Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nguyên tắc chống phạt trực tiếp là hàng rào cover 1 bên, thủ môn cover 1 bên chứ tự tin với khích tướng cc gì nhỉ? Hay đọc truyện subasa nhiều quá nên thích suy diễn. Nếu thích khích tướng thì bỏ mẹ hàng rào luôn như trong truyện mà thể hiện trình thủ môn =]]
 
sau vụ này lòi ra nhiều hlv và tuyển thủ đá banh bằng bàn phím vl
 
h mà còn ngồi trách thằng Lâm nữa tào lao quá đi
 
Về bàn của Văn Lâm thì như mình đã nói từ đầu rồi đó Văn Lâm không nên quá tự tin như thế nữa, nó đôi lúc khiến cầu thủ đối phương bị khích tuớng hoặc có những phương án rõ ràng hơn là trạng thái “nên làm gì đây nhỉ?” mỗi khi ta cẩn thận phòng bị mọi khả năng.

Và trong hoàn cảnh đó nó hoá ra lại tạo điều kiện tốt hơn cho cầu thủ đối phương về tâm lý.

Ngay từ đầu mình nói thế, nhưng đúng như truyền thống các thanh niên đọc đéo hiểu cmn lao vào chửi mình chê Văn Lâm @@

Quả đó nhìn mặt VL ko còn miếng máu kìa ở đó mà tự tin hay khích tướng! Chiêu khích tướng là khi a đá pen thủ môn nó làm trò thôi!

Tôi nói rồi, quả đó VL nó ko sai về chuyên môn, là 1 thủ môn đứng trong tình huống đó a chỉ có 1 lựa chọn là đứng về 1 góc 7/3 hay 6/4 thôi, tầm nhìn của 1 thủ môn trong tình huống đó chỉ thấy được 1 góc thôi ( góc VL đứng ), góc còn lại nếu đối phương sút vào giữa sẽ bị cản phá, nếu sút như Ali chỉ có nước đứng đợi sẵn thì may ra ( vậy thì góc bên kia trống ko, Ali sút vào ngay hàng rào đồng đội mình đứng thì auto vào ) khi đó cả Việt Nam sẽ giết VL bằng bàn phím ngay!

Tôi ko biết là ông park có nói VL thế ko? Nhưng nếu ông Park được xem lại hình ảnh Ali sút phạt ko thể nào trách VL được!
 
Chỉnh sửa cuối:
Sút thế thì bắt vào loằn à, trách thủ môn làm gì
 
Dễ phân tích mà còn chửi VL làm loz gì thế.

Cứ cho là sai vị trí. Ok! Cho VL sai vị trí đi.

Vậy VL đúng vị trí là vị trí nào? Và đứng đúng vị trí các chú nói VL sai, thì có bắt được không?

Highlight vào ngay góc chết nhất đấy!

P/s: Các ông khác giải thích làm cái đéo gì, cứ bắt thằng đưa ra luận điểm chứng minh luận điểm như nguyên tắc văn nghị luận cuối cấp 2, thì trình HLV online lòi ra hết thôi. Việc gì phải giải thích cho nó bắt bẻ kiểu ngụy biện cho dong dài.
 
sau vụ này lòi ra nhiều hlv và tuyển thủ đá banh bằng bàn phím vl
Trong này nhiều lắm =))

Người ta trách cả 3 bàn thua của Việt Nam mà quên 1 điều dễ thấy nhất : Đẳng Cấp.

Việt Nam bây h tinh thần thi đấu cực hay, thể lực khá tốt nhưng nếu tinh mắt thì sẽ thấy chúng ta chỉ đủ sức chơi sòng phẳng với Iraq trong 60-70 phút thôi, tầm đó về sau toàn tranh chấp ko lại hoặc bị vượt qua. Chúng ta có tiến bộ về mặt thể lực nhưng chưa bằng họ được! Cái này thuộc về giống nòi rồi!
 
49852114_2436120183069324_4956193376828391424_n.jpg
 
Nghe 1 bạn bên box50 nói Park phát biểu trên TV tớ nhìn ko rõ tình huống đó. Báo Việt vẽ ra là Park trách VL đứng sai cmn vị trí.
 
Coi ₫ến phút 55 là thấy thủ có vấn đề rồi, cảm giác kiểu gì nó cũng ghi bàn. Trình đến thế thì chấp nhận thôi.

Thằng Iraq cảm giác nó vẫn giữ bài. 2 lần gỡ hòa xong nó đều lùi đôi hình ko ham lên bóng, trong khi mình thủng những quả do hậu vệ cuống dưới áp lực.
 
Quả đó nhìn mặt VL ko còn miếng máu kìa ở đó mà tự tin hay khích tướng! Chiêu khích tướng là khi a đá pen thủ môn nó làm trò thôi!

Tôi nói rồi, quả đó VL nó ko sai về chuyên môn, là 1 thủ môn đứng trong tình huống đó a chỉ có 1 lựa chọn là đứng về 1 góc 7/3 hay 6/4 thôi, tầm nhìn của 1 thủ môn trong tình huống đó chỉ thấy được 1 góc thôi ( góc VL đứng ), góc còn lại nếu đối phương sút vào giữa sẽ bị cản phá, nếu sút như Ali chỉ có nước đứng đợi sẵn thì may ra ( vậy thì góc bên kia trống ko, Ali sút vào ngay hàng rào đồng đội mình đứng thì auto vào ) khi đó cả Việt Nam sẽ giết VL bằng bàn phím ngay!

