To You, The Immortal – GỬI ĐẾN NGƯƠI, HỠI KẺ MANG SINH MỆNH BẤT TỬ

lão mà chỉ dẫn từng chút thì game ez quá, phải để nó tự nghĩ chứ :))
 
quẩy hết 84 chap từ sáng đến giờ, truyện này đọc đến đâu cũng bị tàu feel đâm nhói hết cả tim... truyện của GUGU sad vl... hôm qua cũng quẩy nguyên cái bộ A silent voice của tác giả này nữa, ít ra bộ kia được happy end, bộ này dàn nhan vật phụ chết ráo...
fd0.png
 
Vậy cái thuyết fusi đang lưu lại mọi thông tin của thế giới này để sau trở thành thế giới để cứu mọi người khỏi thế giới cũ có khi đúng.Càng ngày càng mô phỏng được nhiều thứ chứ ko chĩ dạng sống. Mà cái hũ con bé cầm có gì đăc5 biệt vậy nhỉ, lúc fusi hóa thành thằng em thấy bảo con bé truyền tình cảm qua hũ ko hiểu lắm :2cool_burn_joss_sti
 
cũng ko hiểu đoạn đó lắm, có lẽ con bé giao tiếp nhờ cái hủ đó, fushi chạm vào nên giao tiếp đc với con bé, thấu hiểu con bé rồi chợt ngộ ra cách để thấu hiểu mọi vật nên học đc skill mới, trước giờ cái fushi nó tạo ra chỉ là mô phỏng chứ ko phải là thấu hiểu
 
2 chị em không biết nói và tự tìm ra cách giao tiếp qua cái hũ
 
kỳ nhân dị sĩ thôi chứ immortal chắc không
 
H mới biết bộ này cùng tác giá với Koe no Katachi. Mới coi hết arc Gugu thấy đau lòng vãi...
 
H mới biết bộ này cùng tác giá với Koe no Katachi. Mới coi hết arc Gugu thấy đau lòng vãi...

Gugu chỉ mới là khúc dạo đầu thôi.

Vẫn nhớ nhất khoảng khắc main biến hình ra Gugu sau đó nhớ ra mình chỉ có thể copy được người chết, thảm vl!

Coi tiếp tới arc gần đây nhất nó còn thấm hơn :(
 
Vãi Bon. Hoá ra ảnh đi kiếm vessel backup. Bon đúng kiểu nhân vật extremist.
 
Mà bọn này có gì ma có thể bất tử nhỉ, ko hiểu ý lắm. Hình như toàn là chiến binh nên chiến đấu giỏi?
 
Mà bọn này có gì ma có thể bất tử nhỉ, ko hiểu ý lắm. Hình như toàn là chiến binh nên chiến đấu giỏi?
Bọn nó là người thường. Mục đích là nếu có chết thì Fushi cũng sẽ hoá thành bọn nó. Cảm giác đám đó sẽ có lợi trong việc thuyết phục đám đông hơn. Một kẻ là hiệp sĩ dòng đền. Một kẻ có vẻ máu mặt giang hồ. Người còn lại là lính trung thành của Bon thì chắc sẽ dùng để chiến đấu.
 
Mà bọn này có gì ma có thể bất tử nhỉ, ko hiểu ý lắm. Hình như toàn là chiến binh nên chiến đấu giỏi?
Immortal nghĩa là ko phải phàm nhân, có năng lực đặc biệt thôi, chứ ko hẳn phải bất tử, giống thằng bon vậy nó có năng lực nhìn thấy linh hồn, vẫn chưa biết bọn kia có khả năng gì
 
Chắc bon phải có ấn ý nào đấy, chứ nếu chí lấy để chiến đấu thì fushi quá dư form chiến đấu mạnh rồi, effect đủ cả, giang hồ với hiệp sĩ đâu phải fushi chưa gặp, chẳng qua ko muôn biến thôi. Bọn đấy chắc phải có khả năng gì đấy mà bon nó bảo bọn đấy chưa phải bất tử nhưng có thể bất tử được, ít nhất là bon chưa thấy viễn cảnh bọn đấy chết. Mình ko hiểu eng đoạn đó nói gì lắm nên cung hơi mông lung
 
Chap này hơi khó hiểu, chắc chắn là 3 thằng đó phải có năng lực đặc biệt, chứ nếu lính quèn thì thiếu gì, bon cũng tính rồi, cuối cùng mục đích của bon là muốn fushi có đc những vessel tốt nhất, nhưng có vẻ bon nó ko đc vui vì làm vậy thì có vẻ hơi nhẫn tâm với bọn kia
 
Nói chung bon tính gì vẫn khá mù mờ. Đám lính bon kéo tới thì bon nói là kết quả đang chờ đợi đám lính còn tệ hơn cái chết. Tê hơn là tệ như thế nào, bị chiến tranh ám ảnh hay mang một nghĩa khác, nghe cứ như chuẩn bị đi hiến tế.Thứ duy nhất bon biết hơn fushi là khả năng hồi sinh của fushi nên có thể liên quan tới khả năng này. Hay bon định cho fushi spam lính hồi sinh tạo thành quân đoàn nhỉ:4cool_cold:
 
Nói hồi sinh cũng ko đúng lắm, fushi nó clone ra cơ thể mới rồi nhét hồn đứa đó vào, có lẽ khả năng này có tác ddụg phụ gì đó làm bọn linh hồn ko thể đầu thai đc, chap này bon có hỏi 2 linh hồn theo nó sao ko đi đầu thai, chắc phải có liên quan
 
Back
Top