Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Gặp Nhật thấy nản =))

Iran, Nhật, Hàn, Úc 4 con quái vật ở Châu Á gặp mẹ nó hết 2 con dù chưa đi đến trận cuối cùng =))
Được gặp nó trong 1 vòng chung kết mà k0 phải lần nào mình cũng được dự là cơ hội khá hiếm. Ta đoán mấy liên đoàn khác trong ĐNÁ sẽ ít nhiều GATO vì có bỏ tiền mời nó sang đá giao hữu cũng chưa chắc được đá với đội hình chính và đá có toan tính chiến thắng như thế này đâu. Lứa này còn trẻ, tinh thần có vẻ vững nữa, thế này tốt hơn.
 
Cái hồi WC Nhật chả sĩ diện vl. Vòng bảng đá điếm thúi kiếm suất đi tiếp bị CĐV Nhật chửi như chó. Sau đó gặp Bỉ, thắng 2-0 cũng ko dám thủ dâm bảo toàn tỉ số, bày đặt giữ thể diện tiếp tục dâng lên tấn công rồi để Bỉ đâm ngược 3-2
 
Sao bọn nhật chỉ biết chơi phòng ngự?, ăn dâm 1 quả xong thủ như rồi.
 
Nhật nó chơi kiểu đó chắc để wc vào sâu hơn, thấy mấy lứa trẻ nó gần đây toàn đá kiểu này
 
Sao bọn nhật chỉ biết chơi phòng ngự?, ăn dâm 1 quả xong thủ như rồi.
Giấu bài + đỡ tốn sức. Mục tiêu của nó là vô địch cần thắng Iran hay Oppa chứ cỡ Saudi chưa ăn nổi nó
 
Cao thủ là vậy đó, cứ để cho đối phương tấn công, mình chỉ phòng thủ né đòn, lợi dụng sơ hở tung skill trí mạng chết luôn ;))
 
Cái hồi WC Nhật chả sĩ diện vl. Vòng bảng đá điếm thúi kiếm suất đi tiếp bị CĐV Nhật chửi như chó. Sau đó gặp Bỉ, thắng 2-0 cũng ko dám thủ dâm bảo toàn tỉ số, bày đặt giữ thể diện tiếp tục dâng lên tấn công rồi để Bỉ đâm ngược 3-2
Nhật nó mà bo bo thì bỉ tạt cánh đánh đầu cũng hiếp được Nhật :)))
Việt Nam mà ko đá công trước Iran, Irac mà bo bo tử thủ chắc còn thua ko vuốt được mặt
 
hy vọng vn sẽ o bi thủng lưới bàn nào từ những pha phạt góc khi đấu với nhãt.
 
Thủ dâm bảo toàn tỉ số đâu phải lúc nào cũng là nhường bóng cho đối phương rồi bo về phòng thủ. Chuyền qua chuyền lại, chơi xấu, ăn vạ câu giờ, dồn bóng ra góc, phá bóng ra biên để băm nhỏ trận đấu hết mức có thể ... Nhưng thằng Nhật nó quá ư là tự ái để đá kiểu thế. Vịt mình mà vả dc Iran 2 trái trước thì có đá tiểu xảo thế nào để bảo toàn tỉ số cũng sẽ thành người hùng hết.
 
Matt Ryan của tuyển Kangaroo đã tiễn Uzbek về nước.

Giải năm nay, mấy đội Tây Á rớt đài hơi bị nhiều nhỉ ... :))
 
Matt Ryan của tuyển Kangaroo đã tiễn Uzbek về nước.

Giải năm nay, mấy đội Tây Á rớt đài hơi bị nhiều nhỉ ... :))
Uzbek Tây Á méo đâu
 
Uze trung á nha ;))
 
Dám cất đám U23 từng bán hành cho toàn bộ đám trẻ châu Á, từng làm Son Oppa són khoái lạc song châu thì bị loại cũng chả đáng tiếc.
 
Dám cất đám U23 từng bán hành cho toàn bộ đám trẻ châu Á, từng làm Son Oppa són khoái lạc song châu thì bị loại cũng chả đáng tiếc.
sao nó cất đám ấy ở nhà nhỉ, đm đá khủng khiếp vl ra. team mình cũng u23 mà đá giải này vẫn cứng đấy thôi @@
 
2 thang sut pen keo trai khèo het
 
Uzb này thua xa tụi U23 năm ngoái, thua là phải
 
Có vụ Iran tham gia sáng lập liên đoàn Tây Á. Sau đến 2014 cùng mấy thằng như Uzbeck, Tuốc-nơ-vít-stan, Afganistan ... thành lập liên đoàn Trung Á khá dị.
 
trận UAE - Kyrgys hay phết, kịch tích vl ra. chả bù 2 trận củ lìn lúc chiều tối :))
 
Vậy là nếu ko có gì bất ngờ thì VN mình là đội duy nhất vào tứ kết với tư cách vé vớt nếu Bahrain ko làm gì được tụi Sâm. Tứ kết trước mắt giờ toàn đội top CÁ rồi (trừ mình) nhìn đã thật.
 
Back
Top