- 10/7/08
- 6,128
- 3,813
PTK chap đầu có trụ vương, thiên đen thấy lạ lạ nên mới coi, sau đó tới giai đoạn đào mỏ, ẩn thôn chả có gì hấp dẫn xém drop, tới khi gặp minh tộc team up đi đánh thiên mới bắt đầu gây cấn
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói thật xem tới khúc cả đám minh tộc kéo thuyền đi đánh thiên sởn cả da gà.Badass vclPTK chap đầu có trụ vương, thiên đen thấy lạ lạ nên mới coi, sau đó tới giai đoạn đào mỏ, ẩn thôn chả có gì hấp dẫn xém drop, tới khi gặp minh tộc team up đi đánh thiên mới bắt đầu gây cấn

mà dạng thằng ám ảnh bị snow giết thì nguyên thủy phẹt tay cái cũng chết nên chắc naga phải giúp thằng cháu thôi, em loli kia sợ đánh đấm cũng ngáo nốt 








rush tới độ cho 3 nhân vật đi trong 1 chap 
Tây du 170 : Nhện ơi![]()
Dịch : tủ lạnh hỏng
1.Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, trong lúc thầy trò Đường Tam Tạng cùng Ám Ảnh Đế Thích Thiên đang giằng co nhau bất phân thắng bại thì chợt nhận ra họ đã vướng vào mạng nhện mà Bạch Ti lén bày ra; bất kể là người, thần hay yêu đều không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ti tấn công.
2. Tơ nhện nhìn thì mỏng mảnh nhưng bền chắc vô cùng, Đường Tam Tạng vội gọi Sa Tăng tiếp viện, đáng tiếc vì vừa dồn hết nguyên khí để ngăn cản Ám Đế mà Sa Tăng hiện thời không cách nào đủ sức ra trợ giúp.
3. Dùng sức không được, Đường Tam Tạng liền dùng phương pháp mềm mỏng nhắc lại tình nghĩa với Bạch Ti. Đáng tiếc Bạch Ti không quan tâm tới chuyện đó mà lập tức lao ra trước mặt Đường Tam Tạng dùng đầu lưỡi liếm lấy gương mặt ông. Nếm đươc vị máu tươi của một thánh nhân làm ả cảm giác hưng phấn tột độ.
4. Ám Đế kêu Bạch Ti chớ có làm chuyện dư thừa, hãy nhanh nhanh tiêu diệt ĐTT. Bạch Ti nghe lệnh liền tụ kịch độc tạo ra kim nhọn dưới thân, rồi một chiêu đâm thẳng vào lồng ngực Ám Đế. Hành động này quá sức dự đoán của mọi người, thì ra việc Bạch Ti gia nhập với ám ảnh hẳn chính là đợi thời khắc quyết định để giúp đỡ Đường Tam Tạng.
5. Ám Đế thất kinh, lập tức triển khai Ma Kiếm, kiếm khí này không chịu ảnh hưởng của tơ nhện nên có thể phát động một cách dễ dang. Thấy Bạch Ti sắp bị đâm trúng, Sa Tăng vừa hồi lại sức liền dựng tường cát đỡ lấy kiếm khí cho Bạch Ti. Nhờ sự trợ giúp này mà Bạch Ti có thể toàn tâm trút toàn bộ nọc độc vào trong cơ thể Ám Đế.
6. Bị độc lực ảnh hưởng, Ám đế không áp chế nổi thương tích do Phong Ấn chi Quyền gây ra, cùng với chất độc làm tan chảy nội tạng, sức lực của lão đều biến mất, cơ thể rốt cuộc bị phong ấn chi quyền thiêu đốt chỉ còn lại một đống xương trắng.
7. Sau khi Ám Đế chết đi linh hồn trở lại cùng với thân thể Đế Thích Thiên phe thiên thần. Đế Thích Thiên nói cuối cùng thì ngươi cũng trở thành một cô hồn rồi, nửa kia của ta, đây ắt hẳn chính là báo ứng. Linh hồn Ám Đế tức giận quát mi có cái gì mà đòi dạy dỗ ta? Ta chính là mi, ta chính là những do những suy nghĩ vặn vẹo biến chất mà ngươi nghĩ đến nhưng không dám làm mà sinh ra, chính vì người như thế lên mới có ta.
