- đoạn hội thoại không lời giữa melody và keeni ở chap 381 hoá ra là keeni muốn hi sinh để giúp cho kế hoạch, vậy mà cứ tưởng keeni từ chối vì Bò Mizaistom ngăn cản kế hoạch

- vẫn đ' thể hiểu được tại sao melody lại đồng thuận với cái kế hoạch này mà k tìm cách liên lạc với đồng đội để nghĩ cách giải quyết ("No choice but to do it" chap 381) ???

- giết 10 k phải là thú niệm của 10 mà là 1 dạng niệm lực bao trùm cả khu vực diễn ra cuộc chiến (tàu cá voi), chắc chỉ tác dụng với người trích huyết tham gia, thằng king cũng chỉ là 1 quân cờ thân bất do kỷ

- 10 chết để lại niệm lực bảo vệ 11, nếu 11 biết được sự thật và lại "thức tỉnh" giống 9 thì lại thêm một ứng viên nặng ký với niệm lực của NGƯỜI ĐÃ CHẾT bảo vệ và cái niệm lực không gian chưa biết sau khi thức tỉnh thì sẽ bá đạo như nào (giới hạn chắc chỉ là chí tưởng tượng của Tog mất)
