Diep Lam
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 11/6/18
- 5,284
- 10,067
Đàn gà nát vãi nhỉ
Originally Posted by Rockballad
Thằng Toàn thái độ không tới nỗi mắc dịch như thằng Oppa nhưng hắn cũng có chút kênh kiệu, cách nghĩ vẫn còn hơi trẻ con, chưa thấy chín chắn lắm. Bao năm nay được góp ý là nên tập cho dày người và tăng thể lực để có sức mà đua mà húc, nhưng chả thấy tiến bộ nhiều (nhưng dù gì vẫn có 1 chút tiến bộ, đỡ hơn Oppa đùi vẫn tong teo như que tăm).
Thằng Beo hay những thằng khác ở đàn gà cũng vậy, trừ thằng nào có ý chí, còn lại đều phát triển 1 cách lù đù.
Cái này rõ ràng là do Đức nổ và Tả sứ. Ở đàn gà lúc nào cũng auto JMG đá chính, thiếu thì tới năng khiếu, bất quá tới lượt bọn nhập cư. Chính sách cạnh tranh kiểu COCC như này vô hình chung làm mất sự cạnh tranh công bằng trong đội bóng. Đội bóng mà không có cạnh tranh, nhất là với đội toàn cầu thủ trẻ như HAGL thì phát triển chậm là đương nhiên. Chả có gì bất ngờ hết.
Vấn nạn Cocc này là do Đức nổ và Tả sứ tiếc tiền. Cầu thủ trẻ JMG 10 thằng thì may lắm 3-4 thằng thành sao được. Chi phí 1 triệu đô đào tạo 1 con hàng JMG mà, giờ mà con hàng JMG đó đá kém hàng năng khiếu thì nhục lắm. Vậy nên, ráng ráng tạo điều kiện cho bọn tù tội đấy đá. Kết quả thì hỏng cả lũ. Vì cái SỈ của lão mà đàn gà mới ra nông nỗi này.
(Chưa kể vì cái Sỉ và Keo, lão hại Tom và cơ số thằng khác què giò bao nhiêu năm)
Còn 1 cái nữa là chất lượng HLV và ekip huấn luyện ở đàn gà khá ẹ. Nhưng năm nay cũng thấy chịu thuê hlv thể lực, hợp tác dinh dưỡng này nọ. Vậy nên thôi bỏ qua cái này.
Tôi bay vào TP.HCM và chuyện diễn ra tương tự. Rồi tôi tìm đến một đội bóng tên là HAGL. Họ có liên kết với Arsenal, có một học viện và những cơ sở vật chất tiêu chuẩn. Tôi đến đó và ký hợp đồng với họ. Tôi tin chắc rằng đó là khởi đầu cho một câu chuyện tuyệt vời. Ở tuổi 18 tôi đã được tập với đội chính.
- Nhưng?
Mùa đầu tiên tôi không đc thi đấu, chỉ tập luyện. Mùa thứ hai tôi cũng không đc thi đấu. Tôi được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng ở CLB, tôi vẫn chưa đc ra sân.
- Lý do là gì?
Bản sắc. Việt Nam và Nga khác biệt rất lớn về văn hóa.
Đầu tiên tiếng Việt của tôi chưa tốt. Thứ hai tôi đến đó và cư xử như một người Nga. Tôi giống như một kẻ lạc loài. Họ không thích tôi, không thích gã người Nga này.
Năm đầu tiên, tôi may mắn vì được làm việc với HLV thủ môn người Thái Lan. Ông ấy không quan tâm tôi tới từ đâu hay nói ngôn ngữ gì. Chúng tôi làm việc rất ăn ý. Ông ấy nhận thấy tài năng của tôi. Tập luyện với ông ấy thì kể cả không thi đấu tôi cũng không thiệt thòi gì cả.
- Họ không thích anh ở đó?
Đúng thế. Sau HLV người Thái là một HLV người Việt Nam. Họ có những cách làm riêng. Ở Nga, kể cả ở đội trẻ bạn có thể nói chuyện với huấn luyện viên bằng quan điểm của mình. Ở châu Á thì khác. HLV luôn đúng và bạn không được cãi lại. Ông ấy lớn tuổi hơn và hiểu chuyện hơn. Tôi không biết điều này và hay tranh luận với HLV, chất vấn ông ấy nhiều thứ. Ở Việt Nam thì việc đó được xem là hỗn. Cuối cùng họ đẩy tôi sang Lào theo dạng cho mượn.
