[Comic] Phượng Nghi Thiên Hạ

Em xin nhỗi đã bỏ rơi chị cả mấy mùa hoa :) giờ em quay lại hối truyện chị tiếp đây ~^o^~ chap mới lẹ nào :)):))
 
Em xin nhỗi đã bỏ rơi chị cả mấy mùa hoa :) giờ em quay lại hối truyện chị tiếp đây ~^o^~ chap mới lẹ nào :)):))
Chị đang tạm ngừng làm truyện để tập trung vào làm tóc ấy em. []---
 
Mới đọc lại 1 mạch truyện, hồi trước thì em không cảm thấy gì đặc biệt về việc Lý Duệ cướp nương tử của người ta. Nhưng giờ có vẻ do mới coi Diên Hy công lược (em ít coi phim Trung lắm nhưng đợt này rảnh với thấy phim nổi nên coi thử, cũng khá) mà em thấy anti Lý Duệ ghê, đành là yêu quá mới thế nhưng sao có thể giết chết một mối tình đẹp như vậy [-X Tội nghiệp kẻ không đủ quyền lực mà đành nhìn người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác :o3
 
Mới đọc lại 1 mạch truyện, hồi trước thì em không cảm thấy gì đặc biệt về việc Lý Duệ cướp nương tử của người ta. Nhưng giờ có vẻ do mới coi Diên Hy công lược (em ít coi phim Trung lắm nhưng đợt này rảnh với thấy phim nổi nên coi thử, cũng khá) mà em thấy anti Lý Duệ ghê, đành là yêu quá mới thế nhưng sao có thể giết chết một mối tình đẹp như vậy [-X Tội nghiệp kẻ không đủ quyền lực mà đành nhìn người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác :o3


Vỗ tay cái nào >:D< chị em mình về đội của nhau đc rồi đó. Tên cướp trên giàn mướp này cần bị ngược để hả lòng hả dạ đọc giả mới đc
 
Ủa chị mới đổi nghề qua làm tóc? Hay là ý chị là làm tóc sims @-)
Chị làm tóc sim em ơi.
Lo cmt bên 2pic của con Eri mà quên luôn 2pic của mình, vậy mà con @ericos còn không biết ra truyện nhanh một chút cho chị đọc. :(

Mới đọc lại 1 mạch truyện, hồi trước thì em không cảm thấy gì đặc biệt về việc Lý Duệ cướp nương tử của người ta. Nhưng giờ có vẻ do mới coi Diên Hy công lược (em ít coi phim Trung lắm nhưng đợt này rảnh với thấy phim nổi nên coi thử, cũng khá) mà em thấy anti Lý Duệ ghê, đành là yêu quá mới thế nhưng sao có thể giết chết một mối tình đẹp như vậy [-X Tội nghiệp kẻ không đủ quyền lực mà đành nhìn người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác :o3
Em cũng coi phim đó hả? =))
Nói vậy là em team Phó Hằng rồi phải không? =))
Cá nhân chị thì cũng thích Phó Hằng, nhưng cũng không ghét Càn Long, vì hắn là vua nên hắn có quyền, đó cũng là cái chức danh Lý Duệ lợi dụng triệt để để sở hữu Khinh Vũ, thà để nàng hận chứ không để mất nàng.

Vỗ tay cái nào >:D< chị em mình về đội của nhau đc rồi đó. Tên cướp trên giàn mướp này cần bị ngược để hả lòng hả dạ đọc giả mới đc
Ổng sẽ bị ngược mà, thực tế là cũng đang ngược ổng rồi, cái ổng sở hữu chỉ có thân xác Khinh Vũ chứ không có trái tim. Khinh Vũ còn lớn tiếng trước mặt ổng xin gặp Lý Hy mà. Ổng cũng tự hiểu là Khinh Vũ không yêu ổng, nhưng ổng là vua, nên có cái quyền cố chấp giữ người ổng yêu bên cạnh.
 
Chị làm tóc sim em ơi.
Lo cmt bên 2pic của con Eri mà quên luôn 2pic của mình, vậy mà con @ericos còn không biết ra truyện nhanh một chút cho chị đọc. :(


Em cũng coi phim đó hả? =))
Nói vậy là em team Phó Hằng rồi phải không? =))
Cá nhân chị thì cũng thích Phó Hằng, nhưng cũng không ghét Càn Long, vì hắn là vua nên hắn có quyền, đó cũng là cái chức danh Lý Duệ lợi dụng triệt để để sở hữu Khinh Vũ, thà để nàng hận chứ không để mất nàng.


