UEFA Nations League 2018-2019: Ai sẽ là nhà vô địch

Suarez hồi đá cho Liverpool cũng có thể gọi là 1 dạng target man đấy
 
Sao nhiều ông vẫn nghỉ target man chỉ là mấy thằng cao to cắm trong vòng cấm đánh đầu nhỉ ?
Ngay cả Giroud nó cũng di chuyển rộng chứ có phải đứng miết trong vòng cấm đợi banh để làm tường đâu.
Giroud là Complete Forward dạng support
Lacazete là Advanced Forward hoặc complete Forward rồi.
Suarez thì là Complete Forward attack luôn, dạng như Ibra hay Lewandowski
Benzema thì là Deep Lying Forward.
Chicharito là Poacher
Lukaku là Target Man
Cá biệt thêm thì có mấy ông như Mandzukic, Vardy dạgn Defensive Forward.
Mấy cái trên là theo dạng kiến thức trong game FM của ta, có mấy website như thefalse9 cũng có đề cập tới
 
Giroud là Complete Forward dạng support
Lacazete là Advanced Forward hoặc complete Forward rồi.
Suarez thì là Complete Forward attack luôn, dạng như Ibra hay Lewandowski
Benzema thì là Deep Lying Forward.
Chicharito là Poacher
Lukaku là Target Man
Cá biệt thêm thì có mấy ông như Mandzukic, Vardy dạgn Defensive Forward.
Mấy cái trên là theo dạng kiến thức trong game FM của ta, có mấy website như thefalse9 cũng có đề cập tới
Giroud là Target man, ít nhất là trong trách nhiệm của hắn ở Pháp và Arsenal, Chelsea chưa có cơ hội xem chưa biết

Lukaku không phải Target man, là Poacher thôi, mặc dù có vài trận đc giao trách nhiệm đá Target man nhưng lối chơi của nó là Poacher nên vẫn nhìn theo góc độ nào đó là chưa hoàn thành nhiệm vụ (MU)(tức là vẫn còn nửa nạc nửa mỡ, nửa tuân thủ, nửa bản năng), còn ở Bỉ thì nó đá Poacher thuần, nhiều lúc còn phải thử nghiệp Hazard đá tiền đạo để làm tường vì thằng Lukaku làm tường chưa ổn (nó làm tường được, nhưng trong đội Bỉ nó làm tường không bắt nhịp đc với đội nên phải thử nghiệm Hazard)
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao nhiều ông vẫn nghỉ target man chỉ là mấy thằng cao to cắm trong vòng cấm đánh đầu nhỉ ?
Ngay cả Giroud nó cũng di chuyển rộng chứ có phải đứng miết trong vòng cấm đợi banh để làm tường đâu.
Target man là đá rời vòng cấm trong nhiều trường hợp nhé ông, nếu đơn thuần là thưởng thức bóng đá theo cách "bóng đến đâu xem đến đấy" thì rất dễ thấy Target man rời vòng cấm.

Target man là đón bóng chứ không chạy chỗ nhiều, mà đón bóng thì đón ở chỗ mà đối thủ "có thể chấp nhận cho ta đón bóng" - ở vòng cấm thì k bh đối thủ cho phép điều đó
 
Mấy bố nghiện FM vl =))
 
Đương kim á quân WC vừa bị cựu vương đánh tennis 6 trắng kìa.
Đội hình đủ hết các hảo thủ, thiếu mỗi thánh Lovren.
Ngẫm lại thấy năm vừa rồi Lovren cũng chỉ kém Modric cái ko thắng trận chung kết C1 chứ gì đâu nhỉ :-? Đá CL với WC lại chả vững như bàn thạch.
Chứng tỏ mấy cái giải thưởng xàm bm, toàn trao dựa vào danh tiếng là chính =))
 
Cái vị trí Target man/Poacher thường hay bị nhầm, tại 2 thằng này vị trí nhận bóng đều là cao nhất trên hàng công cả. Và cả 2 thằng đều cần nhận bóng xa khung thành, khác nhau là tần suất chạy chỗ thôi. Target man thì tần suất nhận bóng xa khung thành nhiều hơn trong khi Poacher tần suất nhận bóng ở vị trí gần khung thành nhiều hơn.

