1/ Nhân vật chú chó chính chưa tạo "cảm giác" cho người xem thì đã xuất hiện chú chó nâu mới > gây loãng, không tập trung, thành ra từ đầu phim đến cuối phim 2 nhân vật này... nhạt nhòa.
2/ Hơi thất vọng vì đoạn đầu y chang... trailer, về sau là hết, cảnh mấy con thú nó quậy sau khi chủ vắng nhà. Những cảnh này nên được đầu tư hơn, mình cũng như mọi người rất ấn tượng trước chú chó trắng chuyên nghe rock, tuy nhiên, phim lại khai thác quá ít về chi tiết này (mình đếm chỉ có 2 lần).
3/ Việc hai nhân vật chính đi ăn xúc xích rồi đi cùng nhau về nhà không có cảm xúc gì.
4/ Sai lầm của bộ phim nữa là tạo hình nhân vật Thỏ trắng quá xuất sắc, lấn áp toàn bộ nhân vật khác trong phim, kể cả hai chú chó chính, coi xong mà cứ bàn rộn ràng về con thỏ là biết rồi. Cá tính, hài hước, dễ thương, vui nhộn, xứng đáng là nhân vật (phụ+ 1/2 phản diện) xuất sắc nhất trong phim. Cảm giác như người design cho chú thỏ này là một người hoàn toàn khác với design các nhân vật thú cưng khác.
5/ Hài vừa đủ, có thể với các anh em trên đây coi phim nhiều thì cảm thấy bình thường, nhưng về mức độ thị chúng là ok! Phù hợp mọi lứa tuổi, for everyone. Chấm 6.5/10 điểm cho hài.
6/ Chốt: phim hài vừa phải cho nhóm gia đình, trẻ nhỏ, bạn đồng nghiệp, tuy nhiên coi phim xong sẽ quên tuốt, không tạo ấn tượng gì như bạn nào nhận xét ở trên, chỉ trừ một điểm...
7/ "CON THỎ BÁ ĐẠO VL"