Ổng sẽ bị ngược mà, thực tế là cũng đang ngược ổng rồi, cái ổng sở hữu chỉ có thân xác Khinh Vũ chứ không có trái tim. Khinh Vũ còn lớn tiếng trước mặt ổng xin gặp Lý Hy mà. Ổng cũng tự hiểu là Khinh Vũ không yêu ổng, nhưng ổng là vua, nên có cái quyền cố chấp giữ người ổng yêu bên cạnh.


:-s trùi trẫm cố gắng vậy mà mi còn chưa thoả mãn nữa hả '+_+ bốc lột còn hơn thực dân Pháp nữa.
Nghe đồn Phó Hằng đẹp trai, hot boy nhất phim nên nhiều fan =))
Ôi ích kỷ không có tội, tội là tội cái đứa mất bồ kìa :((
;)) cấm cho cặp sừng nữa mới gọi là ngược
:-B nhắc nhiều vậy mà ko biết bao h đc đọc tiếp đây
 
Chỉnh sửa cuối:
:-s trùi trẫm cố gắng vậy mà mi còn chưa thoả mãn nữa hả '+_+ bốc lột còn hơn thực dân Pháp nữa.
Nghe đồn Phó Hằng đẹp trai, hot boy nhất phim nên nhiều fan =))
Ôi ích kỷ không có tội, tội là tội cái đứa mất bồ kìa :((
;)) cấm cho cặp sừng nữa mới gọi là ngược
:-B nhắc nhiều vậy mà ko biết bao h đc đọc tiếp đây
May là hối hàng nhiều vậy mi còn ra chap chậm đấy. :-L
Ổng đẹp trai, lại chung tình nên nhiều fans lắm. :))
Mà ta lại có phần thiên về hoàng đế hơn, ổng thông minh và ứng xử rất hay, nhiều lúc ổng xử vậy nhưng ngụ ý thật lại không phải vậy. Ta thích những người thông minh, thông minh kèm quyền lực thì lại càng thích. :))
Ta muốn quay về làm s3 lắm đấy, mà đang cày tóc nên phải dặn lòng tạm ngưng. :((
Ta thích nữ chính "sạch" nên vụ cắm thêm sừng là không có đâu. =))
Mấy đứa con gái đau lòng vì tình 1 lần xong đi tùm lum là mấy đứa con gái ngu, nữ chính của ta không ngu như vại. [-X
 
Last edited by a moderator:
May là hối hàng nhiều vậy mi còn ra chap chậm đấy. :-L
Ổng đẹp trai, lại chung tình nên nhiều fans lắm. :))
Mà ta lại có phần thiên về hoàng đế hơn, ổng thông minh và ứng xử rất hay, nhiều lúc ổng xử vậy nhưng ngụ ý thật lại không phải vậy. Ta thích những người thông minh, thông minh kèm quyền lực thì lại càng thích. :))
Ta muốn quay về làm s3 lắm đấy, mà đang cày tóc nên phải dặn lòng tạm ngưng. :((
Ta thích nữ chính "sạch" nên vụ cắm thêm sừng là không có đâu. =))
Mấy đứa con gái đau lòng vì tình 1 lần xong đi tùm lum là mấy đứa con gái ngu, nữ chính của ta không ngu như vại. [-X


:-" chậm là do thời thế, đôi lúc trời muốn chậm phải chịu thôi.
Ta nghe dạo này ai cũng coi phim đó nhưng vì ta ko thích thời Thanh nên ta chưa coi.
Ta thích chàng trai ngốc ngốc tí đáng yêu ;)) ngơ ngơ như Han là gu của ta
:-? nó đã cấm sừng trong tư tưởng rồi còn gì, mà hwa mi nói ta cho bọn gái có chồng rồi mà còn nhớ tình cũ. Nay địa lại thì của mi cũng y chan, khác gì ai, tiểu Vũ nó cũng toàn nhớ Lý An. Cũng là đồng sàn dị mộng.
Ta cũng ko thích kiểu đau lòng xong vớt đại tình 1 đêm. Đau lòng thì đau lòng nhưng phải sáng suốt
 
