Chi tiết này ở đâu ra??
Nói Lượng sau lần 1 ra Kì Sơn, các lần sau đều công ko đc thì về nhà. Chứ nói Lượng bóp hậu phương ngắc ngoải thì kéo quân đi đánh làm gì? Thím này anti anh Lượng quá rồi!
Cái kế chia 3 thiên hạ của Lượng là Thục bao gồm cả Ích Châu + Kinh Châu.
Nhưng Kinh Châu mất, thời cơ qua rồi thì 1 mình Ích Châu sao công phá đc Ngụy. Anh Lượng cũng chỉ kéo quân ra Kì Sơn để có kèo thịt TMY thôi. Ý còn thì Ngụy còn thủ chặt, Lượng sao có cơ chiếm thành lấy đất.
Còn chê Lượng, bôi ra chi tiết Lượng bóp hậu phương thì chịu. 1 kẻ cẩn thận chi tiết như Lượng lại kéo quân đi khi mà lương thảo phía sau ko đủ!?!?
Ko công Ngụy thì cũng chết, công Ngụy thì vẫn có cửa ăn đc vì ngoài Lượng, ai đủ tài để cân kèo với TMY bên Ngụy?
Lại nói Hậu chủ của Thục cũng là 1 ng chỉ muốn yên thân, hưởng thái bình. Dù Hậu chủ quên đi cái bá khí của Lưu Bị thì Gia Cát Lượng vẫn 1 mực vì lời hứa với Tiên đế.
Cái tài của anh Lượng vẫn luôn là lấy ít đánh nhiều, phục binh mà đánh. Chẳng thế mà anh TMY quân đông nhưng đóng cửa thủ chặt!!
Theo các đại nhân đây, Gia Cát thừa tướng nên ngồi nhà cắm câu, đợi ngày chết già rồi mở của thành đón quân Tào vào chăng?!?

Chê bai thất bại của ng khác bao giờ chả dễ