Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Lúc đi thu họ nhà cha nigga Algie Davison, kêu thằng con nôn tiền ra, nó núp dưới gầm giường bảo giấu tiền trong cái hòm vì không muốn ông ba thấy lấy đi tiêu xài, lúc đó muốn quay đít đi mà không được, lấy xong muốn cho thằng con vài chục đồng lận lưng cũng không được, có cách nào khác không nhỉ :2cool_sad:
Nope. Đầu game ko đc chọn đâu. Phải chap cuối. Lúc đó mới đúng nghĩa Redemption.
Đêm qua thức đến 1h sáng cố nốt chap 6, chơi mà ứa nước mắt :8cool_cry:
 
Mình dang ơ chap 6. Tính craft Material Satchel, cái này yêu cầu mình craft 3 thứ ở scout camp fire. Mà tới chỗ rồi chỉ có mỗi option sit/ leave, ko có dòng craft nào cả. :-(||>
Có bác nào gặp trường hợp vậy chưa?

Thế này nhé, ở camp thường có 2 campfire, 1 là nơi để mọi người ngồi bốc phét, cái thứ 2 là để mình cook rồi craft các kiểu, kiếm cái thứ 2 rồi craft 3 món bất kì là được.
 
Mấy cái satchel khỏi cần craft cũng được, sang đến end game là Fence bán hết toàn bộ satchel cho mình rồi.
BTW hồi sáng nay cuối cùng cũng hiểu được luật domino rồi.
 
Mấy cái satchel khỏi cần craft cũng được, sang đến end game là Fence bán hết toàn bộ satchel cho mình rồi.
BTW hồi sáng nay cuối cùng cũng hiểu được luật domino rồi.
nhưng có trước chơi sướng hơn nhiều. Chap 3 mình craft dc cái túi legend rồi. Mua 99 lọ sneak oil bắn phê gì đâu
 
Thực ra mình nghĩ nếu có 8 năm và kinh phí đủ thì studio lớn nào cũng có thể làm dc game như rdr2, nhưng canh bạc khá mạo hiểm nên ít ai làm =)) . Xem thằng Ubi làm cái odyssey trong có 1 năm mà độ rộng lớn và chi tiết khá khủng
Thằng AC Odyssey là kế thừa mọi thứ từ AC O, mà ACO thì đã có lek thông tin từ năm 2010 rồi. nghĩa là AC O gần như đã được phát triển trong khoảng 8 năm. Thằng AC Odyssey nó được kế thừa mọi tinh hoa từ AC O và thêm nhiều cái hay ho hợp thời hơn nữa nên mới hay như thế. Chứ để cho phát triển có 1 năm thì chẳng có game nào ra hồn đâu
 
Uhm, mũ lượm nó bụi bặm, rách nát nên đội đẹp hơn, chả hiểu R* tiếc gì mà ko cho save lại toàn bộ mũ :(, trong khi súng cả nùi muốn vứt đi lại không dc ~X(.
Mũ stolen đang đội con này thấy đẹp nhất, đúng chất cowboy, áo quần tui cũng chỉ xài mỗi cái quần jean xanh + đôi boot da nâu sờn màu là thấy đẹp, áo thì lâu lâu thay đổi cho đỡ nhàm mắt.
xvjsTQX.jpg

Mong là patch sắp tới rs cho save mũ :( Mà game này chi tiết vãi đái thật, bắn vào đầu thằng kia đến lúc mình lấy mũ nó đội thì trên mũ bị thủng mất một lỗ =))
 
Mấy cái receipt ta mua rồi mà vô camp fire lại không thấy trong craft menu nhỉ
 
nhưng có trước chơi sướng hơn nhiều. Chap 3 mình craft dc cái túi legend rồi. Mua 99 lọ sneak oil bắn phê gì đâu
Mà b kia chơi đén chap 6 rồi :)). Với lại craft để lấy complete thôi chứ chả cần dùng gì nhiều thế cả. T nâng cấp cầm 5 snake oil, 5 potent snake oil, 15 chewing tobacco đã dùng mãi ko hết rồi

Mấy cái receipt ta mua rồi mà vô camp fire lại không thấy trong craft menu nhỉ
Mở ra đọc nhé =))
 
Mà b kia chơi đén chap 6 rồi :)). Với lại craft để lấy complete thôi chứ chả cần dùng gì nhiều thế cả. T nâng cấp cầm 5 snake oil, 5 potent snake oil, 15 chewing tobacco đã dùng mãi ko hết rồi


Mở ra đọc nhé =))
Đọc luôn rồi mà vô camp fire vẫn không thấy mới chết :|
 
Ít game nào và cũng lâu rồi mình nhớ rõ tên đến từng nhân vật phụ ngoài MC đến như vậy, mà lại là game free roam đó nhé.

Dutch, Horsea, Micah, John, Javier, Charles, Strauss, Trelawny, Lenny, Bill......

Kỳ lạ vậy?
 
Ít game nào và cũng lâu rồi mình nhớ rõ tên đến từng nhân vật phụ ngoài MC đến như vậy, mà lại là game free roam đó nhé.

Dutch, Horsea, Micah, John, Javier, Charles, Strauss, Trelawny, Lenny, Bill......

Kỳ lạ vậy?
mình thì nhớ ko nổi luôn á, Cái ông mà đầu game đến chỗ nhà ga đánh bài, ông say xin mà ở camp say suốt ngày là vì sao mà quen lại dẫn về camp nhỉ? Trelawny thì phải
 
Mỗi người có định danh, cá tính riêng, Đức (Dutch), Sơn (Sean), A Thơ (Athur), Sa Di (Sadie)....mỗi chap lại khắc họa rõ nét 1 hoặc vài người. Như bà trùm tổng quản, đệ bị bắt cóc là xách súng đi cứu liền, đóe nói nhiều. Em Sa Di thì 1 mình cầm dao xiên 3-4 thằng trong khi đám còn lại núp trong nhà =))
 
Mỗi người có định danh, cá tính riêng, Đức (Dutch), Sơn (Sean), A Thơ (Athur), Sa Di (Sadie)....mỗi chap lại khắc họa rõ nét 1 hoặc vài người. Như bà trùm tổng quản, đệ bị bắt cóc là xách súng đi cứu liền, đóe nói nhiều. Em Sa Di thì 1 mình cầm dao xiên 3-4 thằng trong khi đám còn lại núp trong nhà =))
Thêm lão Hố Xí với cha Mì Cá nữa =))
 
Thảm nhất chắc có thằng ku Ô Đít Côn fake, bị cả băng suýt tẩy chay, A thơ thì coi như cờ hó, đến lúc cả band bắt đầu có cảm tình thì......:8cool_cry:
 
Kieran chắc thảm nhất cái game, thậm chí chỉ còn hốc mắt
 
Mình nhớ đc 2/3 băng thôi. Nhưng như thế cũng là rất nhiều rồi =))
 
Đại khái là trong RDR2 từ quest chính đến quest phụ gần 80% là luôn có anh em cùng hội đi cùng... mà đã cưỡi ngựa đi chung lại còn trò chuyện dọc đường, thế là tự khắc mình nhớ hết tên và thậm chí cũng mường tượng tính cách của từng ông luôn...

Good job R* :)

Cá nhân mình thích nhất Micah, trình bắn thì gần như ngang Arthur, xét về độ "ác" thì hơn nhiều, mà nhìn ông này cứ thấy kiểu cowpoke miền Tây thế nào ấy :) Mấy ông còn lại thậm chí Arthur cũng chưa bằng.
 
Back
Top