Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy thím giới thiệu giúp mình vài bộ, thể loại đô thị, tu tiên, kiểu như Thôn Phệ Tinh Không của lão Cà chua ấy, kiểu kiểu độ kiếp ở thế giới tu tiên thất bại, bị xuyên không tới trái đất hiện đại á, trước có thấy vài bộ mà quên tên rồi :">
có cái này: http://truyencuatui.net/truyen/tu-chan-quay-ve-o-do-thi.html
mình thấy tương đối tạm đc nè bác nhưng về sau có khúc bài trừ nhựt mẽo tởm lắm, qua đoạn đó thì đỡ lại
bộ này nó nói về thằng này ở cảnh giới hóa thần (hay gì ấy quên rồi), dưới độ kiếp và đại thừa, nó gặp bình cảnh nên quay về trái đất tu tâm
với cứ cái chủ đề: "tu tiên trở về" là ra 1 đống ngay, cũng đang điều tra 1 sốnhưng đọc ko hay bằng thằng trên cho lắm
 
Các bác giới thiệu giúp mấy bộ Đô thị nhẹ nhàng tình cảm :D
Đã đọc Ẩn sát, Đại niết bàn, Tỷ tỷ ta là minh tinh rất thích thể loại này
Hôm trc đọc qua cái Đỉnh cấp lưu manh top mấy web mà rác v l, đúng kiểu truyện não tàn thì thời xưa hiếm truyện nên mới hot
 
các bác giới thiệu giúp vài bộ fantasy âu mẽo có tiếng Việt xem đổi gió
 
Mấy thím giới thiệu giúp mình vài bộ, thể loại đô thị, tu tiên, kiểu như Thôn Phệ Tinh Không của lão Cà chua ấy, kiểu kiểu độ kiếp ở thế giới tu tiên thất bại, bị xuyên không tới trái đất hiện đại á, trước có thấy vài bộ mà quên tên rồi :">
Thôn phệ tinh không là kiểu tu luyện huyền huyễn trong thế giới tương lai rồi bác miu

Thông thường Tag Đô thị + tu tiên 99,9% là rác. Tu tiên mạnh thế về Map đô thị thì chỉ có yy với não tàn thôi

Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ như tu chân liêu thiên quần hay dị thường sinh vật kiến văn lục. 2 bộ này nổi đình nổi đám, tôi check qua thấy cũng ổn, mặc dù cá nhân tôi đọc sơ qua ghét cả 2 bộ kinh khủng
Các bác giới thiệu giúp mấy bộ Đô thị nhẹ nhàng tình cảm :D
Đã đọc Ẩn sát, Đại niết bàn, Tỷ tỷ ta là minh tinh rất thích thể loại này
Hôm trc đọc qua cái Đỉnh cấp lưu manh top mấy web mà rác v l, đúng kiểu truyện não tàn thì thời xưa hiếm truyện nên mới hot

Đô thị có bộ quỷ hô bắt quỷ chất lừ

Không bộ song kiếm cũng chất mặc dù nó thuộc thể loại võng du nhưng ko khác gì đô thị cả, cứ tìm hàng của Hà Tả liên quan tới đô thị là ok.
 
các bác giới thiệu giúp vài bộ fantasy âu mẽo có tiếng Việt xem đổi gió
Chronicles of narnia, The Lord of the rings.

Thôn phệ tinh không là kiểu tu luyện huyền huyễn trong thế giới tương lai rồi bác miu
Thông thường Tag Đô thị + tu tiên 99,9% là rác. Tu tiên mạnh thế về Map đô thị thì chỉ có yy với não tàn thôi
Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ như tu chân liêu thiên quần hay dị thường sinh vật kiến văn lục. 2 bộ này nổi đình nổi đám, tôi check qua thấy cũng ổn, mặc dù cá nhân tôi đọc sơ qua ghét cả 2 bộ kinh khủng
Đây cũng là hai bộ đô thị hiếm hoi mà tôi thấy ổn. Hơi khác chút là tôi đọc và thấy thích cả hai.
 