8. Đế Thích Thiên đồng ý với điều này, thế gian vốn không có thuần túy chính nghĩa hay tà ác, dù có là ai đi nữa thì trong lòng hẳn luôn có ác niệm. Ông nghĩ họ không nên tách ra rồi đề nghị hãy kết hợp lại với nhau một lần nữa để hoàn chỉnh hồn phách. Ám Đế có chút động lòng nhưng lại nghĩ sau khi hợp thể không còn quyền tự chủ, Đế Thích Thiên nói một khi hợp rồi thì Ám Đế cũng chính là ông, không kẻ nào có thể khống chế kẻ nào.
9. Ám Đế suy nghĩ một lát rồi đồng ý, họ tự sinh ra đã là một thể, hồn phách không hoàn chỉnh thì làm cái gì cũng không được. Cùng Đế Thích Thiên hợp thể rồi, lão có thể tiếp tục kí sinh trên thân kiếm tiếp tục làm kẻ đứng đầu thiên đình.
10. Đế Thích Thiên một lần nữa kết hợp hai phần ánh sáng và bóng tối, Đế Thích Thiên cảm thấy rất thoải mái, còn ý thức của Ám Đế coi như cũng được mãn nguyện. Ông nghĩ về chuyện đứng đầu ra lệnh cho thiên giới, giờ có lẽ là thời điểm ông phải lui xuống... Đế Thích Thiên giơ tay lên, cảnh sắc ngụy trang bốn phía lập tức tản đi hiện ra cầu Nại Hà. Thì ra bản Đế Thích Thiên đã đang ở dưới âm phủ.
11. Đế Thích Thiên nói Âm Phủ chính là kết cục của kẻ đã chết, dù chúng ta có là thần những vẫn phải chấp nhận quy tắc cổ xưa này. Lừa Ám Đế hợp thể sớm là việc ông mưu tính từ lâu, ông đã quyết tâm bước lên con đường luân hồi để rửa sạch tội nghiệt của mình. Ý thức của Ám Đế không muốn thế, vội vàng lên tiếng khuyên can nhưng đáng tiếc vô dụng. Đế Thích Thiên nói "Ám ảnh trong lòng ta à, thiện ác tuyệt đối thật sự không tồn tại, có lúc ta chiến thượng phong có lúc là mi. Sau khi chuyển thế nếu lại còn tiếp tục tái sinh cùng nhau ta với ngươi hãy tái đấu đi...Ha Ha ..."
12. Tiêu diệt xong Ám Đế, Bạc Ti liền giải mạng nhện khôi phục lại tự do cho mọi người. Bạch Ti đi tới trước mặt Đường Tam Tạng nói hết mọi chuyện nàng nói mình đã theo dõi họ từ lâu rồi, khi nhìn thấy Nam Thiên Vương chạy trốn liền xuất thủ ra bắt sau đó gặp được Ám Đế liền chủ động ra nhập chính là để chờ cơ hội giúp đỡ bọn họ. Năm đó, Đường Tam Tạng tha cho nàng một mạng, cho phép nàng lớn lên đây chính là nàng tới để báo ân.
13. Bạch Ti thật ra rất hâm mộ mối quan hệ tin cậy lẫn nhau của thầy Đường Tam Tạng, nàng cũng muốn kết giao bằng hữu với họ nữa. Đường Tam Tạng nói nếu Bạch Ti nguyện ý thoát khỏi con đường Ám Hồn thì họ liền chính là bằng hữu. Nghe thế Bạch Ti vô cùng cao hứng nói mình từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên kết giao bằng hữu. Đang vui sướng thì một mũi kiếm khí màu đen xuất hiện đâm thủng thân thể nàng. Kẻ đánh lén là ai đã không cần phải thắc mắc.
Tây Du 171 Bỉ ngạn chi chiến (8)《 Phá phôi diệt vong chi thần hàng lâm! ! 》
[Tủ] : THAT'S CÚ LỪA!
Kiểu này thì nguyên thủy cũng 1-2 chap là cùng thoi, vậy là hoà huy đã hào phóng lắm rồiBiết ngay con nhệnrush tới độ cho 3 nhân vật đi trong 1 chap
![]()
