây -))
 
Chỉnh sửa cuối:
Những gì cần nói tôi đã nói hết, đừng hỏi thêm gì nhiều, đi gặp bọn tuyên truyền fan của mày mà hỏi đấy -)). Ăn ở sao mà chúng nó lên kênh global chửi thậm tệ, giờ còn đòi dẫn chứng -)), bọn nó tố mày lợi dụng bug ăn mảnh một mình, bán adena phá game, tụi nó hỏi bug gì, mày không nói và im im ăn một mình, giờ hỏi chi tiết bug, khôn quá nhỉ -)). Nếu mày chịu xì cái bug cho bọn nó kiếm cơm, thì đâu có ngày hôm nay? Muốn biết chi tiết thì đi gặp thằng bã chó, khách hàng thân thiết của mày đấy. Nó và một nhóm người chuyên mua adena đã tố mày lợi dụng bug trục lợi đấy, tìm nó mà đối chất. Và đừng hỏi nick ingame, chả thằng nào ngu đi tố thằng level cao hơn mình mà lòi cái nick ingame ra đâu, đừng hỏi và đừng khích tôi -)). Khi nào nghỉ game tôi sẽ cho nick luôn và kèm theo vài món đồ B nhé, coi như là quà làm quen -)). Và tôi nói rồi đấy, đừng nhai đi nhai lại những điều mà tôi đã nói, không rảnh mà cứ trả lời hoài, Thôi nhé, vào chơi game đây -))
- Ước mơ trở thành thi sĩ nhưng bị phụ huynh bắt chui gậm giường chơi game ko trả phí
- Nỗi nhục của nền giáo dục
- Sự thất bại của OK
 
Chỉnh sửa cuối:
- Ước mơ trở thành thi sĩ nhưng bị phụ huynh bắt chui gậm giường chơi game ko trả phí
- Nỗi nhục của nền giáo dục
- Sự thất bại của OK

Con tào thị này lại ngứa háng rồi à, kêu thằng poon nó vào nó gãi cho -)), anh em tốt mà -)
 
Back
Top