:-" chậm là do thời thế, đôi lúc trời muốn chậm phải chịu thôi.
Ta nghe dạo này ai cũng coi phim đó nhưng vì ta ko thích thời Thanh nên ta chưa coi.
Ta thích chàng trai ngốc ngốc tí đáng yêu ;)) ngơ ngơ như Han là gu của ta
:-? nó đã cấm sừng trong tư tưởng rồi còn gì, mà hwa mi nói ta cho bọn gái có chồng rồi mà còn nhớ tình cũ. Nay địa lại thì của mi cũng y chan, khác gì ai, tiểu Vũ nó cũng toàn nhớ Lý An. Cũng là đồng sàn dị mộng.
Ta cũng ko thích kiểu đau lòng xong vớt đại tình 1 đêm. Đau lòng thì đau lòng nhưng phải sáng suốt
Mi siêng năng lên đi nào, thời thế gì. :-w
Dạo kia mẹ ta coi, ta coi ké nên cũng biết chút ít, chứ không có luyện, nhưng cũng khá hay.
Ta lại thích trai thông minh, nói chung thông minh hơn ta, giỏi hơn ta là ổn.
Tại lần kia mi để con Helen đi với chồng, còn giới thiệu chồng, cười nói này nọ, ta tưởng sau khi nó chia tay Han thì mới yêu và cưới thằng chồng của nó, con Diana cũng tương tự, cơ mà sau khi mi giải thích căn nguyên thì đã hiểu. Còn Khinh vũ thì chuyện bắt nguồn từ việc nó thích Lý Hy trước mà bị ép lấy Lý Duệ mà, bắt buộc phải vậy thôi. =))
Ta mong Cala sạch đến hết truyện, Han ón lỳ. :"> =))
 
Mi siêng năng lên đi nào, thời thế gì. :-w
Dạo kia mẹ ta coi, ta coi ké nên cũng biết chút ít, chứ không có luyện, nhưng cũng khá hay.
Ta lại thích trai thông minh, nói chung thông minh hơn ta, giỏi hơn ta là ổn.
Tại lần kia mi để con Helen đi với chồng, còn giới thiệu chồng, cười nói này nọ, ta tưởng sau khi nó chia tay Han thì mới yêu và cưới thằng chồng của nó, con Diana cũng tương tự, cơ mà sau khi mi giải thích căn nguyên thì đã hiểu. Còn Khinh vũ thì chuyện bắt nguồn từ việc nó thích Lý Hy trước mà bị ép lấy Lý Duệ mà, bắt buộc phải vậy thôi. =))
Ta mong Cala sạch đến hết truyện, Han ón lỳ. :"> =))


:D ta mong ko ai đốt nhà ta lúc hết truyện thôi
 
Chị làm tóc sim em ơi.
Lo cmt bên 2pic của con Eri mà quên luôn 2pic của mình, vậy mà con @ericos còn không biết ra truyện nhanh một chút cho chị đọc. :(


Em cũng coi phim đó hả? =))
Nói vậy là em team Phó Hằng rồi phải không? =))
Cá nhân chị thì cũng thích Phó Hằng, nhưng cũng không ghét Càn Long, vì hắn là vua nên hắn có quyền, đó cũng là cái chức danh Lý Duệ lợi dụng triệt để để sở hữu Khinh Vũ, thà để nàng hận chứ không để mất nàng.


Ổng sẽ bị ngược mà, thực tế là cũng đang ngược ổng rồi, cái ổng sở hữu chỉ có thân xác Khinh Vũ chứ không có trái tim. Khinh Vũ còn lớn tiếng trước mặt ổng xin gặp Lý Hy mà. Ổng cũng tự hiểu là Khinh Vũ không yêu ổng, nhưng ổng là vua, nên có cái quyền cố chấp giữ người ổng yêu bên cạnh.
Chời hèn chi chờ mãi ko thấy rep mà thấy chị cmt bên nhà bà Eri bài nào bài đó dài như văn tế nghĩa sĩ 8-> hihi em team Phó Hằng đây, mà thuyền Phó Hằng chìm nhanh quá mới đêm trước còn hứa hẹn bảo nàng phải dùng cả đời để trả nợ tình cho ta, ngày hôm sau nghe con Nhĩ Tình hù phát cái đồng ý cưới nó luôn, làm nản xém bỏ phim [-X
Nói chung có nhiều cặp đôi yêu nhau thề non hẹn biển mà lấy được nhau rồi lại chẳng hạnh phúc, còn cặp đôi kiểu bị ngược bị ép mới đến với nhau lại ở với nhau cả đời mà mãi không quên được nhau.
Bà Eri ra chap tốc độ này là ổn rồi, chị phải khen tạo động lực cho bả chứ ;))
 
