EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Nói hơi quê nhưng ta làm thủ môn banh toàn bay vào hạ bộ ta sai kỹ thuật chỗ nào vậy mấy thày?
lo đá tiền đạo đi
xem mấy clip tập luyện của thủ môn coi nó che banh sao
 
Đá bóng lần cuối là thời cấp 3, đá thấy sức kém quá k dám vào đội cơ quan toàn mấy tên trâu chó =))
Mình chỉ chạy bộ dc 2km 1 ngày thôi liệu đủ thể lực đá bóng sân 7 40p 2 hiệp k anh em ?
tùy đá đội nào, đội nào đá căng chạy nhiều thì 1 lượt chạy tầm 4km thì mới đảm bảo thể lực, sức rướn mà đá được. Đây là kinh nghiệm của ta
 
khuyên thật , tuổi 2x mà chưa chơi bóng bao giờ thì ông tiếp tục chơi môn quen thuộc đi: tennis, chạy bộ....
Chơi thể thao để có sức khỏe là được rồi, môn nào cũng dc.
Chạy bộ đường dài và thể lực chơi đá bóng là 2 chuyện hòan toàn khác nhau nha.
Thì mình vẫn tập đều mấy món kia mà, nhưng khổ nỗi đi làm đa phần cơ quan chỉ chơi đá bóng, mình không chơi lại bị bảo không hoà nhập khổ vl :(
 
tùy đá đội nào, đội nào đá căng chạy nhiều thì 1 lượt chạy tầm 4km thì mới đảm bảo thể lực, sức rướn mà đá được. Đây là kinh nghiệm của ta
Mình vẫn chạy súc miệng 4km/ ngày đây, cuối tuần có thời gian toàn 6km. Trước rảnh rảnh toàn làm 10km
 
tùy đá đội nào, đội nào đá căng chạy nhiều thì 1 lượt chạy tầm 4km thì mới đảm bảo thể lực, sức rướn mà đá được. Đây là kinh nghiệm của ta
Thế chắc phải tăng thêm, vì mình cũng kết hợp cả gym cả chạy 2km luôn
 
Chels mua Huy béo vua giết gà về rồi:-(||> khả năng lên hạng 3 còn Tot sẽ thọt và tranh hạng 4 với Ars. Ngó lại Mu chả mua nổi ông nào.:2cool_sad:
 
Thế chắc phải tăng thêm, vì mình cũng kết hợp cả gym cả chạy 2km luôn
ta cũng thế mà =]] hồi chạy 2km đá dưỡng sinh với công ty thì ko sao, đến hôm đá giải căng ở tct là thấy ngay sự khác biệt.

Sau tang lên 4km đều đặn thì h toàn chạy bù cho mấy ông trong cty. Auto được sếp cho đá chính vì chạy hộ ông ấy=]]]]]
 
Mình vẫn chạy súc miệng 4km/ ngày đây, cuối tuần có thời gian toàn 6km. Trước rảnh rảnh toàn làm 10km
ta chạy đến 5km là căng hết đầu gối, ko sao lên dc nữa :(
 
Dự năm nay MU hạng 2. Đội hình muowtj quá
 
^
Dê An có khi vô địch C1 ko chừng
 
10 vòng đấu cuối Chelsea bứt tốc, vô địch EPL, tiện ăn luôn C2, C1 fake, FA cup
 
anh em xác định chơi nghiêm túc
form 1 team rồi hùn nhau thuê coach chỉ bài cho đá
phòng ngự phản công đỡ tốn sức lắm,mà biết di chuyển khi phản công dễ ăn banh lại người ta vl
 
Ko đá bóng thường xuyen thì oánh tennis đi , đá ko quen ra sân dễ bị đứt dây chằng chéo trước lắm , mổ hết 40 chai đấy.