Originally Posted by Rockballad

Thằng Toàn thái độ không tới nỗi mắc dịch như thằng Oppa nhưng hắn cũng có chút kênh kiệu, cách nghĩ vẫn còn hơi trẻ con, chưa thấy chín chắn lắm. Bao năm nay được góp ý là nên tập cho dày người và tăng thể lực để có sức mà đua mà húc, nhưng chả thấy tiến bộ nhiều (nhưng dù gì vẫn có 1 chút tiến bộ, đỡ hơn Oppa đùi vẫn tong teo như que tăm).
Thằng Beo hay những thằng khác ở đàn gà cũng vậy, trừ thằng nào có ý chí, còn lại đều phát triển 1 cách lù đù.
Cái này rõ ràng là do Đức nổ và Tả sứ. Ở đàn gà lúc nào cũng auto JMG đá chính, thiếu thì tới năng khiếu, bất quá tới lượt bọn nhập cư. Chính sách cạnh tranh kiểu COCC như này vô hình chung làm mất sự cạnh tranh công bằng trong đội bóng. Đội bóng mà không có cạnh tranh, nhất là với đội toàn cầu thủ trẻ như HAGL thì phát triển chậm là đương nhiên. Chả có gì bất ngờ hết.
Vấn nạn Cocc này là do Đức nổ và Tả sứ tiếc tiền. Cầu thủ trẻ JMG 10 thằng thì may lắm 3-4 thằng thành sao được. Chi phí 1 triệu đô đào tạo 1 con hàng JMG mà, giờ mà con hàng JMG đó đá kém hàng năng khiếu thì nhục lắm. Vậy nên, ráng ráng tạo điều kiện cho bọn tù tội đấy đá. Kết quả thì hỏng cả lũ. Vì cái SỈ của lão mà đàn gà mới ra nông nỗi này.
(Chưa kể vì cái Sỉ và Keo, lão hại Tom và cơ số thằng khác què giò bao nhiêu năm)
Còn 1 cái nữa là chất lượng HLV và ekip huấn luyện ở đàn gà khá ẹ. Nhưng năm nay cũng thấy chịu thuê hlv thể lực, hợp tác dinh dưỡng này nọ. Vậy nên thôi bỏ qua cái này.
Tôi bay vào TP.HCM và chuyện diễn ra tương tự. Rồi tôi tìm đến một đội bóng tên là HAGL. Họ có liên kết với Arsenal, có một học viện và những cơ sở vật chất tiêu chuẩn. Tôi đến đó và ký hợp đồng với họ. Tôi tin chắc rằng đó là khởi đầu cho một câu chuyện tuyệt vời. Ở tuổi 18 tôi đã được tập với đội chính.
- Nhưng?
Mùa đầu tiên tôi không đc thi đấu, chỉ tập luyện. Mùa thứ hai tôi cũng không đc thi đấu. Tôi được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam, nhưng ở CLB, tôi vẫn chưa đc ra sân.
- Lý do là gì?
Bản sắc. Việt Nam và Nga khác biệt rất lớn về văn hóa.
Đầu tiên tiếng Việt của tôi chưa tốt. Thứ hai tôi đến đó và cư xử như một người Nga. Tôi giống như một kẻ lạc loài. Họ không thích tôi, không thích gã người Nga này.
Năm đầu tiên, tôi may mắn vì được làm việc với HLV thủ môn người Thái Lan. Ông ấy không quan tâm tôi tới từ đâu hay nói ngôn ngữ gì. Chúng tôi làm việc rất ăn ý. Ông ấy nhận thấy tài năng của tôi. Tập luyện với ông ấy thì kể cả không thi đấu tôi cũng không thiệt thòi gì cả.
- Họ không thích anh ở đó?
Đúng thế. Sau HLV người Thái là một HLV người Việt Nam. Họ có những cách làm riêng. Ở Nga, kể cả ở đội trẻ bạn có thể nói chuyện với huấn luyện viên bằng quan điểm của mình. Ở châu Á thì khác. HLV luôn đúng và bạn không được cãi lại. Ông ấy lớn tuổi hơn và hiểu chuyện hơn. Tôi không biết điều này và hay tranh luận với HLV, chất vấn ông ấy nhiều thứ. Ở Việt Nam thì việc đó được xem là hỗn. Cuối cùng họ đẩy tôi sang Lào theo dạng cho mượn.



. Dễ nó lôi cụ Park về lắm 

