Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

có bro nào đang chơi online được không ta? mua cái thẻ plus asia nạp rồi mà online cứ báo lỗi eror code 0x500006 không thể kết nối tới server hoài:-w^:)^
 
Chuyện bình thường, nó hay xuất hiện thông báo lỗi server nên văng game hoài. Từ ngày mở server đến giờ không ngày nào không bị.
 
Mới đầu háo hức mục online vl, chơi đến lv 2x là thấy chán. Khi nào tung ra expansion red dead 1 remake mới hào hứng lại nổi :(
 
Chuyện bình thường, nó hay xuất hiện thông báo lỗi server nên văng game hoài. Từ ngày mở server đến giờ không ngày nào không bị.
ngay cả server của GTA5 cũng báo lỗi, thằng em nó đang ghiền online của Red 2 mà không vô được muc online luôn, cứ báo lỗi làm nó chửi cả ngày=))
coi trên forums thì báo là coi lại NAT của mạng, mà của mình là NAT 2 thì theo nó là chơi ổn (trừ NAT 3) mà cái server như hạch:))
 
ngay cả server của GTA5 cũng báo lỗi, thằng em nó đang ghiền online của Red 2 mà không vô được muc online luôn, cứ báo lỗi làm nó chửi cả ngày=))
coi trên forums thì báo là coi lại NAT của mạng, mà của mình là NAT 2 thì theo nó là chơi ổn (trừ NAT 3) mà cái server như hạch:))
nhớ đợt GTA V onl lúc mới ra mạng mẽo cũng lao động đường phố phạch; loading lâu kinh hồn
 
Kết của John cũng không viên mãn đâu. DM đáng lẽ John ôm tiền trốn sang Canada cho rồi.
 
Honor có cách nào farm nhanh không các bác... cứ đi ngoài đường gặp ai cũng chào thấy mình như hâm hâm ...
 
Arthur mà biết viễn cảnh của John trong p1 thì chắc muốn chửi thề đm thằng đầu đất quá =))
 
Bởi nên A Thơ mới dẹo :))
Honor có cách nào farm nhanh không các bác... cứ đi ngoài đường gặp ai cũng chào thấy mình như hâm hâm ...
chịu khó đi loanh quanh mấy khu vắng có mấy cái random event, làm theo hướng thiện lên nhiều, đỡ chán.
 
Nhưng ít nhất John cũng lấy dc người mình yêu, có 4 năm sống yên bình trong trang trại của chính tay mình làm dc. Còn Arthur ko dc gì. Dm ngày xưa đi đòi nợ thuê làm gì để dính lao phổi.

Arthur và John ai cũng phải trả giá cho quá khứ của mình. Nhưng Arthur trả giá đắt hơn =((
 
Mỗi lần làm xong một nv nào đó đang cưỡi ngựa đi dạo, thì mình hay gặp 1 đám 3 4 thằng nó tới bắn mình. Nhưng không hiểu sao những lúc đó mình ko nhắm bắn súng đc rồi chạy lanh quanh toàn bị bắn chết. Điên hết cả người. Hình như tụi bên chính phủ truy bắt hay sao đó.
 
Chắc bạn đang bị truy nã, hãy đến bưu điện (trạm xe lửa) để trả bounty là hết bị truy bắt thôi.
 
Nhưng ít nhất John cũng lấy dc người mình yêu, có 4 năm sống yên bình trong trang trại của chính tay mình làm dc. Còn Arthur ko dc gì. Dm ngày xưa đi đòi nợ thuê làm gì để dính lao phổi.

Arthur và John ai cũng phải trả giá cho quá khứ của mình. Nhưng Arthur trả giá đắt hơn =((
John trả giá đắt hơn chứ. Ít ra Arthur chết cũng không ảnh hưởng tới ai. John thì ảnh hưởng trực tiếp tới cả tương lai của thằng con. Hy sinh cho gia đình được sống cuộc sống yên bình mà cũng vì cái chết đó lại khiến thằng con lại cất bước con đường ngoài vòng pháp luật.:6onion17:
 
Cái trò này pace nó chậm chậm nên chơi mãi vẫn lết chap 3.
Mà công nhận đầu tư cho mấy cái side quest hay thật, mấy cái stranger kể cả random cũng phản ứng rất thực tế. Hôm qua đang đi đường gặp bọn cướp đường hai vợ chồng, nó bắn chết chồng rồi định hiếp con vợ. Mình xử hai thằng cướp rồi cởi trói cho con vợ thì nó cảm ơn rối rít, còn nhờ mình cho quá giang đến nơi an toàn. Minh có thói quen loot đồ lũ cướp kiếm đạn dược với tí tiền nhỏ coi như công giết cướp, thế mà loot nhầm thằng chồng nên con vợ nó đang cảm ơn mình thấy mình loot chồng nó là nó khinh bỉ mình rồi chạy chối chết luôn =)). Quá bất ngờ :)).
 
Back
Top