Chỗ ta 3 năm 2 chú bị rồi , một chú 26 tuổi chưa đá bao giờ , tập luyện chạy theo bóng chấn thương ,mổ chú 28 tuổi , cũng 10 năm mới đá lại , vô giải chạy theo thằng 20 bên kia đứt .. Công đoàn ủng hộ mỗi chú 1 triệu , anh em 2 triệu , kết quả mỗi chú 37 triệu + 2 tháng ko có hoa hồng vì ko đủ chỉ tiêu, max nhục :((
Công nhận bọn k đá bóng bao giờ mà quá 24 25 tuổi mới đá thì y như rằng toàn bị đứt dây chằng

Rõ khổ, đang nhiên mất mấy chục củ =)), mà có phải đam mê gì cho cam, toàn công ty cơ quan thiếu người mấy ông phải lọ mọ ra đá rồi lăn quay ra đó =))
 
Thì mình vẫn tập đều mấy món kia mà, nhưng khổ nỗi đi làm đa phần cơ quan chỉ chơi đá bóng, mình không chơi lại bị bảo không hoà nhập khổ vl :(
Thế có đội bóng cơ quan rồi còn tìm đội chi cho khổ

Đội cơ quan là trình độ bi bét nhất rồi, vì chỉ những đội như thế mới có người k biết đá, đá kém đá

Còn đội anh em bạn bè thì cũng phải thường xuyên đá bóng ngta mới đi đá, chứ ít đá thì lập đội làm gì

Đội bóng hội nhóm, CLB các thứ thì phải đá giỏi mới đc đá
 
Thế có đội bóng cơ quan rồi còn tìm đội chi cho khổ

Đội cơ quan là trình độ bi bét nhất rồi, vì chỉ những đội như thế mới có người k biết đá, đá kém đá

Còn đội anh em bạn bè thì cũng phải thường xuyên đá bóng ngta mới đi đá, chứ ít đá thì lập đội làm gì

Đội bóng hội nhóm, CLB các thứ thì phải đá giỏi mới đc đá
ông nhầm, đội cơ quan mà trong lực lượng vũ trang đá gấu bỏ cha, nhất là cơ quan có nhiều thanh niên. Đá húng chó chết mịa, đá k giỏi có kẹc dc gọi đi đá
 
ông nhầm, đội cơ quan mà trong lực lượng vũ trang đá gấu bỏ cha, nhất là cơ quan có nhiều thanh niên. Đá húng chó chết mịa, đá k giỏi có kẹc dc gọi đi đá
Ấy chỗ em phọt phẹt nhất cái hà nội anh ơi ;)). Mà toàn bị vào bảng giao thông/ hs nên toàn nghỉ sớm
 
Ấy chỗ em phọt phẹt nhất cái hà nội anh ơi ;)). Mà toàn bị vào bảng giao thông/ hs nên toàn nghỉ sớm
Chỗ anh thì quân đông và thanh niên đông nên đá húng lắm, nhất là giải cấp đồn,hay thậm chí trong đội thôi đá với nhau đã xoang xoảng rồi =)) . đá kém méo theo dc tụi nó :(
 
chạy nhiều sinh lí tăng lắm anh ơi =))
Chỗ anh thì quân đông và thanh niên đông nên đá húng lắm, nhất là giải cấp đồn,hay thậm chí trong đội thôi đá với nhau đã xoang xoảng rồi =)) . đá kém méo theo dc tụi nó :(
đồn nội bài đông như quân nguyên thế thì đá tốn sức lắm =]]

nhưng ông tập gym và chạy 4km là thoải mái
 
ông nhầm, đội cơ quan mà trong lực lượng vũ trang đá gấu bỏ cha, nhất là cơ quan có nhiều thanh niên. Đá húng chó chết mịa, đá k giỏi có kẹc dc gọi đi đá
"đá giỏi" của ông chỉ bằng "biết đá" của người ta thôi nhá

"lực lượng vũ trang" của ông, may ra là cái đội của nhà nước (mấy đội công ty kinh doanh người ta chẳng sân si thế đâu, và có muốn sân si cũng phải mất tiền), và còn là "cơ quan vip" cần bộ mặt thì mới trang bị, mà vip mấy thì cũng dư cái slot bảo vệ mới chả lái xe là dư ra để nhét mấy thằng đá giỏi vào thôi.

Chẳng qua trong cái giếng ếch, mấy đội nhà nước đá với nhau tưởng mình vô địch thiên hạ mà thôi

Tôi hỏi ông bằng làm sao được những đội nhân tài tụ hội không có cái ràng buộc gì hết

chứ tôi nói thật là đội công ty, cơ quan đoàn thể, đá bh bằng các CLB và hội nhóm. cái "lực lượng vũ trang" của ông thuộc dạng hiếm, chứ 90% các công ty là đá tập dưỡng sinh mà thôi, vào đó đá làm "vua xứ mù" là dễ nhất rồi (tôi đang khuyên 1 người chưa đá bóng bao giờ tìm đội bóng)
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top