Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Để ý thì De Gea đứng xa ra cho dễ nhìn giống VL, rồi Mata chạy đà bắt đầu nhảy dần qua trái, rồi phóng người đỡ cú sút ngay gốc luôn khi chắc là sút ngay bên trái. Đúng đẳng cấp vl, cơ mà cái này phải quan sát và phán đoán + phản xạ tốt lắm vì Mata nó mà xỉa bên kia thì ko De Gea phản ứng lại kịp ko chứ theo logic sẽ bị mất đà qua kia :-?.
 
Nói cho công bằng thế này VN đã phải cày ải quá nhiều trong vài tháng gần đây.Nguyên một hàng HV chơi gần như không nghĩ trừ BTD,phía trên PVĐ rồi QH cũng vậy. Tôi nghĩ ông Park dùng HDuy để Văn Hậu nghĩ trận này dành cho Iran cũng là hợp lý. Nói chung thể lực bào mòn rồi thì xuất hiện sai sót ở hàng HV là không thể tránh khỏi.
 
Trái trên của De Gea vị trí đứng hoàn toàn ko giống Văn Lâm, nên ko so sánh được.

Nếu De Gea đứng y chang VL thế này khi bóng đã được sút, thì 10000% là cũng đéo thể với tới được. Khỏi so sánh ...

sutphat_1-1126.jpg
 
trái đó siêu phẩm cmnr , chấp nhận đi , bàn chuyện khác hay hơn chút đi
 
Nó sút hay quá. Giả sử Văn Lâm bay về bên trái thì nhỡ nó sút như thằng Malay thì cũng ăn lol. Pha này 50 50.
 
Thể hình vẫn thua bọn nó nhiều quá. Xem nhiều quả cảm giác nếu cầu thủ mình thể hình tương đương thì sẽ khác, tranh chấp tay đôi mà mình bé như cục kẹo vậy là đã bất lợi nhiều rồi.
 
Bàn 1 là do Duy Mạnh quá tự tin nên nghĩ đảo bóng qua được thằng tiền đạo Iraq, ai ngờ nó cướp bóng xông lên ghi bàn luôn.
Bàn 2 một phần do Văn Lâm bắt không dính bóng (cũng khó trách vì khoảng cách quá gần), Tiến Dũng thì lại qua thua thiệt về thể hình nên ko phá bóng được.
Bàn 3 một phần do Văn Lâm đứng sai vị trí (nhưng nếu đứng giữa 5-5 thay vì 7-3 thì cũng khó cản được).

Nói chung là ở cấp độ cao nhất của Châu Á nên muốn có điểm cũng phải có chút may mắn nữa. Giờ chỉ hy vọng ở các bảng khác bọn xếp thứ 3 hòa 2 trận thì Vịt vẫn có cơ hội (nếu Phi với Kyr hòa, Oman với Turk hòa thì VN thắng Yemen là vẫn có cơ hội).

Duy mạnh quen hiếp gà ở Đông Nam Á rồi nên tự tin, làm nó lỡ trớn. Nhưng mà ko trách Duy Mạnh vì có tự tin thì mới tiến bộ được. Cái kiểu làm lỡ trớn đấy Linderlof năm nay làm khá nhiều
 
Kì này hơi xui một chút ở cái bảng đấu quá khó.

Seed 1 thì Iran là thằng mạnh nhất khỏi phải bàn, thì gặp ngay nó.
Seed 2, thì Iraq cũng là một trong 3 thằng mạnh nhất bên cạnh Syria, Uzbekistan.

Bây giờ phải mong thằng nào đã thắng thì phải thắng hết, mấy thằng thua và hòa thì chỉ có thua và hòa tiếp. Mà xui nữa cái thằng thắng lượt 1 của A và B lại là thằng kèo dưới Ấn Độ + Jordan .... Khốn nạn chỗ đó.
 
Kịch bản điên rồ nhất là VN hạ Iran và Yemen hoà Iraq ,thế là thằng Iran và Iraq phải căng sức ra đá.Tất nhiên là VN voi Yemen cũng không dễ,nhưng nếu có thì kịch tính đến lượt cuối.
 
Thái đá với chủ nhà UAE thì còn khuya mới được 3 điểm. Khả năng cao thì Thái có thể ăn được Bahrain và có 3 điểm, nhưng hiệu số của Thái quá thấp sau khi thua Ấn 1-4.

Thằng Phi mới là thằng sáng giá vì nó có thể hòa Khựa và thắng Kyr có 4 điểm. Vậy nên các ông trận tới cổ vũ Khựa thắng đậm Phi đi :))

Vịt thì nếu thua Iran 1 bàn tối thiểu và thắng Yemen 2-0 thì có 3 điểm hiệu số +0, khả năng vào vòng trong là không nhỏ! Tất nhiên là đá với Yemen cũng không phải dễ.



Xem kĩ cái video này thì lúc Mata sút là De Gea là về vị trí 5-5 giữa khung thành chứ không còn đứng 7-3 nữa. Thế nên mới bay đủ tầm mà cản được. Park cũng nói Văn Lâm sai vị trí rồi. Chấm dứt tranh cãi ở đây nhé.
Messi nó đá phạt thủ môn nào cũng biết nó sút về góc phải khung thành theo hướng tấn công mà có bắt được đâu ??? Mà messi ghi bàn như thế cỡ vài chục lần chứ ko phải một lần. Ko lẽ thủ môn các đội nó ngu đứng sai vị trí đến mấy chục lần ?
Cái dở nhất của người VN là khi thua ko thừa nhận người ta hay hơn mà đổ lỗi cho đồng đội mình ngu. Chơi game cũng thế... Đánh game moba toàn mấy ông trẩu suốt ngày chửi đồng đội óc chó,não,ngu các kiểu mà nhiều khi đéo nghĩ bên kia nó hay vl ra.
 
