Người tình hư vô
C O N T R A
- 19/11/17
- 1,769
- 2,538
Vãi cả nhận xétCũng không đến nỗi, nhưng nếu bỏ hơn 40k mua vé phim này thì bạn đợi vài tháng nữa xem cũng được
Phim không có trọng tâm, cái gì cũng có, trinh thám, tâm lý tình cảm (đặc biệt là tâm lý tình cảm), hành động, nhưng chả cái nào ra hồn, bạn nào khen cái này hoành tráng hay mê ly kỳ ảo thì ... chắc xem phim phép thuật với siêu nhân lần đầu, nên thông cảm. Còn thì tớ thấy đây giống phim tình cảm Hàn Quốc, cả phim xoay quanh các mối tình ngang trái, truyện tình tay ba của em đen và 2 anh em Newt, truyện tình pi kịch của nàng rắn và chàng tự kỷ (lấy cảm hứng từ thanh xà bạch xà), truyện tình tuổi mới lớn của chị em Queenie, truyện tình Romeo Juliet của Grindelwald và Dumbledore. Tình tiết lê thê, các nhân vật cứ tranh thủ thể hiện cảm xúc tuổi teen mà đéo thèm đoái hoài đến mạch phim là gì. Nhiều đoạn thoại cố tỏ ra nguy hiểm đến vô duyên, lắm lúc cảm thấy thoại như từ phim cấp 3 nào ra, nhất là lúc em Queenie được em châm điếu mời trà, nghe thoại sượng như dẫn phim X, cứ tưởng 2 con sắp lột áo, liếm nhau nhiệt tình.
Phim lồng ghép nhiều yếu tố nhức nhối nổi cộm của xã hội hiện tại: Đen quyền, nữ quyền, bê đê quyền. Em gái Leta đại diện cho lớp phụ nữ da đen bị phân biệt đối xử, vùng lên phản kháng hết sức mạnh mẽ bằng các biểu hiện như: Hai lưng mặc xẻ ngực sâu, đong cả 2 anh em nhiệt tình, cảnh thỏa mãn nhất phim là em nhìn cả 2 anh em Scamander rồi kêu "Em yêu (cả 2) anh", xong bị thiêu chết, em vừa chết xong 2 anh em nhà kia làm hòa, best.
Nhân vật diễn xuất vãi cả đạt, Newt diễn rất tròn vai nhân vật bị trúng gió ngoẹo cổ, méo mồm, nói nhát gừng. Em đen thì khỏi nói, vừa vào phim đã đong thằng em, giữa phim hôn thằng anh, và đến cuối phim thì nhận ra là em ấy thèm cu cả 2. Jack Sparrow thì ngầu được 5-10 phút đầu phim, sau đó cả phim như thằng trẻ trâu vuốt keo ăn mặc lôi thôi, hút cần thở đạo lý. Quả ấn tượng nhất là anh ấy hút cần làm cả sân vận động phê theo, đến cuối phim, cơn vật thuốc lên cao, anh ấy châm điếu cả sân vận động khiến cơ số nhân vật chết vì sốc thuốc. Thằng Credence gì đó thì như thằng tự kỷ bệnh hoạn, bỏ em người yêu ngon vl chạy theo thằng buôn ma túy, diễn vl đạt. Nói chung đánh giá cao thì Queenie diễn bị điên đạt, anh béo diễn cũng tốt, Nagini cũng ngon, thầy Dumbledore diễn vai đau buồn vì bị chia cắt với người tình, thể hiện nỗi khổ tâm sâu sắc của 1 người đàn giữa trưởng thành rất chân thực.
Phép thuật như cc. Chấm hết. Muốn hoành tráng nên dành tiền xem Anh tiên cá với Vua quái thú. Chứ xem chú Newt biểu diễn phép thuật trong phim này thì nản. Còn Trùm chỉ diễn Hút cần chi thuật là ấn tượng.

Đoạn cuối đó còn chả biết em Leta nói yêu ai




