Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Sáng đọc vội nên k0 để ý đoạn cuối, thấy nó trụi lông rơi theo hướng cắm đầu xuống nên tưởng đi rồi.

Con Phượng về khoản khó triệt hạ thì phải mid dragon trở lên. Cỡ Darkshine, Atomic, Bang (high S class) chỉ hy vọng vào việc 1 hit khi nó lao xuống thôi. Phần còn lại thì đồng ý với mi, nếu duy trì đc con mech lâu lâu 1 chút thì CE đủ sức cạnh tranh với đám high S.

Có khi bọn HHQV đến chiếm nên bọn lòng đất mới phải trồi lên. Orochi hóa quái cách đây 7 năm, Psykos cũng thử nghiệm break limit chán chê rồi mới tập hợp HHQV nên về mặt thời gian có thể hợp lý.
chuẩn rồi còn gì, bị đuổi khỏi ko có chỗ nào ở nữa nên phải trồi lên
 
Để ý là ghi nhận bọn quái vật ở Z City tăng đột biến là sau khi thằng vua lòng đất bị Sai đạp chết ở mấy chap đầu...

Just as keikaku, everything makes sense now, really?
 
mấy con đó là daily monster :)) có liên quan hay ko cũng chả sao
 
Coi bộ CE có chủ ý nhắm về hướng của Flash, nhưng rốt cuộc lại tìm không ra vì thằng Flash nó bỏ lại thiết bị đi mất tiêu rồi :))
 
Coi bộ CE có chủ ý nhắm về hướng của Flash, nhưng rốt cuộc lại tìm không ra vì thằng Flash nó bỏ lại thiết bị đi mất tiêu rồi :))
vậy đúng số nhọ luôn
 
Có bản eng chưa vậy bà con?
 
Để ý là ghi nhận bọn quái vật ở Z City tăng đột biến là sau khi thằng vua lòng đất bị Sai đạp chết ở mấy chap đầu...

Just as keikaku, everything makes sense now, really?
Ông xem Captain America Civil War để ý đoạn này:

Vision: I have an equation.
Vision: In the 8 years since Mr. Stark announced himself as Iron Man, the number of known enhanced persons has grown exponentially. And during the same period, a number of potentially world-ending events has risen at a commensurable rate.
Vision: I'm saying there may be a causality. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. And conflict... breeds catastrophe.

Đoạn này đúc kết luôn bản chất của mọi tác phẩm về siêu năng lực:
Siêu năng lực mời gọi thử thách. Thử thách mang lại xung đột. Và xung đột sinh ra tai họa.

=> Siêu anh hùng càng mạnh thì kẻ xấu càng khỏe.
 
Murata vẽ phê vl, chưa truyện nào vẽ cảnh hành động hay như này luôn

Mong sao truyện này nổi tiếng khắp thế giới để làng truyện tranh thay đổi chuẩn cho thời đại mới, tạo ra trào lưu mới đã làm truyện đánh đấm là phải vẽ cảnh hành động đỉnh cao đc như này
 
Murata vẽ phê vl, chưa truyện nào vẽ cảnh hành động hay như này luôn

Mong sao truyện này nổi tiếng khắp thế giới để làng truyện tranh thay đổi chuẩn cho thời đại mới, tạo ra trào lưu mới đã làm truyện đánh đấm là phải vẽ cảnh hành động đỉnh cao đc như này
giờ thì mong cho nó nỗi khắp vũ trụ cơ :))
 
g3x61md8tw121.jpg
 
https://imgur.com/a/qKCntJZ
Update vài khung của chap 98 (update 138), tức chap kế cuối. Cá nhân ta thích tạo hình cũ của con mech hơn, tạo hình mới hơi edgy so với tính cách của CE.
H chỉ mong dbs dc 80% như này :(
Hôm qua có đọc vài chap của DBS, cảm giác so với OPM giống giống phim Marvel so với phim DC ở khoản hành động. DBS trội hơn ở mỗi khoản dàn trang nên dễ theo dõi hơn. OPM và phim DC hoành tráng, chi tiết, hiệu ứng đã mắt hơn, bù lại hơi rối hơn 1 chút.
 
dbs là truyện gì?
Thằng Flash lấy kiếm dò đường cười méo chịu dc = ))
 
Moẹ, truyện càng ngày càng đỉnh. Hóng chap mới vãi. Thánh Murata tìm mấy truyện cũ toàn one shot, chủ đề scifi quái vật không thôi nhưng plot chán bỏ mẹ. Giờ vẽ trên plot bựa của thánh ONE đúng là song kiếm hợp bích, quá đã! \m/
 
giờ thì mong cho nó nỗi khắp vũ trụ cơ :))
Ý t “nổi tiếng khắp thế giới” là trở thành tượng đài giống Dragonballz ấy, phải tới đc cỡ đó thì mới tạo được trend khiến cả làng truyện tranh học tập theo, chứ hiện tại thì vẫn chưa đủ tầm.

Murata cứ giữ phong độ như mấy chap gần đây thì kiểu gì bét nhất cũng lên đc tầm phổ biến như Naruto, OP
 
1 trận dài mấy chap vầy thì chắc anime năm sau ko end arc gà rù rồi :D
 
Back
Top