manhua: sử thượng tối cường

Thế mỹ hơi lỗ, lịch sử ngắn móc đâu ra nhiều huyền thoại mà đấu :))
 
Thế mỹ hơi lỗ, lịch sử ngắn móc đâu ra nhiều huyền thoại mà đấu :))

Cứ lôi mấy bố boxing hạng nặng ra là đủ ăn rồi :))
 
Cứ lôi mấy bố boxing hạng nặng ra là đủ ăn rồi :))
Truyện này buff võ thuật đấy, chưa kể bọn dc hồi sinh toàn bọn kinh nghiệm sinh tử nhiều rồi, xét về kinh nghiệm chiến đấu thì bọn thể thao ko chọi lại đâu
 
Thế mỹ hơi lỗ, lịch sử ngắn móc đâu ra nhiều huyền thoại mà đấu :))
:1cool_look_down: Chơi luôn.
v1.bTsxMTE3Njc4MjtqOzE3OTk0OzEyMDA7MTQwMDsyMTAw
 
Nói thế thì tụi TQ đánh sao lại đc đám bên Hi lạp, toàn các anh hùng đao thương bất nhập :D
Bên Hi lạp gọi Hercules ra bọn kia ăn thế đíu nào đc >:)
Mẹ sư gọi cả thần thánh ra thì Tàu nó cũng gọi Tôn Ngộ Không, Na Tra với Dương Tiễn ra bem lại chứ sợ à

Việt Nam thì gọi Sơn Tinh với Thủy Tinh ra spam AOE chết cụ chúng nó, thích cơ bắp thuần túy thì Thánh Gióng ra cân
 
Hình như Ceasar đánh solo thua Spartacus, vậy thằng này mới bá. À có thằng trâu bò mà Spartacus với Crixus hợp tác mới giết được trong đấu trường, thằng đó mới là chiến thần của Hy Lạp :6cool_sure:
 
Nếu bạn nào đọc god of highschool thì sẽ thấy đám thần Hy Lạp và Bắc Âu ko thể nào đấu lại đám thần Trung Quốc =))
 
Trương tam phong thì khác gì tu tiên.
Bọn kia mang danh chiến thần chứ thực chất vẫn là người thôi :))
Mới đầu còn hỏi tam phong đâu, hóa ra là win từ mùa trước rồi :))
 
nếu nó win mùa trước rồi thì thằng đại địa đệ nhất sao không biết gì hết thế để rồi gặp quan vũ bị đập cho lên dĩa?:D
 
nếu nó win mùa trước rồi thì thằng đại địa đệ nhất sao không biết gì hết thế để rồi gặp quan vũ bị đập cho lên dĩa?:D
Có thể giải đấu dc các quốc gia tổ chức ngầm, thằng địa thượng tối cường kiểu cao thủ cô độc thế giới ngầm nên ko biết dc
 
Có thể giải đấu dc các quốc gia tổ chức ngầm, thằng địa thượng tối cường kiểu cao thủ cô độc thế giới ngầm nên ko biết dc
tạm hiểu vậy đi nhưng cũng lỗ hổng vl ra. đập lộn để quyết định vị thế quốc gia( có khi liên quan đến chia đất) các kiểu thay chiến tranh thế giới mà chơi luật ngầm các kiểu thì nghe kì vl.

theo mô tip truyện thì tay đại địa đệ nhất kiểu gì cũng boss cuối hoặc boss trước khi đi đấu giải thế giới cho coi.
 
tạm hiểu vậy đi nhưng cũng lỗ hổng vl ra. đập lộn để quyết định vị thế quốc gia( có khi liên quan đến chia đất) các kiểu thay chiến tranh thế giới mà chơi luật ngầm các kiểu thì nghe kì vl.

theo mô tip truyện thì tay đại địa đệ nhất kiểu gì cũng boss cuối hoặc boss trước khi đi đấu giải thế giới cho coi.
Thua rồi còn đâu nữa mà làm boss
 
Thua rồi còn đâu nữa mà làm boss
dễ ẹt chứ có gì đâu. bọn khoa học đã vướt xác thằng đó đâu nào. cứ đem nó gom chung với xác mấy tay đấu sĩ thua trận làm 1 đống hổn độn làm boss cuối ez thôi. tay đó là thiên tài mà không ai dạy vẫn tự học thành siêu nhân còn gì.

làm cả đám chết mấy trăm nam hồi sinh còn được thì tay mới chết có khó gì.
 
dễ ẹt chứ có gì đâu. bọn khoa học đã vướt xác thằng đó đâu nào. cứ đem nó gom chung với xác mấy tay đấu sĩ thua trận làm 1 đống hổn độn làm boss cuối ez thôi. tay đó là thiên tài mà không ai dạy vẫn tự học thành siêu nhân còn gì.

làm cả đám chết mấy trăm nam hồi sinh còn được thì tay mới chết có khó gì.
Nếu có thể phục sinh một thằng rồi chơi tổng hợp gien dc thì chúng nó còn cần giải đấu này làm cái gì cho mất thời gian. Công nghệ chúng nó chỉ đc đến mức này nên mới dùng giải đấu này để chọn ra thằng tốt nháT
 
Nếu phục sinh một thằng rồi chơi tổng hợp gien là dc thì chúng nó còn cần giải đấu này làm cái gì cho mất thời gian
bản thử nghiệm đầu tiên thôi. đám này cũng chỉ mới có 1-2 năm theo như thông tin giải đấu nên chắc chưa ai dám làm vụ tổng hợp. với lại toàn gien cổ nên không dám làm tổng hợp. giờ có 1 thằng gien hiện đại mới chết làm vật thí nghiệm càng phù hợp.

tại ta chỉ thấy quăng 1 thằng trùm hiện đại vào giữa đám boss cổ đại này trông khá kỳ. làm nền cũng quá dư thừa.
 
Back
Top