Chời hèn chi chờ mãi ko thấy rep mà thấy chị cmt bên nhà bà Eri bài nào bài đó dài như văn tế nghĩa sĩ 8-> hihi em team Phó Hằng đây, mà thuyền Phó Hằng chìm nhanh quá mới đêm trước còn hứa hẹn bảo nàng phải dùng cả đời để trả nợ tình cho ta, ngày hôm sau nghe con Nhĩ Tình hù phát cái đồng ý cưới nó luôn, làm nản xém bỏ phim [-X
Nói chung có nhiều cặp đôi yêu nhau thề non hẹn biển mà lấy được nhau rồi lại chẳng hạnh phúc, còn cặp đôi kiểu bị ngược bị ép mới đến với nhau lại ở với nhau cả đời mà mãi không quên được nhau.
Bà Eri ra chap tốc độ này là ổn rồi, chị phải khen tạo động lực cho bả chứ ;))
Chị là chị dùng cả thanh xuân để chờ Eri ra truyện rồi đó em. =))
Một bước sai, bước bước sai, ổng đi sai một nước dẫn đến mất tất cả. Và việc ổng đồng ý lấy Nhĩ Tình nhưng lại lạnh nhạt, ở một khía cạnh nào đó cũng đã đẩy chị mình đến cái chết.
Đúng rồi, nên em đừng có ghét Lý Duệ nữa nhá. :">
Chị hối thúc gần như bất kể đêm ngày luôn ấy em. Mỗi lần bả ra chap c đều cmt nhiệt tình mà. :(
 
Chời hèn chi chờ mãi ko thấy rep mà thấy chị cmt bên nhà bà Eri bài nào bài đó dài như văn tế nghĩa sĩ 8-> hihi em team Phó Hằng đây, mà thuyền Phó Hằng chìm nhanh quá mới đêm trước còn hứa hẹn bảo nàng phải dùng cả đời để trả nợ tình cho ta, ngày hôm sau nghe con Nhĩ Tình hù phát cái đồng ý cưới nó luôn, làm nản xém bỏ phim [-X
Nói chung có nhiều cặp đôi yêu nhau thề non hẹn biển mà lấy được nhau rồi lại chẳng hạnh phúc, còn cặp đôi kiểu bị ngược bị ép mới đến với nhau lại ở với nhau cả đời mà mãi không quên được nhau.
Bà Eri ra chap tốc độ này là ổn rồi, chị phải khen tạo động lực cho bả chứ ;))


>:) bạn đọc thì thích đọc truyện còn tác giả thì thích đọc cmt, nên mari mới chăm cmt để chị đọc xong có hứng làm tiếp đó [-( bả là thả dây dài để câu cá đó em à.
Mấy thanh niên trẻ tuổi người không đủ quyền hành mà hay hứa hẹn thì hay tạch. Chị xem thấy mặt Phó Hằng búng ra sữa luôn. Trẻ hơn con Anh Lạc nhiều luôn.

Tình cảm thì cũng muôn hình vạn trạng. Mà chị thấy mấy đôi ko biết gì nhau làm mai cái cưới vậy mà sống tốt với nhau cả đời cũng nhiều à.

Dù chị có mỗi ngày ra chap thì mari cũng sẽ đòi thêm nữa thêm nữa thôi. Chứ ko thỏa mãn đc đâu.
 
Chị là chị dùng cả thanh xuân để chờ Eri ra truyện rồi đó em. =))
Một bước sai, bước bước sai, ổng đi sai một nước dẫn đến mất tất cả. Và việc ổng đồng ý lấy Nhĩ Tình nhưng lại lạnh nhạt, ở một khía cạnh nào đó cũng đã đẩy chị mình đến cái chết.
Đúng rồi, nên em đừng có ghét Lý Duệ nữa nhá. :">
Chị hối thúc gần như bất kể đêm ngày luôn ấy em. Mỗi lần bả ra chap c đều cmt nhiệt tình mà. :(


=)) mai mốt ta offline toàn tập trốn luôn
 
>:) bạn đọc thì thích đọc truyện còn tác giả thì thích đọc cmt, nên mari mới chăm cmt để chị đọc xong có hứng làm tiếp đó [-( bả là thả dây dài để câu cá đó em à.
Mấy thanh niên trẻ tuổi người không đủ quyền hành mà hay hứa hẹn thì hay tạch. Chị xem thấy mặt Phó Hằng búng ra sữa luôn. Trẻ hơn con Anh Lạc nhiều luôn.

Tình cảm thì cũng muôn hình vạn trạng. Mà chị thấy mấy đôi ko biết gì nhau làm mai cái cưới vậy mà sống tốt với nhau cả đời cũng nhiều à.

