- 1/8/03
- 3,202
- 775
Hôm nay buồn, vừa gửi đơn xin nghỉ làm Lazada sau 6 năm , sang chỗ khác làm (client của Lazada). Cũng muốn ở lại lắm, quen người (chơi thân với CEO của LEL hiện tại, từng hút weed chung trước khi họp với Lazada CEO nữa, 2 thằng mắt đỏ ngâu đi vào họp, ai cũng nhìn
, rồi còn xài laptop riêng và IT hỗ trợ cho cái này nữa), nhưng bên Lazada không thể counter offer lại kịp vì cả công ty đang chuẩn bị 11.11, trong khi case của mình bị trễ cái off-cycle promotion nên phải raise lên regional committee (có group CEO). Thế là sếp bảo thôi mày accept offer đó luôn đi, qua 11.11, tao lấy được approval, nếu được thì mày cancel luôn offer với bên ấy (mà mình thấy làm thế thì hơi kỳ).
Trước giờ lương chả bao giờ deal, cho nhiêu nhận nhiêu (nên đến giờ lương = 1/2.5 của vợ
) , nhưng giờ có con (2 đứa sinh đôi) nên phải ép lại vụ lương, thế là thành ra move luôn chỗ khác dù muốn ở lại làm, do plan develop của mình cho dịch vụ hoả tốc đến hết năm 2019 có nhiều cái thú vị U__U
Vài dòng linh tinh thế cho 1 ngày buồn U_U
, rồi còn xài laptop riêng và IT hỗ trợ cho cái này nữa), nhưng bên Lazada không thể counter offer lại kịp vì cả công ty đang chuẩn bị 11.11, trong khi case của mình bị trễ cái off-cycle promotion nên phải raise lên regional committee (có group CEO). Thế là sếp bảo thôi mày accept offer đó luôn đi, qua 11.11, tao lấy được approval, nếu được thì mày cancel luôn offer với bên ấy (mà mình thấy làm thế thì hơi kỳ).Trước giờ lương chả bao giờ deal, cho nhiêu nhận nhiêu (nên đến giờ lương = 1/2.5 của vợ
) , nhưng giờ có con (2 đứa sinh đôi) nên phải ép lại vụ lương, thế là thành ra move luôn chỗ khác dù muốn ở lại làm, do plan develop của mình cho dịch vụ hoả tốc đến hết năm 2019 có nhiều cái thú vị U__U Vài dòng linh tinh thế cho 1 ngày buồn U_U
?
good luck.
kiem kèo te thoi :”>