Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Cái ảnh xàm hồ bách thảo is real này ở đâu ra vậy để tao tìm nguồn tao đọc phát, thỉnh thoảng thấy video cha này mà toàn skip nên éo biết chả là ai mà xạo quần vcl vậy

đúng là có mắt ko thấy thái Sơn, Nam huỳnh điện danh tiếng với vài triệu đệ tử mà ko biết à :))
 
Aura còn khủng khiếp hơn cả King mà các hạ không biết à =))
 
ipm4zme9xop11.jpg
 
Cái mặt này là cắn môi hay là cười đểu thế.

Ngoài đời tôi cũng may mắn biết nhiều gái xinh như Fubuki nhưng mà tính cách thì quái vật x9999 chắc quái thú mới trị nổi chứ người thường không đỡ được.
 
trong bản One có cái đoạn thằng King đứng bắn Beam đấy là nó ảo tưởng à ???
 
trong bản One có cái đoạn thằng King đứng bắn Beam đấy là nó ảo tưởng à ???

đấy là skill King mới thức tỉnh , bọn kia tinh thần không vững mà cuốn theo ảo giác là cháy thành than luôn rồi
 
Sorry đời thật không có đâu?

đấy là skill King mới thức tỉnh , bọn kia tinh thần không vững mà cuốn theo ảo giác là cháy thành than luôn rồi

Đấy là Stanđô nhé, -10 Sanity lên đối phương, khiến chúng rối loạn, mất tinh thần chiến đấu
 
trong bản One có cái đoạn thằng King đứng bắn Beam đấy là nó ảo tưởng à ???
đấy là Final Routine, 1 kĩ năng trong Toriko nhé
hiểu nôm na là dùng tưởng tượng để tạo "ấn tượng" là đối thủ bị tấn công, làm cơ thể đối phương lầm tưởng là đã bị dính đòn và bị thương

latest
 
Nhớ là tụi kia nhìn thấy King đứng đực ra mà không ra chiêu nên sau đó cả lũ tỏ ra thắc mắc mà.
 
Bọn chúng nó tưởng là King thấy có thằng nhóc đứng cạnh nên không muốn làm hại nó, vì thế King ko ra chiêu =))
 
Giờ mới biết có chỗ này.
Bán OPM bản gốc luôn
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    119.5 KB · Đọc: 81
  • 2.jpg
    2.jpg
    147.7 KB · Đọc: 75
  • 3.jpg
    3.jpg
    344.3 KB · Đọc: 77
ở fahasa nguyễn huệ ấy mà ~ thật ra bản gốc cũng như bản việt thôi, nhưng bản việt bị che tấm fubuki mặc đồ ngủ :(
 
Vừa mới vào VN thì phải, trước h chưa thấy.
ở fahasa nguyễn huệ ấy mà ~ thật ra bản gốc cũng như bản việt thôi, nhưng bản việt bị che tấm fubuki mặc đồ ngủ :(
Aeon mall Long Biên.
Full các bộ nổi tiếng luôn.
Onepunch, Gin, Onepiece, Deathnote, Bleach....
Còn 1 đống sách nhập các nước khác.
Mà ấn tượng nhất là mấy quyển tiểu thuyết tiếng Anh dày như quyển từ điển mà nhẹ hơn quyển vở mỏng
 
Back
Top