Thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải và HLV Thể Công Phan Văn Mỵ thuộc lứa Thể Công ông nói ấy, các bác ấy xưa được đưa đi Triều Tiên vài năm tập huấn rồi về, nên biết Triều Tiền khi đó từng vào BK WC66! Sau tết thu cũng gần 25-26 tuổi mà VN khi đó ở ĐNÁ ko ai chơi với mình cả
Trung Quốc gây chiến với mình ở biên giới.
Trung Quốc bỏ tiền ra cho Polpot đâm sau lưng bắt buộc VN phải dàn quân chính quy 2 đầu tổ quốc.
Thái Lan sợ VN sau khi diệt Polpot xong sẽ kích động cho phong trào cộng sản đang bùng nổ ở Thái nên cho Polpot trú quân sâu vào lãnh thổ Thái, VN nào ngán nên cho quân đánh qua tới Thái làm Thái lên cao ủy LHQ la oai oải
Sau đó là làn sóng vượt biên của bà con miền nam, Thái, Phi, Mã lên án mình rất nhiều vì dân tị nạn quá đông từ VN sang!
Bạn bè của VN khi đó là Liên Xô, Nam Tư và 1 số nước XHCN như Cuba, VN khi đó tiền đâu mà cho lứa các bác ấy đi giao hữu cọ xát
Thể Công cũng có lứa cầu thủ đưa đi Đức cách đây tầm chục năm ấy mà bây h còn ai đâu nên cũng đừng tin lời ông Quang Huy chém
Bóng đá miền Bắc xưa còn kém xa miền Nam, tuyển VNCH khi ấy cực mạnh với thế hệ bác Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thế Vinh đoạt Merdeka Cup 66 và 2 bác được mời vào đội các ngôi sao châu á! Riêng bác Tam Lang được xem là trung vệ huyền thoại của châu á! Có 1 giai thoại là TT Phạm Văn Đồng rất mê bóng đá thậm chí còn dám đi xem bóng đá trong thời chiến, sau tết thu bác Đồng dẫn bác Cao Cường, Ba Đẻn vào nam xem giò “thằng” Tam Lang thế nào mà chém quá