Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Trọc cũng ý chí và training thành god đó thôi =)) ONE đang cổ vũ việc có niềm tin là bất bại chứ đá xéo chỗ nào đâu :-"
 
Lại nữa, sức mạnh thể chất vượt xa với lũ train bình thường, nhưng đám anh hùng trong One Piece làm đ gì có đứa nào bình thường. =))
Thằng Máu Trâu có thể coi là trong đám yếu nhất class S mà có thể nâng được cả khối bê tông có lẽ phải nặng cả tấn và ném nó lên tàu vũ trụ, thằng Cap làm được như thế không đã.
Trong khi cho Máu Trâu đấm Đen Bongsánh thì chắc là như muỗi chích thôi. =))
Hắn so sánh thằng captain đã chích huyết thanh mà quên rằng dù ko chích nhưng thằng cap vẫn là 1 thàng ý chí cứng và trạining bục mặt ra để dc đi lính

Cho thằng cap vào thế giới onepuch nó training thành thằng đen bóng thứ 2 cũng chả phải chuyện gì lạ
 
Thằng DS hay 3 lỗ cũng từ train mà ra thôi.
Trong khi captain đã chích huyết thanh vượt xa bọn cái kiểu train của thằng 3 lỗ, đã thế con train mỗi ngày nữa thì cỡ DS là bình thường.
Trong OneP thì thì đề cao việc break limit, mà bản thân cái huyết thanh đã break limit giúp captain rồi. Khéo vào OneP đạt được cỡ gần = trọc ấy chứ :)):)):))
 
thằng cap nó có ý chí anh hùng thôi chứ coi phim có thấy nó có ý chí train trẹt cái éo gì đâu @@
 
Thì gọi là lâu lâu thấy mấy phân đoạn chạy bộ với đấm bao cát của nó thôi , chứ bình thường chắc toàn đi làm nhiệm vụ không có thời gian train đâu .
 
Cap A, nực cười!!!

Cáp A vào OP thì giỏi lắm xếp vào hàng B là hết. Còn việc nó train hay ko thì kệ nó, khi nào nó train lên rồi tính.
 
ý nói là lúc chưa cắn thuốc cũng chả thấy nó train gì để mạnh lên , dòm tướng nó lúc chưa cắn thuốc như thằng nghiện =))
 
bác nào đọc comic rồi cho mình hỏi trong cuộc chiến với thanos Cap A đóng góp được gì không vậy. Éo thể tưởng tượng được sao lão tác giả thể hiện sức mạnh giữa các nhân vật chênh lệch như vậy thì viết kiểu gì cho hợp lí nhỉ ? @@.
Ví dụ giờ thay thanos bằng saitama thì viết thể nào để Cap A cầm cự được với Saitama nhỉ?
 
thằng cap nó có ý chí anh hùng thôi chứ coi phim có thấy nó có ý chí train trẹt cái éo gì đâu @@

ý nói là lúc chưa cắn thuốc cũng chả thấy nó train gì để mạnh lên , dòm tướng nó lúc chưa cắn thuốc như thằng nghiện =))
thời chưa chích huyết thanh, nó đi đăng ký lính 5 lần ( ta nhớ trên phim hình như là 5 lần còn comic thì éo nhớ ) và chắc chắn nó phải tập luyện bục mặt ra mong sao đủ chỉ tiểu đi lính, rồi lúc nó train trong trại lính chờ dc chích nữa.

nó ko có vẻ gì là mạnh lên là vì thể chất nó vốn như shit có luyện tập cũng ko cải thiện dc
bác nào đọc comic rồi cho mình hỏi trong cuộc chiến với thanos Cap A đóng góp được gì không vậy. Éo thể tưởng tượng được sao lão tác giả thể hiện sức mạnh giữa các nhân vật chênh lệch như vậy thì viết kiểu gì cho hợp lí nhỉ ? @@.
Ví dụ giờ thay thanos bằng saitama thì viết thể nào để Cap A cầm cự được với Saitama nhỉ?
ta nhớ là thằng cap chỉ huy xong lao vào ném khiên các kiểu,thanos phẩy tay như phẩy ruồi =))

thay thanos bằng Saitama thì chuyện xảy ra là thằng captain nó sẽ liên tục lao vào đánh thằng Sai cho đến khi bị thằng Sai đánh ngất hoặc chết thì thôi ( điều sẽ diễn ra trong vài giây là cùng)
 
Chỉnh sửa cuối:
bác nào đọc comic rồi cho mình hỏi trong cuộc chiến với thanos Cap A đóng góp được gì không vậy. Éo thể tưởng tượng được sao lão tác giả thể hiện sức mạnh giữa các nhân vật chênh lệch như vậy thì viết kiểu gì cho hợp lí nhỉ ? @@.
Ví dụ giờ thay thanos bằng saitama thì viết thể nào để Cap A cầm cự được với Saitama nhỉ?
thanos là nerf lắm rồi đấy, ko nerf tên titan này thì đánh nhau với Saitama tốt hơn nhiều
 
bác nào đọc comic rồi cho mình hỏi trong cuộc chiến với thanos Cap A đóng góp được gì không vậy. Éo thể tưởng tượng được sao lão tác giả thể hiện sức mạnh giữa các nhân vật chênh lệch như vậy thì viết kiểu gì cho hợp lí nhỉ ? @@.
Ví dụ giờ thay thanos bằng saitama thì viết thể nào để Cap A cầm cự được với Saitama nhỉ?
Batman còn đánh được Sup thì Cap A cũng le ve được Thanos là chuyện bình thường mặc dù trên thực tế chắc Batman và Cap A die sau 1s.
 