Tu chân đô thị toàn thể loại tu luyện giả bắt nạt khoa Học kỹ thuật( bom đạn chỉ là muỗi đốt inox) với đám siêu sinh vật hoặc tu luyện giả cùi mía vì thiếu linh khí trên trái đất
 
đắc đíp thì game of throne :))
còn cho thanh thiếu niên thì Eragon thằng nhóc cưỡi rồng
cái eragon 2 phần đầu còn ổn, chứ sau thì thấy build world có vấn đề vãi cả ra.
 
cái eragon 2 phần đầu còn ổn, chứ sau thì thấy build world có vấn đề vãi cả ra.

plot hole đầy :)) đm lão boss có con rồng to như quả núi chắc nó càn 1 phát đi cả đội quân rồi mà bày lắm trò thế :))
phép thuật thì thời xưa chơi hủy diệt nguyên thành phố mà lại bó tay với đám giặc cỏ nhãi nhép à:))
 
Tu chân đô thị toàn thể loại tu luyện giả bắt nạt khoa Học kỹ thuật( bom đạn chỉ là muỗi đốt inox) với đám siêu sinh vật hoặc tu luyện giả cùi mía vì thiếu linh khí trên trái đất
bom nguyên tử xém nổ chết 1 lão 6 phẩm còn gì
mà thường 6 phẩm là tu cũng vài trăm tới ngàn năm mà bom nguyên tử mới phát minh có chưa tới trăm năm vậy là ngon rồi
 
Cái thread này vô giá thật, mỗi ngày tôi vào copy lại vài cái tên xong bỏ vô danh sách truyện để dành đọc sau này. Mỗi truyện mỗi kiểu, mỗi người giới thiệu cũng có phong cách riêng, quả thật kiến thức của các bác vô cùng sâu sắc và phong phú.

Xin cám ơn các bác.
 
bom nguyên tử xém nổ chết 1 lão 6 phẩm còn gì
mà thường 6 phẩm là tu cũng vài trăm tới ngàn năm mà bom nguyên tử mới phát minh có chưa tới trăm năm vậy là ngon rồi
Đa số truyện thể loại này là thế , có rất ít truyện tu chân đô thị cho khoa học kỹ thuật ngang hàng hoặc có tiềm năng ngang hàng tu chân, hầu hết đều là tu tới trúc cơ hoặc kim đan là đè bẹp Toàn bộ thế lực trên trái đất, thậm chí có mấy truyện mà ko đến trúc cơ đã đè bẹp dc toàn bộ thế lực trên trái đất rồi

Gọi là đô thị chứ cái phần đô thị cũng chỉ là cái map hạng bét tốn mấy trăm chương là chuyển map thế nên cứ có gán mác tu chân đô thị thì 99% là yy và não tàn vì mặc định là tu chân hơn khoa học thì 1 thằng cao đẳng ở chung với bọn hạ đẳng thì đương nhiên là phải viết yy não tàn thôi , mà như thế cũng thuận tiện để buff tàu khựa dìm thế giới
 
Chỉnh sửa cuối:
Đa số truyện thể loại này là thế , có rất ít truyện tu chân đô thị cho khoa học kỹ thuật ngang hàng hoặc có tiềm năng ngang hàng tu chân, hầu hết đều là tu tới trúc cơ hoặc kim đan là đè bẹp Toàn bộ thế lực trên trái đất, thậm chí có mấy truyện mà ko đến trúc cơ đã đè bẹp dc toàn bộ thế lực trên trái đất rồi

Gọi là đô thị chứ cái phần đô thị cũng chỉ là cái map hạng bét tốn mấy trăm chương là chuyển map thế nên cứ có gán mác tu chân đô thị thì 99% là yy và não tàn vì mặc định là tu chân hơn khoa học thì 1 thằng cao đẳng ở chung với bọn hạ đẳng thì đương nhiên là phải viết yy não tàn thôi , mà như thế cũng thuận tiện để buff tàu khựa dìm thế giới
à đa số thể loại hử, ta tưởng nói bộ tu chân liêu thiên quần
đa số thì đúng cmnr truyện tu chân thì phải để tu chân vip nhất chứ :))
 
plot hole đầy :)) đm lão boss có con rồng to như quả núi chắc nó càn 1 phát đi cả đội quân rồi mà bày lắm trò thế :))
phép thuật thì thời xưa chơi hủy diệt nguyên thành phố mà lại bó tay với đám giặc cỏ nhãi nhép à:))
bộ đó cái dở nhất của thằng tác giả là làm bất cân bằng giữa magic và non magic, về sau việc dùng magic giết người quá dễ dàng, giết cả tá người bằng chỉ ý nghĩ theo đúng nghĩa đen luôn. Build boss hoành tráng quá xong cho cách giải quyết ko hẳn là bullshit nhưng mà nó cứ sao sao á =))
Cái thread này vô giá thật, mỗi ngày tôi vào copy lại vài cái tên xong bỏ vô danh sách truyện để dành đọc sau này. Mỗi truyện mỗi kiểu, mỗi người giới thiệu cũng có phong cách riêng, quả thật kiến thức của các bác vô cùng sâu sắc và phong phú.