Dù chị có mỗi ngày ra chap thì mari cũng sẽ đòi thêm nữa thêm nữa thôi. Chứ ko thỏa mãn đc đâu.
Người ta là thả dây dài câu cá lớn. =))
Nhưng mà ta cũng thích cmt cái ta thích, với người chịu tiếp thu nữa, chứ có một số người cmt với họ giống như đang chê bai, họ không thích, nên ta cũng chẳng nói nhiều. %||:-{
Trong phim thấy cũng xứng đôi với nhau lắm.
Trừ phi là mi làm hết Earl luôn ta mới không đòi nữa. =))

=)) mai mốt ta offline toàn tập trốn luôn
Lúc đó mi phải tự vấn lương tâm thôi. [-X
 
>:) bạn đọc thì thích đọc truyện còn tác giả thì thích đọc cmt, nên mari mới chăm cmt để chị đọc xong có hứng làm tiếp đó [-( bả là thả dây dài để câu cá đó em à.
Mấy thanh niên trẻ tuổi người không đủ quyền hành mà hay hứa hẹn thì hay tạch. Chị xem thấy mặt Phó Hằng búng ra sữa luôn. Trẻ hơn con Anh Lạc nhiều luôn.

Tình cảm thì cũng muôn hình vạn trạng. Mà chị thấy mấy đôi ko biết gì nhau làm mai cái cưới vậy mà sống tốt với nhau cả đời cũng nhiều à.

Dù chị có mỗi ngày ra chap thì mari cũng sẽ đòi thêm nữa thêm nữa thôi. Chứ ko thỏa mãn đc đâu.
Mặt Hằng búng ra sữa là do casting tuyển người hoy, tuyển trai trẻ hơn Anh Lạc cả 5 chủi :)) mà cũng ko sao tình yêu chị em giờ cũng nhiều mà ;))
Thôi giờ chị ráng dốc hết sức tàn lực kiệt làm phát cho xong luôn Earl đi là rảnh nợ, cảm giác hoàn tất 1 công trình để đời cũng phê tê tái lắm <:-P ~^o^~~^o^~

Chị là chị dùng cả thanh xuân để chờ Eri ra truyện rồi đó em. =))
Một bước sai, bước bước sai, ổng đi sai một nước dẫn đến mất tất cả. Và việc ổng đồng ý lấy Nhĩ Tình nhưng lại lạnh nhạt, ở một khía cạnh nào đó cũng đã đẩy chị mình đến cái chết.
Đúng rồi, nên em đừng có ghét Lý Duệ nữa nhá. :">
Chị hối thúc gần như bất kể đêm ngày luôn ấy em. Mỗi lần bả ra chap c đều cmt nhiệt tình mà. :(
Nể tình Lý Duệ đẹp trai nên tạm bỏ qua vậy :)) may mà vua không phải loại vừa béo vừa bù nhìn lại mê gái cướp giàn mướp chứ không thì tội đời nữ chính lắm ;))
 
Mặt Hằng búng ra sữa là do casting tuyển người hoy, tuyển trai trẻ hơn Anh Lạc cả 5 chủi :)) mà cũng ko sao tình yêu chị em giờ cũng nhiều mà ;))
Thôi giờ chị ráng dốc hết sức tàn lực kiệt làm phát cho xong luôn Earl đi là rảnh nợ, cảm giác hoàn tất 1 công trình để đời cũng phê tê tái lắm <:-P ~^o^~~^o^~


Nể tình Lý Duệ đẹp trai nên tạm bỏ qua vậy :)) may mà vua không phải loại vừa béo vừa bù nhìn lại mê gái cướp giàn mướp chứ không thì tội đời nữ chính lắm ;))

Mà chị thấy cũng khá xứng, đâu đến nỗi chênh lệch quá, nhìn 2 người đứng bên nhau thấy dễ thương ghê.
Đúng! Chính xác! Eri mà hoàn Earl là chị sẽ không đòi gì nữa. Lúc đó là ngồi luyện lại Earl mỗi ngày cho đến khi chán. =))
Trong ngôn tình thì vua trẻ tuổi quyền lực auto đẹp trai nha em. =))
<Trích lời con em chị>
 
Thấy tin nhắn mới cứ tưởng có chap mới chứ, buồn buồn chạy ra:8onion5:
Mới đọc lại 1 mạch truyện, hồi trước thì em không cảm thấy gì đặc biệt về việc Lý Duệ cướp nương tử của người ta. Nhưng giờ có vẻ do mới coi Diên Hy công lược (em ít coi phim Trung lắm nhưng đợt này rảnh với thấy phim nổi nên coi thử, cũng khá) mà em thấy anti Lý Duệ ghê, đành là yêu quá mới thế nhưng sao có thể giết chết một mối tình đẹp như vậy [-X Tội nghiệp kẻ không đủ quyền lực mà đành nhìn người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác :o3
Chị ơi, em cũng không khoái Lý Duệ tí nào nè:cuteonion:
 
Back
Top