Tôi ko biết là ông park có nói VL thế ko? Nhưng nếu ông Park được xem lại hình ảnh Ali sút phạt ko thể nào trách VL được!
Phong cách bắt của Văn Lâm đó, nó tự tin nên rất thích bắt bài đối phương mà, pha Malay sút vào cũng là bắt bài chạy qua góc gần bị nhầm lúc quay lại góc xa mới k kịp.

Cho nên Văn Lâm mới đứng 3/7 chứ k phải 4/6 như truyền thống, nó tính Ali Adnan chọn giải pháp an toàn là sút vừa đủ vào và Văn Lâm sẽ bắt được.

Cái không ngờ là Ali Adnan nó bum mẹ quỹ đạo khó nhất cmn luôn, đéo thể bắt nổi

Ở đây mình k trách Văn Lâm, vì t nói thật là có đứng 5/5 pha đó cũng k bắt được luôn. Cái t muốn nói là Văn Lâm nên bỏ phong cách bắt freekick này, nó mang tính biểu diễn hơi nhiều. Cái này t nói là tích luỹ qua nhiều pha freekick chứ k nói riêng pha hôm qua
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyên tắc chống phạt trực tiếp là hàng rào cover 1 bên, thủ môn cover 1 bên chứ tự tin với khích tướng cc gì nhỉ? Hay đọc truyện subasa nhiều quá nên thích suy diễn. Nếu thích khích tướng thì bỏ mẹ hàng rào luôn như trong truyện mà thể hiện trình thủ môn =]]
Ông đá bóng nhiều thì biết là động tác nhỏ nó cũng thể hiện ý đồ.

Ví dụ như đứng 3/7 với 4/6 với các ông thì k nhận ra, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp ngta nhận ra

Mà nói bọn ông chả hiểu đâu mà. bt Việt Nam k đá bàn luận nó chất lượng hơn hẳn, Việt nam cứ đá là lòi ra mấy thanh niên k xem đá bóng vào bình luận.

Nói như thế cũng chụp mũ t chê Văn Lâm được @@. Tôi đang thuyết minh lại tình huống chứ đéo có kết luận gì cả
 
thôi
pha kết liễu đó là kết quả của nguyên 1 hiệp 2 nó đè thế trận mình
đá thủ thì phải phản công dc và kết liễu
chứ để ép từ A>>Z tí cũng nát à
Lâm Tây thì sida mấy tính huống ra vào,từ AFF là thấy rồi mà,toàn ra nhấp nhấp giật giật =))
 
Coi ₫ến phút 55 là thấy thủ có vấn đề rồi, cảm giác kiểu gì nó cũng ghi bàn. Trình đến thế thì chấp nhận thôi.

Thằng Iraq cảm giác nó vẫn giữ bài. 2 lần gỡ hòa xong nó đều lùi đôi hình ko ham lên bóng, trong khi mình thủng những quả do hậu vệ cuống dưới áp lực.
Vì nó cũng như mình hiểu trận này chả khác mẹ gì play off thằng nào thua thì khả năng bị loại là cực cao, nên 3 điểm là tốt còn ko thì 1 điểm cũng đủ để vào vòng trong nên chả dại gì lao lên ầm ầm từ giữa trận cứ câu kéo đến những phút cuối trận mới tấn công dồn dập an toàn hơn.
 
Vì nó cũng như mình hiểu trận này chả khác mẹ gì play off thằng nào thua thì khả năng bị loại là cực cao, nên 3 điểm là tốt còn ko thì 1 điểm cũng đủ để vào vòng trong nên chả dại gì lao lên ầm ầm từ giữa trận cứ câu kéo đến những phút cuối trận mới tấn công dồn dập an toàn hơn.
Tới phút 80 tôi thấy nó cũng chả gấp, khi đó nó cũng ko dám tất tay vì sợ Việt Nam đâm, nó mà thua Việt Nam coi như xong nên cũng muốn hoà là đẹp, ai ngờ phút cuối ghi bàn đâu.

Tôi thấy Việt Nam trận gặp Iran đá tử thủ, cho những cầu thủ tấn công như Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy nghỉ ngơi dồn sức đập Yemen, dồn sức với Iran ko có cửa đâu!
 
Tui thấy đá như bt là đc. Chứ tử thủ áp lực vl lắm. Cũng ko nên cho các trụ cột tấn công nghỉ hết. Đc tí miếng tấn công nào thì cũng góp phần giảm sức ép cho tuyến dưới.
 
Tao cũng thấy cuối trận qua, bản thân thằng Iraq nó cũng chả phải dồn dập tấn công kiếm trận thắng, mà chủ động chơi an toàn , chậm lại rồi.

Chẳng qua mình dâng nó cơ hội ngon quá thì chịu .... Xem như bản lĩnh chưa tới thôi.
 
Back
Top