Xin cám ơn các bác.
1 người thì ko có gì nhiều, nhưng ở đây là nhiều cái đầu cùng chụm vào thì khác chứ bác. mình ko chú ý lắm đến thể loại chuyển sinh này mà vào đây cũng kiếm đc mấy bộ thấy thích nữa là
 
eragon cha tác giả viết lúc 16 tuổi mờ, ta đọc lúc 12-13 tuổi gì đó, mặc nhiên bỏ qua mấy chi tiết vô lý luôn nên mê lắm
tiếc là không viết liền mạch xong sớm được chứ tới cuối thì cũng 20 mấy rồi đọc không được hay như lúc đầu nữa
 
Đa số truyện thể loại này là thế , có rất ít truyện tu chân đô thị cho khoa học kỹ thuật ngang hàng hoặc có tiềm năng ngang hàng tu chân, hầu hết đều là tu tới trúc cơ hoặc kim đan là đè bẹp Toàn bộ thế lực trên trái đất, thậm chí có mấy truyện mà ko đến trúc cơ đã đè bẹp dc toàn bộ thế lực trên trái đất rồi

Gọi là đô thị chứ cái phần đô thị cũng chỉ là cái map hạng bét tốn mấy trăm chương là chuyển map thế nên cứ có gán mác tu chân đô thị thì 99% là yy và não tàn vì mặc định là tu chân hơn khoa học thì 1 thằng cao đẳng ở chung với bọn hạ đẳng thì đương nhiên là phải viết yy não tàn thôi , mà như thế cũng thuận tiện để buff tàu khựa dìm thế giới
muốn khoa học thắng tu chân thì phải thêm mác khoa học viễn tưởng vào, chứ các bố xài thần thức quét như radar, có linh khí hộ thân, khả năng hồi phục bá đạo, chưởng 1 cái bay cả tòa nhà thì khoa học hiện tại sống sao =))
 
bộ đó cái dở nhất của thằng tác giả là làm bất cân bằng giữa magic và non magic, về sau việc dùng magic giết người quá dễ dàng, giết cả tá người bằng chỉ ý nghĩ theo đúng nghĩa đen luôn. Build boss hoành tráng quá xong cho cách giải quyết ko hẳn là bullshit nhưng mà nó cứ sao sao á =))

cái bọn xài magic pro nhất là cái bọn có thể lực trâu bò nhất như elf với kị sĩ đó :)) spellcaster tộc khác vứt sọt rác hết :))

boss thì thôi lỡ build bá quá ko thì chả biết làm sao diệt đc
 
Isekai có cuốn Stardust xuất bản tiếng Việt đó, dark hơn phim nhiều, phim như 1 câu chuyện cổ tích vui tươi còn truyện thì cũng cổ tích nhưng u ám và nó khá là...anime =)) Có cả cat girl, main não tàn dại gái, NTR các kiểu
 
muốn khoa học thắng tu chân thì phải thêm mác khoa học viễn tưởng vào, chứ các bố xài thần thức quét như radar, có linh khí hộ thân, khả năng hồi phục bá đạo, chưởng 1 cái bay cả tòa nhà thì khoa học hiện tại sống sao =))
Thật ra tuỳ tác giả settings như thế nào thôi, thường thì hàng nào hiếm sẽ buff cho mạnh hơn. Như bộ Release that witch, khoa học về thời trung cổ có phù thuỷ thì cỡ khoa học tầm thế kỷ 19 đã đủ bóp họng hết mấy thằng mạnh nhất hiện tại rồi, tuy mấy thằng phép thuật sẽ có một số trò mà khoa học méo làm được như heal, chuyển hồn, nguyền rủa nhưng cứ ăn đạn pháo là móm hết.
Còn gặp đám mở cổng vị diện, đi giữa các hành tinh như cơm bữa thì ăn lolz =))
 
Back
Top