Batman còn đánh được Sup thì Cap A cũng le ve được Thanos là chuyện bình thường mặc dù trên thực tế chắc Batman và Cap A die sau 1s.
batman mặc đồ khi đánh sịp và trữ đá xanh chứ thằng Cap thì hình như có mỗi cái khiên và thanos thì ko có điểm yếu bên ngoài 8-}
 
so batman vơi sịp thì thấy hơi bị khớp , éo có đá xanh thì đánh thế éo nào , đã thế ít khi nào sip nó muốn giết liền nên cơ hội xài đá xanh lại bao la =))
 
so batman vơi sịp thì thấy hơi bị khớp , éo có đá xanh thì đánh thế éo nào , đã thế ít khi nào sip nó muốn giết liền nên cơ hội xài đá xanh lại bao la =))
Nhưng thằng bat nó cũng phải mặc đồ xịn đủ tank thằng sịp 1 lúc thì mới cù nhây dc, thằng cap làm đếch có gì ngoài cái khiên, mấy bộ suit trong comic thằng tony chế cho cũng thường thôi 8-}
 
thì đấy , bên phim ảnh phân tích trào cả đờm rồi , a cap thuộc dạng fuck logic của mv =)) đợt IW a với chị nhên xuất hiện đánh sml` 2 thằng đệ của thốt nốt ngồi rạp coi còn phải thốt lên " thiệt hả " =))
 
Ở thế giới này limit cho con người rất cao, phá limit này lại có limit khác. Trừ thiên tài lười biếng Suiryu, còn lại tên nào tầm S Class cũng rất chịu khó cải thiện bản thân bằng cách này hay cách khác. Cho nên ta cho rằng Cap A sẽ ngon lành.
 
thì đấy , bên phim ảnh phân tích trào cả đờm rồi , a cap thuộc dạng fuck logic của mv =)) đợt IW a với chị nhên xuất hiện đánh sml` 2 thằng đệ của thốt nốt ngồi rạp coi còn phải thốt lên " thiệt hả " =))

xạo l riết quen.
 
Thằng DS hay 3 lỗ cũng từ train mà ra thôi.
Trong khi captain đã chích huyết thanh vượt xa bọn cái kiểu train của thằng 3 lỗ, đã thế con train mỗi ngày nữa thì cỡ DS là bình thường.
Trong OneP thì thì đề cao việc break limit, mà bản thân cái huyết thanh đã break limit giúp captain rồi. Khéo vào OneP đạt được cỡ gần = trọc ấy chứ :)):)):))

Ta thấy lấy cái lý do đó hơi vớ vẩn 1 chút, nếu cho rằng cap hắn train bằng DS là hơi bị ảo tưởng, hắn đã train đến mức rụng tóc và từ trắng thành đen thui chưa, chưa thì đéo bằng DS đâu;))
 
Ta thấy lấy cái lý do đó hơi vớ vẩn 1 chút, nếu cho rằng cap hắn train bằng DS là hơi bị ảo tưởng, hắn đã train đến mức rụng tóc và từ trắng thành đen thui chưa, chưa thì đéo bằng DS đâu;))
thế hóa ra trọc train từ đen thành trắng à:-?
 
Theo ta thấy thì đám S class là thiên tài sẵn cộng nỗ lực mới được như vậy. Mấy đứa như Mumen, mắt kiến đứa nào mà không có ý chí sắt đá, nhưng tư chất bẩm sinh cùi bắp nên vẫn cứ lẹt đẹt (đặc biệt là Mumen).

Nói thẳng ra thì limit của mỗi đứa sinh ra đã khác nhau y như linh căn trong tiên hiệp. Muốn phá vỡ limit thì chỉ có cách thường xuyên trải nghiệm cận tử như Garou, nhưng trò này lại đòi hỏi vận khí cực cao không thì chỉ có chết =))

Luyện tập hình như không break limit (trừ trọc) mà chỉ maximum limit. Muốn break limit thì ngoài cách của Garou còn có mấy cách nữa như thuốc gen, tế bào quái vật, máy móc... nhưng mấy thứ này đều có giới hạn (tùy thuộc vào trình độ khoa học của thằng tạo ra). Còn cách của Garou là gần như không giới hạn, tiến hóa liên tục.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top