Chuyển chủ đề đê. Vừa xem highlight thằng Ả Rập Xê Út, WC đá như cc mà qua giã lính anh Ủn ra bã, toàn siêu phẩm. Thế mới thấy trình độ thế giới nó còn xa thế nào. Mà thế thì mới có nhiều chap để xem :d
 
ông Park nói Lâm nó đứng sai vị trí là 1 chuyện, nó đứng đúng bắt dc hay không là chuyện khác. Nó mà bắt dc thì giờ nó dự bị cho Akinfeev chứ ngồi mà nghe các ông chửi chắc
Dự bị cho akinfeev thì chửi kiểu khác, bú cu tư bản, người hâm mộ vn thế nào chả có cái để chửi
 
Mấy anh bắc Hàn giờ nát ròi, có còn khí thế hồi 2010 nữa đâu, VN còn nện được mấy anh nữa là, trình các anh giờ giỏi lắm cỡ thiên triều là cùng, bị bọn ả rập nện là bình thường :1onion75:
 
Các anh top trên cứ hiếp dâm nhóm dưới đều đều giùm cho em nhờ. Chứ các anh nhóm trên mà chơi khổ dâm như thằng Úc để xuống hạng 2, 3 thì đcm ... khốn nạn.
 
Chuyển chủ đề đê. Vừa xem highlight thằng Ả Rập Xê Út, WC đá như cc mà qua giã lính anh Ủn ra bã, toàn siêu phẩm. Thế mới thấy trình độ thế giới nó còn xa thế nào. Mà thế thì mới có nhiều chap để xem :d
Nói chung hôm qua chơi sòng phẳng Irag được 1 hiệp là mừng rồi, vì dù sao đội tuyển mình cũng trẻ nhất giải Asian cup

Lứa này mà chín thì tiềm năng phải lên ngang pheo đám Irag, cứ thế phát triển nền bóng đá thì độ 10 năm nữa tranh vé wc không còn xa :3onion55:
 
Giờ phải đợi xong hết lượt 2 của các bảng rồi mới bàn khả năng đi tiếp được. Mà nói chung giờ trong 3 thằng ĐNA, thì cửa đi tiếp của VN thật sự là tối nhất luôn. Thái Lan khả năng thắng/hòa được UEA & Bahrain còn sáng hơn rất nhiều so với việc VN hòa Iran. Philippines là sáng nhất với màn trình diễn rất ổn trước HQ, nếu vẫn thi đấu vậy dám quất luôn Kyrgyzstan, và hòa TQ ấy chứ, ẵm ngon vị trí 2 hoặc 3 với 4 điểm.

Còn Việt Nam, nếu chơi trận Iran với tâm lý tử thủ, xe bus 2-3 tầng, phá bóng triệt để, thì anh/em nghĩ có cầm hòa nổi ko ?

Đá thế thua đậm, tôi nói thật
 
mất đình trọng cũng thiệt thòi, chú này thủ bình tĩnh hơn duy mạnh :(
còn văn thanh nữa, máy quét ở hàng thủ, khỏe tranh chấp tốt với bọn trâu bò
Văn Thanh thủ không mạnh đâu, được cái tham gia tấn công tốt hơn Hoàng Bò thôi, Việt Nam khi phản công là Văn Thanh trâu chó chạy lên tạo 1 cầu chuyền bóng luôn, Hoàng Bò thì chỉ có thể tham gia tấn công khi đội build bóng từ từ lên

Nhưng phòng ngự 1 vs 1 Hoàng Bò tốt hơn Văn Thanh nhiều
 
Vấn đề là CĐM đéo quan tâm trình độ VN mình đang ở đâu so với tầm TG đâu ông à =))...
Này thì vị trí cho Văn Lâm.. Đỡ được chắc nhẩy lên rank B GK luôn quá =))

Quả này lực sút căng hơn quả Ali vì xa và chếch về góc phải nhiều hơn, bóng lượn lên cao rồi hạ xuống, chỉ có mỗi Luiz đứng hàng rào trong khi quả Ali gần hơn, bóng chính diện hơn và có 3 cầu thủ Iraq đứng che hàng rào. De Gea sau khi thấy Mata đá cũng di chuyển vào gần giữa nên đẩy được, nên nhớ tuy De Gea chưa phải là thủ môn số 1 TG nhưng về phản xạ De Gea là số 1 nha.

Quả Ali sút nhiều phương án hơn quả Mata, quả Mata mà sút vào góc De Gea đứng gần như ko thể vào được, chỉ có phương án sút qua hàng rào và phải đi vào góc chữ A thì may ra.

Là 1 thủ môn khi đứng trong tình huống đó a phải ép đối phương sút về 1 góc khó nhất, VL ép Ali sút qua hàng rào mà Ali sút tốt quá thì chụi thôi, ngay cả HLV Iraq cũng cúi mặt ko dám xem vì những quả thế này phải có chút may mắn nữa, ngay cả Juninho hay Beckham những chuyên gia đá phạt tốt nhất lịch sử tỷ lệ sút phạt thành bàn cũng 3-4/10 thôi.

Ko bênh VL nhưng cái nào lỗi lớn quá thì hả nói, lỗi thế này mà đè đầu chỉ trích thì quá đáng quá!
 
Back
Top