Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Khi nào dân ta to như dân i rắc khi đó hãng mơ tới tầm quốc tế, kỹ chiến thuật ngon nhưng thể lực nó vẫn quan trọng lắm lắm.
Giờ nói là còn cơ hội vào vòng trong nhưng chắc chỉ 10% là căng, Iran nó phải mạnh cỡ gấp đôi i rắc :2cool_go::2cool_go:
 
Quả phạt đó quá đẹp rồi. Có con dương cụ gì mà đổ tại nữa. Thằng Văn Lâm nó đứng thế đúng rồi. Có cl gì sai đâu.
Căng thẳng như thế mà thằng chó kia nó đá bình tĩnh vcl. Quả phạt góc chữ A như vậy chỉ có bó chiếu thôi.
Chuẩn. Messi các kiểu đá cũng như thế là cùng. Thủ môn đào tạo từ lò châu âu rà ko lẽ mấy cái như chọn vị trí tổ chức hàng rào ko rành nữa mà toàn mấy đứa blame vô duyên bực thật
 
3 thằng bên nó đứng chiếm hết một khoảng bên phải hàng rào nên thằng Lâm đứng lệch một bên. Có trách là hàng rào không đủ cao ấy. Đứa nào cũng cao như Văn Hậu là quả đó không qua.
 
Giáo sư có vẻ ghét thằng Chinh vl.

sự thật là đéo nhiều người thích thằng này, làm tường tì đè, tranh chấp với bọn vùng vịnh cũng bằng ko, farm gà cũng ko nốt, bị chửi cũng ko oan, như kong fuang nó đóng góp so với thằng chinh hơn cả chục lần cho u23+ĐTQG từ lúc debut còn bị chửi cho ko ngóc đầu dậy nữa là
 
Giai nay thay VN da ko duoc. Hang thu minh thieu quyet doan qua. Hai cu bi go hoa deu co co hoi pha bong ma chan chu khong pha.

Gio chi con co hoi neu thang Iran, ma vu nay Mission Impossible roi.
 
Nó lướt qua đầu Văn Hậu mà. Nói chung quả đó chuẩn vl.
 
3 thằng bên nó đứng chiếm hết một khoảng bên phải hàng rào nên thằng Lâm đứng lệch một bên. Có trách là hàng rào không đủ cao ấy. Đứa nào cũng cao như Văn Hậu là quả đó không qua.
Thật ra quả đó qua chính cái đầu Văn Hậu đấy :))
Đơn giản là nó đá quá hoàn hảo thôi, lí do lí trấu gì nữa
Có bới móc thì trách từ pha phạm lỗi kìa
 
Thằng nào ko rành bóng đá đừng có bình luận nhảm =))

Kiểu gì cũng lôi XT, Duy Mạnh, Văn Lâm ra chửi cho bằng được =))

Việt Nam thua tôi thấy tiếc nhưng ko buồn, Việt Nam đá sòng phẳng với Iraq, đội bạn có những cá nhân kiệt xuất tầm châu lục như Ali Adnan, Mohannad Ali, Humam Tarig...nhưng cũng vất vả lắm mới thắng Việt Nam!
 
Quả đá phạt đấy trọng tài cũng nặng tay mà
 
Giai nay thay VN da ko duoc. Hang thu minh thieu quyet doan qua. Hai cu bi go hoa deu co co hoi pha bong ma chan chu khong pha.

Gio chi con co hoi neu thang Iran, ma vu nay Mission Impossible roi.
Hòa Iran là cơ hội cao vào vòng trong rồi, ko cần thắng đồng chí ơi.
 
Mà nhìn cũng thấy VL đứng bên kia xa quá, nhưng chắc cũng có lý do thôi, vả lại nó sút ngay góc thế có Buffon có khi còn ko đỡ được. Hơi tiếc, nhưng bóng đá mà, nó mạnh hơn mình mà mình làm nó són khoái lạc song châu, HLV bên kia cũng căng cmr rồi. Tính tiếp trận sau thôi.
Lâm nó tự tin thái quá nó tính bắt bài thằng Ali Adnan, Lâm nó nhìn cái kiểu xếp 3 thằng Irag kiểu tạo trap che mắt thủ môn sút góc xa ấy thì nó tự tin là nó đứng lệch về bên góc xa đó để thằng Ali Adnan thấy khó mà lui sẽ sút góc gần, rồi Lâm chắc mẩm nó sút góc gần nên bắt bài chạy về góc đó thì kiểu gì cũng win

Ai ngờ thằng loz Ali Adnan nó đẳng cấp hơn, nó sút lạnh lùng ngọt lịm vào góc gần, Lâm biết trước cũng k bắt nổi
 
Quả đó nó sút lượn qua đầu Văn Hậu nhóe, đm nhìn đóe khác gì La Liga, EPL hết, cỡ Văn Lâm mà đỡ được trái đó thì qua Real thay củ tỏi được ròi :cuteonion37:
 
Mình không bàn cú đá vì quá đẳng cấp, ý mình là cách chọn vị trí của VL có thể hơi lệch qua phía phải khung thành hơi nhiều so với vị trí chuẩn. VL hầu như không kiểm soát được tình hình.
 
Thật ra quả đó qua chính cái đầu Văn Hậu đấy :))
Đơn giản là nó đá quá hoàn hảo thôi, lí do lí trấu gì nữa
Có bới móc thì trách từ pha phạm lỗi kìa

Sượt ngang tai Văn Hậu, qua đâu? Mà bới móc quái gì?
 
Công bằng đi mấy ông hàng HV cày ải nguyên cái AFF cup thể lực suy giảm rồi,ở trên PVĐ cũng vậy.Nói chung là chơi vậy với Iraq là tốt rồi,tiếc là bàn thua ngay phút cuối thoi
 
Nhìn lại team nó có hàng serie A luôn kìa, đù, ghê thật =))
Còn blame thủ môn với hàng rào khi nó đá phạt đẹp là cái hãm lờ nhất, toàn mấy bố chả bao giờ xem bóng =))
 
Mà thằng Ali Adnan đấy cũng là chân sút phạt có hạng từng ghi bàn ở Serie A rồi chứ đùa đâu.
 
Back
Top