MinhTranNg
Legend of Zelda
- 11/1/10
- 1,165
- 649
Gear đừng để thua lvl xa quá thôi chứ merc hơn 3 lvl đánh vẫn khỏe, trên 5 lvl thì phải chơi chiêu. Đứng gần mấy cái silo bắn tụi nó rồi núp, đợi tụi nó tới gần thì đốt cái silo rồi té. AI nó không biết né silo sắp nổ. Tụi merc hơn 4 5 lvl mất khoảng 1/4 tới 1/3 cây máu / silo, tùy con. Không thì dụ tụi nó ra cảng, nhảy lên tàu của mình rồi chạy ra chỗ cái rương, rồi crouch xong nả tên khi nào nó chết thì thôi. Hoặc ra chỗ mấy cái temple, leo lên mái nhà thì tụi nó sẽ không dí lên theo mà đứng dưới bắn lên thôi, vừa bắn vừa né tên.
Ông nào muốn leo tier merc thì phải giết merc tier cao hơn mình thì mới được.
Lvl 43 rồi, mới thịt con cyclop kế cái ancient forge. Con cyclop được cái trâu thôi chứ còn dễ hơn quest giết 2 con heo của tụi daughters of Artemis + Olympic
Ông nào muốn leo tier merc thì phải giết merc tier cao hơn mình thì mới được.
Lvl 43 rồi, mới thịt con cyclop kế cái ancient forge. Con cyclop được cái trâu thôi chứ còn dễ hơn quest giết 2 con heo của tụi daughters of Artemis + Olympic

miẹ bà đến lần thứ 5 7 mới chọt chết nó , cmn húc trúng mình thì bay 1 cây máu , hụt thì nó té xong giao hoan đất trời cái bủm độc bay um sùm dính lại giật 1 cục máu , khốn cmn nạn 
.
.
