Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đúng ý mình luôn, tới Asian Cup thì tốt nhất loại thằng Quyết, gọi Mạc Hồng Quân lên là ngon.
Miura thì đúng là đen thật, cầm ĐTVN lúc dân ta ảo tưởng về bóng đá đẹp, cầm TP HCM thì cầu thủ chủ lực chấn thương gần hết, cuối mùa out luôn.

Mình thấy chả có gì đen. Dân ta không ảo tưởng về bóng đá đẹp mà là Miura huấn luyện như bòi. Xem đội VN này cũng phỏng ngự phản công mà bài bản hơn nhiều.
 
Mình thấy chả có gì đen. Dân ta không ảo tưởng về bóng đá đẹp mà là Miura huấn luyện như bòi. Xem đội VN này cũng phỏng ngự phản công mà bài bản hơn nhiều.
Cái ông huấn luyện như bòi đó giúp VN vào bán kết Seagames, bán kết AFF cup sau mấy năm trắng khoái lạc song châu ở khu vực đó.
 
Cái ông huấn luyện như bòi đó giúp VN vào bán kết Seagames, bán kết AFF cup sau mấy năm trắng khoái lạc song châu ở khu vực đó.

Năng lực thế nào thì về VN nắm CLB cũng rõ rồi. Đến khản giả còn bất bình vì lối đá bạo lực.
 
Năng lực thế nào thì về VN nắm CLB cũng rõ rồi. Đến khản giả còn bất bình vì lối đá bạo lực.
Khoản thời gian đó cầu thủ chủ lực chấn thương gần hết.
Công Vinh là người mời ổng về mà cũng cuốn gói đi. Trụ hạng được là tốt rồi.
Ở cấp đội tuyển, khi ổng bị sa thải, đến ông Hữu Thắng lên thì lại tiếp tục như đặc sản, may mà vớ được ông Park.
 
Huấn luyện mà đi đến đâu chủ lực chấn thương hàng loạt đến đó thì chắc chắn giáo án có vấn đề.
 
Đội khác thì thôi chứ cái đội HCM là mới lên hạng, hàng có sẵn toàn thuộc chuẩn tranh playoff. Tới lúc anh vênh hốt một đống nghệ vào đội thì coi như về mặt chất mới có tăng lên tí nhưng độ gắn kết thì miễn bàn. Trình Miêu ra sao thì mềnh cũng không đủ trình phán, nhưng ở khoảng thời gian tốt đẹp, vênh vẫn ngồi ghế, trong đội trên dưới vẫn êm đẹp thì Miêu cầm HCM cạnh tranh cả top 4, toàn đội khỏe như vâm chạy hùng hục chả thấy đau bụng sản xuất chảy gì :1onion75: Chỉ sau khi vênh với hội các ông chủ trở mặt ngoáy đít ra đi thì cái team mới nát dần đều. Mềnh giờ chỉ đang hóng coi hội các ông chủ chừng nào thì trả đội cho thành phố và sau mấy năm thì team này lại xuống hạng dưới chơi bùn :cuteonion37:
 
Ai còn nhớ đến tuyết Thường Châu
Lệ đã rưng rưng cúi mái đầu
Lời hẹn đông về xây chiến tích
Một lần để mãi mãi ngày sau.

#hảigiang

47580562_927158317671664_6410536493722370048_n.jpg
 
Chỉ sợ sân thằng Mã, cầu thủ + khán giả + tài máu chó thì đỡ bằng nồi :3cool_embarrassed:

Thế hồi 2014 đỡ bằng gì? Chỉ sợ bóp khoái lạc song châu nhau thôi.
 
nhìn tg oppa lại nhớ idol Tuấn Anh :((, nếu em chữa trị ok xong xuôi hế cả mà phong độ chỉ cần như cũ thôi cũng auto có suất của tg oppa, nhãn quang nó khá hơn oppa nhiều chỉ thua skill chuyền thôi, chọc khe chuyển cánh tốt cả, trâu bò thể lực hơn oppa là cái chắc
 
