Tân Hí Kịch Chi Vương - Vua Hài Kịch 2 [2019]

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cái nhảm nhất là Bất biến tinh quân đấy, mà phim nào hài nhảm cũng điều thấy đc sự có lý mới đêu =))
 
Ko ai nhớ đến chuyên gia xảo quyệt đóng với Lưu Đức Hoa à? Kịch bản về tình gia đình rất cảm động, ending cũng đẹp nữa:2onion16:
 
quan xẩm lốc cốc là hài nhất nhưng thích nhất Tuyệt đỉnh kungfu với đội bóng thiếu lâm .
Cái thần ăn coi dở ẹc
Thần ăn coi chắc ko hiểu nên thấy dở. Phim đó sâu sắc sắc bao hàm nhiều giá trị lồng ghép.
 
Phim lão tinh nhiều cái châm biếm ngầm , mà thật ra chắc cũng không phải chủ đích nhưng tác phẩm nó ra coi về sau ngẫm lại thì thật như vậy :))
 
Hôm qua xem lại Đại thoại tây du vẫn hay như ngày nào. Timeline vẫn gây nhức đầu khi xem lại =)))

 
đù tối qua cũng vừa mới xem xong, cái gì mà chị chị em em, nương tử em gái ngưu ma vương, hoán đổi thân xác tè lè :))
Chu Nhân max xinh đẹp
 
Hôm qua xem lại Đại thoại tây du vẫn hay như ngày nào. Timeline vẫn gây nhức đầu khi xem lại =)))

Ai giải thích hộ ta cái time line được không. Con Bạch tinh tinh làm sao mà TNK về quá khứ cứu nó?
 
Ai giải thích hộ ta cái time line được không. Con Bạch tinh tinh làm sao mà TNK về quá khứ cứu nó?

Lúc gặp lần đầu ảnh đã mê BCT rồi mà, giở đủ trò cua gái. Sau được BCT bảo vệ nên động lòng yêu thôi

Phim có 3 timeline:
1. 500 năm trước, bị bồ tát hoá kiếp. Đường tăng tự vấn không biết dạy đệ tử nên tự tử. 500 năm sau TNK + TBG đầu thai làm thủ lĩnh băng cướp Chí Tôn Bảo. Đường tăng đầu thai thành con của TBG với nhện tinh.
2. Dùng nguyệt quang bảo hợp, nhảy về mốc 1, đường tăng bị NQBH ảnh hưởng nên không chết. CTB gặp Tử hà, sau giác ngộ, tiếp tục phụng sự đường tăng thỉnh kinh

3. Cuối phần 2, TNK nhảy qua timeline 3, reset lại kết thúc có hậu
 
Cái Đại thoại tây du này ảnh hưởng phong cách sau khá nhiều. Bộ TNK của tvb sau cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều. Không rõ bên HK có xem và mê bộ TDK 1986 ko nhỉ. Thấy cốt truyện và tạo hình khá độc lập và ko bị chi phối.
 
Mới đọc bài phỏng vấn thấy A Tinh cũng 1 thời khổ sở mới có đc như ngày hôm nay, học chung Lương Triều Vỹ, nét mặt cũng nhìn hao hao nhau mà 1 người vụt sáng còn 1 người phải qua khổ ải, đúng là đời

Cái bộ Vua hài kịch đỉnh cao với ta là 2 đoạn, đoạn Liễu Phiêu Phiêu xao động với Doãn Thiên Sầu rồi tình nguyện trao thân, sáng hôm sau Sầu alo cho thằng nhóc giang hồ hỏi giá qua đêm với gái hạng sang, móc sạch túi vẫn ko đủ nhưng vẫn gói gém đưa cho Phiêu, xong Phiêu thấy cảnh đó buồn bã đi về thì Sầu suy nghĩ 1 hồi rồi chạy theo nói câu kinh điển Tôi nuôi cô, Phiêu khóc cạn nước mắt :8cool_cry:, với cái đoạn Sầu show off cho thằng đạo diễn 50 sắc thái khuôn mặt dkm tới giờ vẫn lấy cameo diễn trò cho con vợ xem =))
Hồi còn bé xem phim không hiểu gì, đến đoạn này chỉ thấy chuối. Mười năm trước nói câu này với gái, thấy gái cười bối rối nhưng mộng vẫn không thành, mười năm sau cũng nói lại câu này, nhưng với người con gái khác, thì câu trả lời giống hệt của Phiêu: "anh nuôi anh còn ko được, nuôi sao nổi tôi". Đi gần hết nửa đời người, giờ mới nghiệm đc hết ý nghĩa bộ phim năm ấy
 
Lúc gặp lần đầu ảnh đã mê BCT rồi mà, giở đủ trò cua gái. Sau được BCT bảo vệ nên động lòng yêu thôi

Phim có 3 timeline:
1. 500 năm trước, bị bồ tát hoá kiếp. Đường tăng tự vấn không biết dạy đệ tử nên tự tử. 500 năm sau TNK + TBG đầu thai làm thủ lĩnh băng cướp Chí Tôn Bảo. Đường tăng đầu thai thành con của TBG với nhện tinh.
2. Dùng nguyệt quang bảo hợp, nhảy về mốc 1, đường tăng bị NQBH ảnh hưởng nên không chết. CTB gặp Tử hà, sau giác ngộ, tiếp tục phụng sự đường tăng thỉnh kinh

3. Cuối phần 2, TNK nhảy qua timeline 3, reset lại kết thúc có hậu
Sao lạ quá vậy, ta xem bị mất đoạn đầu ah, đầu phim là Tử Hà đánh với nhị lang luôn. Thảo nào ko hiểu gì.
 
Sao lạ quá vậy, ta xem bị mất đoạn đầu ah, đầu phim là Tử Hà đánh với nhị lang luôn. Thảo nào ko hiểu gì.
Vậy là bác coi phần 2 rồi, coi phần 1 nguyệt quang bảo hạp đi:1cool_byebye:
 
đường bá hổ điểm thu hương mới là cái phim bưạ chó nhất nhé =))
 
òn lỳ íu, hàu kèn ếch pờ lên =))
Chú La Gia Anh đợt pv vẫn cám ơn anh Châu , nhờ đóng vai này có nhiều tiền và mở hướng sang bên điện ảnh , chứ trc đó bên mảng kịch bèo bọt lắm .
 
Không có vân Sơn dịch chưa chắc bựa được vậy. Tế Công HTV7 dịch lại đàng hoàng nghe nó dí dỏm ,có chổ Tế nhị nữa
 
Back
Top