To You, The Immortal – GỬI ĐẾN NGƯƠI, HỠI KẺ MANG SINH MỆNH BẤT TỬ

Cả bọn đc hồi sinh mà nhìn chán đời vl =))
What the beautiful world
 
12/4 chiếu
IMG_20210210_194427.jpg

Mà arc mới dị thật =))
 
Drop truyện lâu rồi, đợi chừng nào ra hết thì đọc :(fight)
 
Truyện không thấy ra chap mới nữa, không biết là do tác giả nghỉ hay nhóm dịch ngừng translate
 
Truyện vẫn ra chap mới nhưng nhóm dịch drop xừ rồi :(
 
Bộ này anime chắc tới hết arc Gugu thôi nhỉ, móa đọc khúc Fushi transform thành Gugu khóc mẹ luôn :(
 
anime ep1 xem feel vãi thật! :(
 
arc mới nerf tonari về lv1 + debuff IQ luôn, từ chị đại xuống thành con teen dẫm ^:)^
 
đang từ epic sử thi, chuyển qua arc mới như bị thượng mã phong vậy =))
 
Phim hay quá, coi truyện r mà ep 1 vẫn thấy rưng rưng, cơ mà lặu quá ko nhớ, hồn thằng bé đầu tiên chưa từng xuất hiện đúng ko mn?
 
Phim hay quá, coi truyện r mà ep 1 vẫn thấy rưng rưng, cơ mà lặu quá ko nhớ, hồn thằng bé đầu tiên chưa từng xuất hiện đúng ko mn?
chắc do thời đại ấy xa xôi quá rồi, lúc ấy năng lực và nhận thức của fushi chưa phát triển đủ nên ko thể hồi sinh đc, muốn hồi sinh phải có liên kết cảm xúc mới đc
 
Muốn hồi sinh phải có linh hồn, hồn thằng bé lên "thiên đàng" luôn rồi. Thiên đàng của truyện này như huyễn cảnh vĩnh viễn của madara ấy. Một thế giới riêng mà người đó mong ước.

Mục đích của búa gõ (hiện tại theo giải thích của blackhood) là đem tất cả nhân loại sang thiên đàng, thoát khỏi thế giới xác thịt đầy khổ đau. Blackhood thì chống lại đều đó.
 
truyện này đến thời hiện đại cảm thấy thế nào ấy. Vẫn thích thời kỳ trung cổ kiểu fantasy hơn.
 
Muốn hồi sinh phải có linh hồn, hồn thằng bé lên "thiên đàng" luôn rồi. Thiên đàng của truyện này như huyễn cảnh vĩnh viễn của madara ấy. Một thế giới riêng mà người đó mong ước.

Mục đích của búa gõ (hiện tại theo giải thích của blackhood) là đem tất cả nhân loại sang thiên đàng, thoát khỏi thế giới xác thịt đầy khổ đau. Blackhood thì chống lại đều đó.
Thời thế đảo điên rồi, black hood giờ đang chill với cuộc sống hiện tại, còn quay sang chửi fushi m có khác dek j tụi knocker đâu, cũng mượn thân xác người đã chết =))
 
ep 12 biết trước rồi mà vẫn rơm rớm nước mắt, thảm vl :((

nghe nói tới tận lúc timeskip gặp lại kiếp sau của con yan lận, vì hình như 24 ep 8->
 
Back
Top