Debut là tiền đạo , sau phải dạt cánh thậm chí là xuống tiền vệ công. Đã ghi rõ các vi trí VMT có thể thi đấu , và vì sao ko được gọi .. Quote nhảm vậy ???
vì đá như lol chứ sao? đầu mùa cực tệ, nửa cuối tạm đc, so với thời ở Than thì quá kém dù được kì vọng nhiều, nếu hỏi sao ko đc gọi thì so với Phi Sơn hay Nghiêm Xuân Tú kìa kìa? nhắm thay đc ai ở tuyển bây giờ? trình như mùa vừa rồi ở Vleauge kiếm cả rổ
 
vì đá như lol chứ sao? đầu mùa cực tệ, nửa cuối tạm đc, so với thời ở Than thì quá kém dù được kì vọng nhiều, nếu hỏi sao ko đc gọi thì so với Phi Sơn hay Nghiêm Xuân Tú kìa kìa? nhắm thay đc ai ở tuyển bây giờ? trình như mùa vừa rồi ở Vleauge kiếm cả rổ
Quote nhầm cmn người rồi. Ông khác hỏi sao ko gọi VMT, ông kia trả lời mà =))
 
Mình thấy chả có gì đen. Dân ta không ảo tưởng về bóng đá đẹp mà là Miura huấn luyện như bòi. Xem đội VN này cũng phỏng ngự phản công mà bài bản hơn nhiều.
Phòng ngự phản công như bòi không thì hỏi Iran ở Quảng Châu á. Lúc đó đá chỉ khác quân ông Park Thường Châu ở may mắn và 1 chút lì thôi.
 
Phòng ngự phản công như bòi không thì hỏi Iran ở Quảng Châu á. Lúc đó đá chỉ khác quân ông Park Thường Châu ở may mắn và 1 chút lì thôi.
Iran hồi đó lởm bỏ mẹ ra, so thế éo nào dc mấy thằng ở Thường Châu. Lối đá của mèo miu hay đã k thảm bại ở bao nhiêu giải , đến TPHCM cũng éo khá khẩm hơn phải ra đi là biết
 
Iran hồi đó lởm bỏ mẹ ra, so thế éo nào dc mấy thằng ở Thường Châu. Lối đá của mèo miu hay đã k thảm bại ở bao nhiêu giải , đến TPHCM cũng éo khá khẩm hơn phải ra đi là biết
Nó bị mình vả sml thì chả thấy nó lởm toàn diện. Nói thế cũng như đội hình Real Mou bị vả 5 phát trận EC đầu tiên éo ra gì vậy á. Chỉ cần xem lại và giả sử vài khoảnh khắc đội bạn hên hơn tí ở Thường Châu là thấy lòi ra kết quả khác nhau ngay. Ông Park cực kì hay, nhưng mà phải rất hên thì mới tạo ra kì tích kia. Hồi Miura lúc mới về cũng thế. Sau đó không duy trì dc thì khí thế mới xịt dần đều, và bị bóp dé liên tục nữa. Chắc lịch sử bóng đá VN méo ông nào bị bóp dé nhiều bằng Miura.
 
Nhìn trận vừa rồi với Thailand thấy Malaysia kiên cường vcl. Lần này gặp Việt Nam chắc chúng nó luộc luôn quá :-ss
 
Buồn cười vl, mới vô địch 1 lần vào 2008 mà lên FB thấy nhiều thằng nói câu "chu kỳ 10 năm" như kiểu vô địch sau 10 năm mấy lần rồi =))
 
Nếu đúng chu kỳ 10 năm thì năm nay tạch và năm 2028 mới vô địch tiếp đấy =))
 
Chu kỳ là phải hai trở lên, có nghĩa là tính từ năm 98. Vậy theo chu kỳ năm nay sml mọe rồi.
 
Back
Top