Cao cấp hơn thì có Advance Striker, tầm chạy chỗ còn rộng hơn nữa, vị trí nhận bóng cũng ko còn là cao nhất trên hàng công mà có thể còn đứng thấp hơn tiền đạo/tiền vệ cánh.
 
cháu Jesus còn hoạch họe có khi mất suất với thằng Richarlison ấy chứ, Fermino thì auto dự bị rồi
 
Đương kim á quân WC vừa bị cựu vương đánh tennis 6 trắng kìa.
Đội hình đủ hết các hảo thủ, thiếu mỗi thánh Lovren.
Ngẫm lại thấy năm vừa rồi Lovren cũng chỉ kém Modric cái ko thắng trận chung kết C1 chứ gì đâu nhỉ :-? Đá CL với WC lại chả vững như bàn thạch.
Chứng tỏ mấy cái giải thưởng xàm bm, toàn trao dựa vào danh tiếng là chính =))
Lovren nhiều trận ở EPL cũng ngáo lắm
 
Giao hữu đá giữ chân thử nghiệm vui vẻ thôi, giờ đi lâý cả giao hữu làm thước đo nữa à :4cool_doubt:

Lò rèn cũng khá không đến mức thảm họa như truyền thông tấn công nhưng làm gì xứng vào líst top CB, đầu bò tâm lý yếu đuối bỏ mẹ
 
Trận đó là Nations League có phải giao hữu đâu, 2 bên đều tung đội mạnh nhất mà.

Tất nhiên là nói vui thế thôi chứ ai chả biết Lovren sao ngang tầm Modric.

Mà Lovren đá PL ngáo thì Modric mùa vừa rồi cũng chỉ về 3 ở quốc nội thôi có gì nổi bật đâu.

Cái ta muốn nói là nếu xét kiểu thành tích tập thể thì 2 thằng hầu như chả khác gì nhau nhưng lại cảm giác như đỉnh cao và vực sâu. Mà cũng toàn key role trong đội chứ chả phải 1 ông chính 1 ông dự bị. Thế mới nói mấy cái bầu chọn vớ vẩn thế nào.
 
Asensio tiềm năng tranh bóng vàng với Mpabbe tương lai nè. Đá kinh vc.
 
Asensio kèo trái - đéo biết có hâm mộ Messi không
MBap kèo phải - hâm mộ CR7 :D

Nhưng đó là lứa tương lai
Lứa kế cận CR7 Messi là Hazard, Neymar.
 
Neymar dạo này đá có ra loz gì đâu ngoài múa máy vớ vẩn làm chậm nhịp tấn công, mấy trận lớn toàn thọt. Ăn chơi phát tướng hơn thời ở 3k
 
Thành tích tập thể thì Modric hơn hẵn 1 cái C1 mà Mi cào bằng không khác gì nhau ???

Còn đỉnh cao và vực sâu thì đúng rồi 1 ông tiền vệ Wc 34 năm liền, tiền vệ top 1 thế giới. Với 1 thắng ngáo đá 3 4 năm mới chơi khá lại có 6 tháng, mà thời điểm chơi khá là cùng thời điểm sự xuất hiện của đồng đội mới đẳng cấp hơn như Vida, Văn Đại

Nên truyền thông nó so sánh thế éo sai đâu

Chả thấy vớ vẩn gì
 
ko ai thèm comment thớt này vậy, vừa có loạt trận diễn ra mà.
điểm nhấn là Đức thua sml Hà Lan 0-3
 
HL hết người à mà vẫn gọi Babel :v
 
HL hết người à mà vẫn gọi Babel :v
32 tuổi,
phẩm chất kỹ thuật tốc độ ngang hàng Rô công nhân nghành, Si lùn
Có cái não ngu thôi
Giờ tích lũy đủ kinh nghiệm đá hay thì sao !
 
Back
Top