Chê truyện Tsubasa cái gì thì chê chứ mấy plot line về các tình huống thường gặp trong 1 đội hình trẻ thực sự rất chuẩn và thực tế. Ví dụ:
- Lứa của Tsubasa ngoài nó còn có Misugi được coi là thiên tài, đối thủ cạnh tranh số 10 ở tuyển trẻ Nhật trong phần đầu. Kết cục do không phải con giai tác giả nên thằng cu bị căn bệnh tai quái nhất là tim bẩm sinh, phải mất mấy năm chữa trị, chữa xong thì trình rơi xuống nhóm 2 của bọn Misaki, Matsuyama.
- Thằng Shingo là thứ chính của phần 2. Thuộc lứa sau của Tsubasa, kỹ thuật biểu diễn siêu phàm, một thân một mình sang Ý, gia nhập được đội trẻ Inter nhưng thọt cực nặng khoản thể hình, thể lực, chưa kể đám người Ý ghét không chuyền cho. Thế là hùng hục tự cải thiện mấy khoản này, cuối cùng thành nhân tố quan trọng của phần 2.
- Đám cầu thủ làm nên kỳ tích ở phần 1 bắt đầu có dấu hiệu tự cao, lười biếng, thế là HLV phải tìm cách trị. Cách trị ừ thì hơi ảo, nhưng vấn đề này diễn ra thường xuyên luôn. Thằng đội trưởng lứa U-20 World Cup của Hải, Trọng, Hậu là Trọng Đại Viettel thậm chí còn không được gọi lên U-22 đợt tới.
- Sau kỳ tích lần 2 ở giải U-20 Thế giới thì Tsubasa và Hyuga được Barca và Juve mua, Genzo và Shingo vốn đá ở châu Âu cũng được đôn lên đội 1 và sấp mặt cả lũ. Thế là Tsubasa rơi xuống Barca B, Hyuga và Shingo bị cho các đội ở Serie C mượn, Genzo dự bị mòn đít. Sau đoạn đó ta k0 đọc nữa vì parody các cầu thủ ngoài đời hơi khắm.
Cho nên VN đang có 1 lứa trẻ chất lượng, nếu cho ra nước ngoài thì phải lường trước những tình huống trên xảy ra.